MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3935: Hãy Tha Thứ Và Năng Đọc Lời Chúa
Thứ Ba, Ngày 15 tháng 8-2017
CN 3935: HÃY THA THỨ VÀ NĂNG ĐỌC LỜI CHÚA

Thứ Hai ngày 14 tháng 8 năm 2017

bibCN 3935: HÃY THA THỨ VÀ NĂNG ĐỌC LỜI CHÚA
 
Chiều nay Chúa Thánh Thần đã dùng một đọc giả của www.memaria.org và www.memaria.net để gọi điện thoại cho tôi và chia sẻ cảm nghiệm của cô. Tôi nghĩ đây là một món quà quý mà Đức Mẹ Maria đã đặc biệt dành tặng cho bản thân tôi. Lạy Chúa, con xin chúc tụng và cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria trong ngày lễ Quan Thầy của Radio Giờ Của Mẹ và các websites của Mẹ. Tôi xin ghi lại vắn tắt cuộc nói chuyện cũng là cuộc chia sẻ cảm nghiệm của cô Ly, một cư dân ở tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ:

“Trước đây em làm việc chung với một chị theo đạo Tin Lành. Em thấy chị ấy thường xuyên đọc Kinh Thánh Tân Ước và Cựu Ước nên em cùng tò mò đọc Kinh Thánh của người Tin Lành. Lúc ấy, em có đeo ảnh vẩy hình Chúa và Đức Mẹ Maria thì  chị ấy phê bình vào bảo em phải cởi bỏ ảnh vẩy ấy ra. Chị ấy còn phê bình là người Công Giáo “tôn thờ” Mẹ Maria.

Em buồn lắm nên cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho em. Tình cờ em được đọc một cuốn sách Công Giáo và tìm được những websites của quý anh chị làm. Em như được Chúa đánh động nên em vào trang nhà và đọc Lời Chúa mỗi ngày. 

Em cám ơn các anh chị đã cố gắng đem Lời Chúa đến cho các đọc giả và thính giả vì em bận làm cả ngày, không có giờ mở sách nhưng được đọc và nghe Lời Chúa nhờ các websites do các anh chị thực hiện. Thế rồi em mê say Lời Chúa. Em đến mượn Thánh Kinh từ nhà ba của em để đọc. Ba em là người Công Giáo nhưng mẹ em vẫn là người ngoại giáo. Em vừa đọc Thánh Kinh vừa cầu xin Chúa soi sáng và hướng dẫn cho em đi đúng đường.
Một đêm kia, em nằm mơ mà giấc mơ rõ mồn một như thật. Em mơ thấy Chúa hiện ra và nói dõng dạc với em:

“Con có thật lòng theo Ta không? Nếu con thật lòng thì hãy mở tâm hồn ra mà tha thứ cho người khác.“

Chúa Giêsu nói câu này đến 2 lần. Em giật mình thảng thốt vì trong lòng của em đã không tha thứ cho những người khác. Em xin lỗi Chúa và khi nghe Chúa nói thì trái tim của em bỗng se thắt và đau buốt vì yêu mến Chúa. Lúc em đang nói chuyện với chị đây thì lòng em đang quặn thắt lại và mắt em cũng buốt đau nữa.

Từ khi mải miết đọc Lời Chúa thì em cảm thấy mình yêu mến Chúa nhiều hơn. Yêu Chúa và nhớ thương Chúa nhiều hơn. Chúa dạy em hãy tha thứ thì mới có thể đập tan băng đá trong trái tim những người khô đạo.  Em nhớ nhung và yêu mến Chúa hơn lúc trước nhiều. Trước nay em chỉ biết thương yêu chồng con, anh chị em và bà con của em mà thôi. Nay em hiểu rằng em cần yêu Chúa với hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực của em như Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh.

Em bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn trước. Em được Chúa dạy là phải lần Chuỗi Kinh Mân Côi, phải đọc thật chậm, nuốt từng chữ, không được đọc mau mà phải suy nghĩ và nuốt từng lời kinh. Kinh Mân Côi là suối nguồn hồng ân, là những giọt nước quý của dòng suối mát tưới gội cho linh hồn và thể xác chúng ta. Em không thể đọc kinh nhanh như nhiều người đang đọc.

Lúc này, khi em đang nói chuyện với chị thì lửa Thánh Thần Chúa đang đốt cháy trong tâm hồn em và cả người em nóng bừng. Chúng ta cần phải tha thứ, tha thứ thật lòng và không giận hờn ai nữa. 

Em cảm tạ Chúa đã hướng dẫn cho em vào đọc trong các websites của anh chị. Em rất thích các thông điệp của Chúa qua cuốn sách Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu và các thông điệp của Mẹ Medjugorje. Em biết chắc sự kiện Mẹ hiện ra tại Medjugorje là thật.

Em đã và đang cầu nguyện cho các anh chị trong nhóm thực hiện chương trình để Chúa chúc phúc cho gia đình các anh chị. Các anh chị là TÔNG ĐỒ THỜI CUỐI CỦA CHÚA. Em cầu nguyện cho các anh chị có thêm sức mạnh và sức khỏe để tiếp tục công việc truyền bá Tin Mừng của Chúa.  
    
Tóm lại, chúng ta cần phải tha thứ cho mọi người và siêng năng đọc Lời Chúa để Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng ta.“

Sau đó, tôi xin cô Ly cầu nguyện cho tôi và cô đã cầu nguyện ngay trên điện thoại. Tôi vui mừng xin cô Ly viết cảm nghiệm ra và gửi qua email cho tôi nhưng cô không hứa vì không có thì giờ. Riêng bản thân tôi thì luôn cảm nghiệm rằng:

“Khi có ngày Lễ Lớn của Mẹ, Mẹ thường xuyên ban ơn lành cho tôi một cách đặc biệt. Hôm nay, lời chia sẻ cảm nghiệm của cô Ly cũng chính là một món quà thiêng liêng mà Đức Mẹ Maria ban cho tôi trong ngày Lễ Mẹ Lên Trời vì Mẹ chính là Thánh Quan Thầy của Radio Giờ Của Mẹ  và của các websites www.memaria.org, www.memaria.net và www.kinhmungmaria.com.

Lạy Chúa, lạy Đức Mẹ Maria, chúng con xin cảm tạ và ngợi khen Chúa và Mẹ vì những hồng ân thiêng liêng mà Chúa Mẹ đã ban cho con qua cú điện thoại của người em gái thiêng liêng của con. Amen.

Kim Hà, 15/8/2017

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Tin/Bài khác
Lễ Truyền Tin: Xin Vâng Như Mẹ Maria (3/24/2023)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768