MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4168: Có Chúa Thì Hận Thù Chào Thua
Thứ Hai, Ngày 6 tháng 5-2019
CN 4168: CÓ CHÚA THÌ HẬN THÙ CHÀO THUA

Sau đây là vài câu chuyện mà LM Michael Nguyễn Trường Luân kể lại như sau:

1. Trước Đại chiến Thế Giới lần 2, nước Ba Lan bị xâu xé, có thể bị rớt vào tay của nước Nga và Đức nhưng nhờ Chúa ban thông điệp Lòng Chúa Thương Xót mà nước Ba Lan được cứu. Sau một thời gian bị lệ thuộc dưới chế độ Cộng Sản, nhớ sự can thiệp của Đức Cố GH Gioan Phaolo II và của Cố TT Mỹ Ronal Reagan mà nước này thoát khỏi nạn Cộng Sản Vô Thần.

2. Thời gian trước, có một viên giám đốc trại giam Auschwitz mỗi ngày giết khoảng 2 ngàn tù nhân bằng cách đẩy họ và lò hơi ngạt để chết. Trong suốt cuộc đời, ông ta giết khoảng 2 triệu tù nhân. Cuối cùng khi cục diện thay đổi, ông ta bỏ trốn sang nước Argentina nhưng bị bắt lại. Ông bị xử án treo cổ.

Trước khi bị xử tử bằng cách treo cổ, ông ta xin được xưng tội. Vị linh mục giải tội cho ông ta lại chính là một tù nhân vốn bị giam trong trại tù Auschwitz. Đó là sự kỳ diệu của tạo hoá: Nạn nhân nay lại là người đại diện Chúa để tha tội cho thủ phạm.

Trong buổi lễ cầu nguyện hoà giải, hai người dâng của lễ là con gái của viên cai ngục và một người vốn là nạn nhân bị giam trong trại giam Auschwitz.

3. Có 21 người bị Hồi giáo xử bị cưa đầu, không phải là chặt đầu. Trong số ấy có 20 người Kito giáo và 1 người là Hồi giáo. Anh Hồi giáo này vì thương xót các nạn nhân nên giúp họ có cơm ăn và nước uống. Vì tình thương ấy mà anh ta cũng bị xử tử.

Về sau, người ta muốn mua miếng đất nơi đã có 21 người bị xử tử để xây một nhà nguyện nhưng bên Hồi Giáo cũng muốn dành lại. Khi đến xem đất, họ thấy có 21 người không đầu hiện ra và ngồi thành một vòng tròn như để bảo vệ miếng đất ấy.

Sau đó, có một đứa bé trai 5, 6 tuổi bị rớt xuống từ trên toà nhà 5 tầng. Bé không bị thương gì, khi mẹ bé hỏi tại sao thì bé nói:

"Có chú Mark ôm con và cười với con nên con không bị té đau."

Chú Mark là một trong 21 người bị xử cưa đầu.

Cảm tạ Chúa cứu chúng con qua Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

Kim Hà, 29/4/2019

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768