MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #6/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu
Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 5-2019

4) Chúa Giêsu than van. - Hỡi linh hồn yêu dấu, con biết không? Không chỉ Philatô và Đại Hội Đồng Do Thái đã đóng đinh Ta, mà còn cả thế giới cũng phạm tội như họ và nhiều khi còn hơn họ nữa…Vì thế Ta đã nói trong lời nguyện: “Con không cầu xin cho thế gian” (Ga 17.9). Ô! Đúng thế, Ta đã chúc dữ cho nó! Ôi nếu con biết được Ta đau đớn biết bao khi thấy một đoàn đông vô số các con cái Ta, được ưu đãi, được tràn trề phúc lộc, nhưng than ôi, ngày nay “đã hoàn toàn tục hóa!”

            Ta nói cho con biết: Ta cảm thấy trong tim sự sỉ nhục rướm máu do những người Ta đã từng yêu mến làm cho Ta, sỉ nhục còn độc ác hơn những nhục mạ của phường vô đạo; những đứa con đó cướp đi khỏi Ta trái tim của họ bằng cách chia sẻ nó cho thế gian và toa rập với thế gian tội lỗi !

            Điệp khúc: Hỡi linh hồn tôn thờ, con hãy ôm hôn Năm Vết thương trên tượng thập giá của con trong tâm tình xúc động và thống hối, và nói: “Xin thương xót! Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin thương xót!... Con yêu mến Chúa, Đức Chúa và Vua con, thay cho những kẻ vô ơn bội nghĩa kia; và để đền tạ, con thề hứa trung thành giữ Luật Chúa… Nguyện Nước Chúa trị, đến!”

5) Chúa Giêsu. – Hỡi linh hồn đền tạ, hãy nghe những rên siết của Ta, và để Ta gửi gắm cho con cơn hấp hối ghê sợ của Ta… Ta cần khuây khỏa Trái tim Ta nhờ san sẻ với trái tim con… Từ xa, con có thấy đám người quay cuồng vui chơi phù phiếm không?...Con có nghe những tiếng cười, những tiếng hát hò sặc mùi vui vẻ giả tạo…Đó là sự say sưa điên cuồng trong vài giây phút chuếnh choáng trước khi rơi xuống vực trầm luân đời đời … Vậy, hỡi con, ít ra hãy khóc than cùng với Ta sự điên dại của họ, và hãy đền bồi phạt tạ!

            (Lặp lại Điệp khúc trên) Hỡi linh hồn tôn thờ…

*

6) Chúa Giêsu.- Con hãy nhìn kìa: cả một đạo quân những kẻ phàm tục, vẫn cho mình là có đạo, là bạn hữu của Ta, thế mà cứ hăm hở tìm những cuộc tiêu khiển tội lỗi…Thân thể họ đã được thánh hiến bởi phép Thánh Tẩy và Thánh Thể, nhưng đã làm ô uế… Con xem họ đã mở toang lại lần nữa tất cả những vết thương của Ta… Ít ra phần con, tâm hồn đền tạ, con hãy cùng Ta khóc sự điên rồ của họ, và hãy đền bồi phạt tạ!

            (Lặp lại Điệp khúc trên) Hỡi linh hồn tôn thờ…

7)  Chúa Giêsu. – Con hãy nhìn – song nhìn từ xa – nhìn xuyên qua  màn nước mắt Ta, để con khỏi nhiễm dơ uế, những sân khấu và những sàn nhẩy ngày nay… Ngày xưa thành Rôma ngoại đạo đàng điếm đã  bắt Ta nếm dấm chua mật đắng, nhưng những người đàn ông đàn bà mà con trông thấy bây giờ, là những kẻ bỏ tiền ra xem hay tổ chức những buổi trình diễn ấy, với lý do là xu hướng thời nay cần như thế, lại là những kẻ thuộc về Ta và có lẽ còn thường lên Rước lễ nữa… Ôi, biết bao nhiêu là cảnh đáng nguyền rủa, trong đó tội ô uế được phô bày với vẻ sang trọng và tinh vi, tất cả những cái đó như những roi da quất vào mặt Ta và xé nát tim Ta… Ít ra có con để khóc với Ta về những sự điên rồ của họ, và đền bồi phạt tạ.

            (Lặp lại Điệp khúc trên) Hỡi linh hồn tôn thờ…

*

8) Chúa Giêsu. – Đau đớn của Ta đã lên đến tột đỉnh! Kìa con hãy xem những phụ nữ đã chịu phép Rửa tội, mà Mẫu thân Vô nhiễm của Ta đã giải cứu khỏi vực sâu nô lệ và bùn nhơ tội lỗi, Mẹ đã nhận họ làm con cái cốt để làm cho họ thêm xinh đẹp nhờ sống thanh sạch và đầy nhân đức … thế mà họ đã quên và chà đạp sự liêm sỉ, vứt bỏ vẻ thanh nhã nữ tính, đã làm méo mó và nhận xuống bùn nhơ sắc đẹp của phái nữ…

a. - Tâm hồn tôn thờ ơi, con nhắm mắt để khỏi nhìn những phụ nữ reo giắc tội lỗi ấy trong thành phố và có khi ngay cả trong nhà thờ, phải, họ reo giắc gương xấu bởi ăn mặc theo thời trang hở hang  không biết xấu hổ, nhưng lại là những đòn đánh Ta nhỏ máu… Hẳn là bây giờ nữ thần “Venus tình dục” toàn thắng, còn Ta bị nhục mạ, xúc phạm vì những nữ tín hữu đã trọng sự phù phiếm hơn bản thân Ta và Lề luật Ta!

b. - Xin thương, xin thương Ta cùng, vì dù là ở trên những sân khấu hay ngoài bãi biển, trong đường phố, máu Ta chảy ra dưới những ngón đòn của những “nữ tín hữu” ấy quất lên mình Ta, do những bàn tay mềm mại của họ, vừa vui đùa cười cợt, đang khi đó, bởi sự dâm đãng của họ, thịt Ta rơi tả tơi từng mảnh… Còn con, hỡi linh hồn an ủi, hãy cất đi khỏi Ta chén đắng ấy, đắng hơn cái chết; ít ra con hãy khóc với Ta sự điên cuồng của họ, và hãy đền tạ!

            Ta buồn sầu, nỗi buồn chẳng khác chi hấp hối, mà còn ác độc hơn những thống khổ của cuộc thương khó của Ta.

            (Lặp lại Điệp khúc trên) Hỡi linh hồn tôn thờ…

c. - Thương thay cho Chúa Giêsu, bị đánh đòn và nhục mạ không thương tiếc bởi thói phóng đãng lịch sự, thơm tho của làn sóng ngoại giáo đắc thắng nhờ chính những tín hữu nam nữ sống theo đời sống mới!...

đ. - Giới trẻ lớn lên, vật vờ lảo đảo trong say thuốc, say ma túy, điên cuồng hỗn loạn trong những hộp đêm…, nhảy nhót theo điệu nhạc rập rình – mà đối với linh hồn – là tiếng chuông tử!

e. - Than ôi! Gia đình, đáng lẽ phải thành tổ ấm, bình an và phong phú thì nay đang bị đe dọa tiêu diệt… Thương cho Chúa Giêsu! Ngài đã xây dựng nếp sống Nadarét, đã phục hồi và nâng cao phẩm giá người phụ nữ trong Đức Maria; đã đổ máu ra để văn minh hóa chúng ta bởi truyền đạo Chúa cho chúng ta…Tội nghiệp Chúa Giêsu, các kẻ được Chúa ban đầy ơn huệ, nhưng lại vô ơn bạc nghĩa, trở thành phàm tục, đã phá đổ tất cả công trình của Chúa, bắt Chúa phải uống dấm chua mật đắng…

Ấy thế mà mặc dầu những tội đại nghịch ấy, Trái tim Ngài vẫn nhẫn nại và chờ đợi chúng ta !

*

Tâm hồn tôn thờ. – Lạy Thiên Chúa và là tất cả của con, lạy Chúa Giêsu, sự sống của con, là Thiên Chúa, là Đấng Cứu độ, là Vua của con, con ôm hôn với tất cả lòng trìu mến và buồn đau những ngọn roi của lý hình, để đền tạ trận đòn do những kẻ ô uế phóng đãng và những phụ nữ ưa phù hoa thời nay đánh vào Chúa! Con yêu mến Chúa đến điên cuồng, vì Ngài là Giêsu!

a.         - Con ôm hôn với tất cả lòng trìu mến và buồn đau những đinh nhọn đã đâm thâu chân tay Chúa, xé rách da thịt thánh thiêng của Chúa, để đền bồi biết bao những gương xấu gây ra và được tán thành bởi những người Công giáo không tình yêu, bị mê hoặc bởi cái thế gian nổi loạn chống Chúa, và bị lôi cuốn vào cơn bão dục tình điên loạn. Con mến Chúa đến điên cuồng, vì Ngài là Giêsu!

b.         - Con ôm hôn với tất cả lòng trìu mến và buồn đau thập giá Chúa vốn là ngai nhuốm máu của Chúa, mà từ trên đó, trong cơn hấp hối, Chúa  đã trông thấy những gì đang diễn ra ngày nay, dưới lớp vỏ văn minh và tiến bộ, nhưng thực tế chỉ là suy đồi và đê tiện hóa giới phụ nữ phù hoa nhẹ dạ, và thực tế chỉ là cuộc nổi loạn của những người đàn ông ngạo mạn… Từ trên thập giá ấy, một ngày kia Chúa sẽ phán xét và nguyền rủa “những kẻ phàm tục”,  đức công bình nghiêm nhặt của Chúa sẽ đánh phạt họ cách gay gắt vì đã không chấp nhận luật cứu độ và thương xót của Chúa. Xin thương, hỡi Đấng lập Luật và Vua cả! Xin tha thứ, hỡi Đức Chúa thánh thiêng! Con mến Chúa đến điền cuồng, vì Ngài là Giêsu!

(Nói 5 lần với tất cả tấm lòng: Con mến Chúa đến điền cuồng, vì Ngài là Giêsu!)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768