MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #7/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu
Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 5-2019
VẤN TÂM. – Có khi nào bạn nhượng bộ những mời mọc của thế gian, những mời mọc bất chính, nguy hiểm… chẳng hạn như những trò tiêu khiển, những sách vở khiêu dâm, những cuộc khiêu vũ sặc mùi kích dục, trình diễn thời trang hở hang lộ liễu, những bãi tắm trần tục  bạn có thấy gì đáng khiển trách trong cách cư xử của mình không? Nếu Chúa đã chúc dữ cho thế gian và mọi sự quyến rũ bẩn thỉu của thế gian, thì những Kitô hữu có tinh thần và có lòng với Chúa không thể nào yêu thích cái thế giới xa hoa, kiêu hãnh, dâm đãng ấy, hoàn toàn chống nghịch với Tin Mừng và Lề luật Kitô giáo.

Nếu xét có lỗi, bạn hãy làm một việc thống hối, như thể bạn đang hấp hối sắp lìa trần.

Rồi bằng tinh thần, bạn hãy tựa đầu vào lòng Chúa Giêsu như thánh Gioan, mà lắng nghe và nhận lấy những lời tâm sự cuối cùng đầy đau thương của Chúa… cũng như những lời cầu xin tình yêu của Ngài.

            9) Chúa Giêsu than van. – Hỡi tâm hồn đền tạ, con được kêu gọi để sống tình yêu! Con hãy yêu mến Ta hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực của con, vì Ta đã dựng nên con để yêu mến Ta, để sống tình yêu đời này và đời sau vô cùng… “Ta khát” (Ga 19.28), khát khao cháy bỏng được các kẻ thuộc về Ta yêu mến Ta, thế mà những kẻ ấy lại từ chối tình yêu với Ta. Họ yêu mến tất cả những gì là cao quí: gia đình… bạn hữu… ân nhân... tổ quốc… nhưng trong số những yêu thích ấy, họ đã bỏ quên Ta, Thiên Chúa của Tình yêu!

            a. - Ta còn phải làm gì nữa để chinh phục, để lôi kéo họ về với Trái tim Ta, nó đã vắt kiệt hết sức vì tự hiến mình? Một Thiên Chúa tự hiến mình, thì còn có thể hiến gì hơn nữa, dù sau này ở trên Thiên đàng? Để đền đáp, Ngài đã được gì? Chỉ toàn lạnh lùng, dửng dưng, quên bỏ, vô ơn bội bạc và xảo trá.

            b. - Ta khao khát được những người thân của Ta yêu mến Ta…. Nếu, sau những gì Ta tâm sự với con, hỡi linh hồn an ủi, về những tội ác mà những người tín hữu phàm tục bắt Ta phải chịu Khổ nạn một lần nữa… Nếu, sau những roi đòn do những gương xấu, sau những sỉ nhục do những buổi biểu diễn không lành mạnh trên sân khấu, những trình diễn thời trang nhố nhăng, những cảnh tượng trên bãi biển khiêu dâm, kiêu kỳ vẫn hằng ngày khiến Ta phải đi lại con đường Thương khó, mà ít nhất Ta tìm được sự đền bồi và đền tạ trong những trái tim như trái tim con!

           c. - Nhưng than ôi! thường không được như thế! Những trái tim tận tụy, hết lòng trung tín, hiến mình trọn vẹn cho Ta…, Ta tìm được rất ít! Tuy không hẳn có ác tâm, song biết bao người giữ trong tâm hồn họ một sự ghẻ lạnh, vắng bóng tình yêu làm tổn thương Ta… Họ không thành tâm thuộc về Ta… Họ không yêu Ta! Con hãy làm dịu nỗi khổ của Ta bằng cách đặt môi miệng con và trái tim con vào trong vết thương cạnh sườn Ta, và nói với Ta rằng, ít ra con, con yêu Ta.

            (Bạn hãy hôn kính vết thương cạnh sườn ở trên tượng thánh giá của bạn, một nụ hôn biểu hiện trọn cả tâm hồn bạn dâng lên Chúa, và nói 5 lần với Chúa):

            Con yêu mến Tình yêu không được yêu mến! Chúa hãy đốt lửa mến, hãy làm cháy tan trái tim con, Ôi Chúa Giêsu!

            10)  Chúa Giêsu.– Cám ơn, vì con đã làm dịu Trái tim Ta. Cám ơn, vì con đã làm dịu cơn khát của Ta…Ước gì, đời sống con, giống như nụ hôn ấy, chỉ toàn là tình yêu! Khi đau đớn nói với thánh nữ Mar-ga-ri-ta-Maria, Ta đã xin chị yêu mến Thánh Thể như một cử chỉ tôn kính yêu thương đền bồi phạt tạ… Và từ đó, có cả một đạo quân tâm hồn tuyển chọn đã thấu hiểu quà tặng của Trái tim Ta là phép Thánh Thể.  Nhưng đáng buồn là đạo quân ấy vẫn còn quá hạn chế…

            a. - Ôi! vẫn còn quá ít những tâm hồn – dù đã tận hiến – mà sau khi xem thấy những kỳ diệu của tình yêu và thương xót của Ta, trong ơn phi thường Ta ban là Thánh Lễ… , trong sự điên rồ của Ta hiến thân làm thần lương cho người ta rước lấy… mà hiểu ra rằng họ đã đánh mất một phần những sự giàu có ấy bởi thiếu tình yêu chân thật!

            b. - Thật thế, dự Thánh Lễ mà không với tình yêu lớn lao, là thực tế không nhận biết tình yêu đã tặng ban cho các con phép lạ thường ngày là Thánh Lễ… Và Rước lễ không với tình yêu chân thật là làm phí phạm bàn tiệc Thánh Thể, vì thiếu sự đói khát thần thánh và cháy bỏng làm cho tiệc thánh ấy được đầy hiệu quả cho các con và hữu ích cho các linh hồn. Cũng như tình yêu của Ta đã mở đầu việc ban mầu nhiệm Thánh thể trên bàn thờ thế nào, thì lòng mến của người tín hữu làm cho mầu nhiệm ấy có sức biến đổi và tỏa sáng cho họ và cho vinh quang của Ta.

            c. - Con nên hiểu rằng những ân huệ thần linh ấy mà biết bao linh hồn không cảm nhận được, chỉ vì họ thiếu tình yêu. Chính sự thiếu tình yêu ấy cắt nghĩa tại sao các Nhà Tạm của Ta bị bỏ rơi, bị cô liêu lạnh lẽo…Khắp nơi, người ta tụ họp đông đảo, ngay cả những chỗ người ta bán, người ta mua tội lỗi… còn Ta, vì người ta không yêu thương, nên Ta hoàn toàn cô đơn, bị bỏ rơi trong Bí tích tình yêu.

            đ. - Có biết bao bạn bè đến với Ta nhưng chỉ vì thói quen, chỉ là hình thức bề ngoài, còn lòng họ thì xa Ta. Ta tìm kiếm bạn bè… nhưng họ lại không tìm kiếm Ta… Họ rất tận tâm với bằng hữu của họ, nhưng lại không tận tụy với Ta, Cứu Chúa và Vua của họ… Đối với Ta họ chỉ sợ sệt và nghi kỵ…Họ có thể hy sinh, quên mình, thi hành một cử chỉ cao thượng vì một tạo vật, nhưng không bao giờ họ có can đảm hay cơ hội để phục vụ Ta…Họ là những người bạn không nhiệt thành cho Ta được vinh quang, mà chỉ cần những phép lạ của Ta thôi…

            e. - Còn nói sao về những người bạn và những phụ nữ có tiếng đạo đức, nhưng họ tới bàn thờ với trang phục bất nhã,  chỉ để khoe khoang, đang khi lòng họ đầy những sự thế tục, chưa kể còn mang trong mình những tội lỗi thầm kín nhưng Ta lại biết rõ, vì thế họ đã chẳng được gần gũi Ta thì chớ, chẳng thờ phượng và yêu mến như Ta mong chờ - ngàn lần không ! - trái lại đã đào một vực thẳm giữa họ và Ta… Vì thế Ta loại bỏ họ!

            g. - Ta đói khát những tâm hồn yêu mến, chứ không cần nhưng lời trần tình môi mép vô dụng, cũng chẳng cần những tuần cửu nhật, những bài thánh ca hay hoa nến của họ! Ta khát tình yêu tin cậy, tình yêu nhiệt thành. Ta khát những hy sinh… Ta khát những bạn hữu chân thật chứ không phải cái thứ hổ lốn chộn lẫn giữa trời và đất, giữa thiên thần và ác quỉ…

            Ít ra còn có con, hãy nói với Ta là con yêu Ta thật sự, yêu với tất cả con người và tất cả mạng sống của con.

            (Hãy nói cách chậm rãi và với tất cả con tim):

            Tâm hồn tôn thờ. – Nếu trên đồi Gôngôta, tiếng kêu “Ta khát” chỉ được đáp lại bằng miếng bọt bể thấm dấm cho Chúa uống, thì lạy Vua đang hấp hối, Chúa sẽ được nếm mật ngọt và rượu ngon mà trái tim hèn mọn của con có thể dâng lên Chúa. Chúa Giêsu ơi! hãy lắng tai nghe con đây:

a.   - Hỡi Tình yêu vô bờ bến mà không được yêu đáp lại, con yêu mến Chúa, con muốn làm cho Chúa được yêu mến để đền bù cho vô vàn vô số những người không hề biết đến phép mầu tình yêu là cuộc Nhập thể kỳ diệu của Chúa, xuống trần mặc xác phàm, chịu cực chịu khổ vì chúng con: từ lúc làm một trẻ thơ, đến lúc thiếu thời rồi khi trưởng thành thì làm thợ mộc nuôi thân nuôi Mẹ…

            Điệp khúc:  Con thờ lạy Chúa, một sự thờ lạy xuất từ con tim, nhưng nó còn nguội lạnh, nên Chúa hãy đốt nóng bằng những ngọn lửa của tình yêu nồng cháy của Chúa. Ôi Chúa! con muốn mến Chúa như chưa bao giờ có ai mến Chúa như vậy. Tốt nhất, Chúa ban cho con Trái tim của Chúa, tình yêu của Chúa, vì con cũng khao khát, khao khát Chúa!

b.   - Hỡi Tình yêu vô bờ bến mà không được yêu đáp lại, con yêu Chúa, con muốn làm cho Chúa được yêu mến để đền bù cho tất cả những người không biết đến tình yêu thẳm sâu là việc Cứu Chuộc bằng cái chết trên thập giá… Ôi Giêsu chịu đóng đinh, Giêsu hấp hối, Giêsu chịu liệm táng trong mồ…

            Lặp lại điệp khúc : “Con thờ lạy Chúa…”

c.   - Tình yêu lớn lao vô cùng  mà lại không được yêu mến đáp lại, con yêu Chúa, con muốn yêu Chúa để đền bù cho tất cả những người không biết đến tình yêu đến điên rồ khi ban quà tặng không thể hiếu thấu là Phép Thánh Thể trên bàn thờ! Giêsu-linh mục, Giêsu-Bánh thánh, Giêsu -Thánh Thể…

            Lặp lại điệp khúc: “Con thờ lạy Chúa...”

            đ. - Con nguyện yêu Chúa, Giêsu ôi, Tình yêu không được yêu mến đáp lại, con yêu Chúa trong đời sống riêng con, bằng cách trung thành với ơn thánh! Con nguyện thánh hóa mình bởi tình yêu.

            e - Con nguyện yêu Chúa, Giêsu ôi, Tình yêu không được yêu mến đáp lại, con yêu Chúa trong đời sống gia đình bằng cách chu toàn các bổn phận hằng ngày, bởi chấp nhận những thập giá do quan phòng Chúa cho xảy đến. Con nguyện thánh hóa mình bởi tình yêu.

            g. - Con nguyện yêu Chúa, Giêsu ôi, Tình yêu không được yêu mến đáp lại, con yêu Chúa trong các linh hồn sống chung quanh con, trong các linh hồn những người lạc lối và tội lỗi, bằng cách làm việc tông đồ cho Chúa được vinh hiển… Và để cho việc đó được phong phú hiệu quả, con nguyện thánh hóa mình bởi tình yêu.

h. - Con nguyện yêu Chúa, Giêsu ôi, Tình yêu không được yêu mến đáp lại, con yêu Chúa trong tặng phẩm khôn sánh là Trái tim Đức Maria! Con nguyện học trường của Người, để biết sống đơn sơ, khiêm nhường và rất mực thanh khiết! Được Mẹ hướng dẫn, con nguyện thánh hóa mình bởi tình yêu.

            i. - Ôi! Con ước ao biết bao, hỡi Thánh Tâm Chúa Giêsu, chớ gì đời sống con sẽ luôn   một lời ngợi khen Tình yêu không được biết đến của Chúa…; sẽ là một việc đền tạ trọng vọng liên lỉ không ngừng dâng lên  Tình yêu Chúa vẫn bị nhục mạ…; sẽ là một của lễ toàn thiêu luôn luôn dâng lên Tình yêu bị xúc phạm! Nhưng Chúa là Đấng nhìn thấu đáy lòng, thông suốt mọi tâm tư, thông hiểu hết mọi sự… Chúa biết rằng, dù con khốn nạn mọi bề, con vẫn muốn sống và chết đang khi nói với Chúa, và chứng tỏ cho Chúa rằng con yêu Chúa trên hết tất cả những kho tàng trên trời cũng như dưới đất!

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768