Các Thông Điệp của Khiết Tâm Thánh
Giuse ở Hoa Kỳ
Được
ban cho Ma sơur Mary Ephrem trong những lần Đức Bà Mỹ Quốc hiện ra.
Washington
DC, USA, bắt đầu vào năm 1938, có một Sơ thuộc Hội Dòng Bửu Huyết Chúa
Giêsu, được biết với tên dòng là Sơ Mary Ephrem, bắt đầu nghe có những tiếng thần
ngôn của Chúa Kitô. Những tiếng nói nội
tâm tiếp theo sau đấy là của hai Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Gabriel. Vào
ngày 25 tháng Chín, 1956, lúc Sơ Mary đang ở trạm ga trong khu phố Roma, thuộc bang
Indiana, Hoa Kỳ (không phải Roma, Vatican), thì Rất Thánh Đức Trinh Nữ, cũng là
Đức Bà Mỹ Quốc, bắt đầu hiện ra với sơ.
Chủ đề chính của các cuộc hiện ra là kêu gọi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hãy
sống trong sạch và ăn năn hối cải để thánh hóa các gia đình.
Trong
lúc Đức Bà liên tục hiện ra với Sơ Mary Ephrem, thì ít năm sau, tức là vào
tháng Mười năm 1956, sơ nghe có tiếng nói nội tâm của Thánh Giuse,
tiếp theo là sự hiển linh của người vào năm 1958, người cho biết về sứ mệnh của
người là cha thiêng liêng, và là đấng bảo trợ Hội Thánh Công Giáo và dạy hãy
sùng kính Rất Thánh Khiết Tâm Người.
Được
biết Đức Tổng Giám Mục Paul F. Leilbold, lúc ấy là cha linh hướng của Sơ Mary
Ephrem, cũng là người đã ủng hộ những lần hiện ra này, Đức Tổng đã chính thức
phê chuẩn cho phép in ấn (Imprimatur) các thông điệp, và cho đúc cả mề đay Đức Bà Mỹ Quốc theo sự chỉ dẫn của Đức Bà, để phổ biến cho mọi người.
Trong
một lá thư đề ngày 31 tháng 5, 2007, Đức Tổng Giám Mục Raymond L. Burke
(nay là Hồng Y) đã tuyên bố như sau:
“Cả hai điều: Đức Tổng Giám Mục Leibold chính thức công nhận,
và tích cực vận động, thì điều sùng
kính ấy được kể là hợp theo giáo luật. Hơn
nữa, các vị Giám mục khác, trong những năm qua, cũng đã công nhận và cho phép
công khai thực hành việc sùng kính Mẹ Thiên Chúa, dưới tước hiệu là Đức Bà Mỹ Quốc.”
Tháng Mười, 1956
Vào đầu tháng Mười, 1956, khoảng
chừng một tuần lễ sau lần hiện ra đầu tiên của Đức Bà, Thánh Giuse, mặc dù lúc
ấy tôi không trông thấy người, nhưng người đã nói với tôi những lời sau đây:
“Đúng
thế, con ơi, ngay lúc mới thụ thai, nhờ vào công nghiệp tương lai của Chúa
Giêsu và vì vai trò đặc biệt làm Cha Đồng Trinh tương lai, nên cha đã được khỏi
tội nguyên tổ.
Cha
đã được đóng ấn ơn phúc ngay từ lúc ấy, và tâm hồn cha chẳng hề vướng bợn
nhơ. Đây là đặc ân duy nhất trong số các
nam nhi.
Trái
Tim cha được Thanh Khiết ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu trên đời cùng
cháy lửa sốt mến Thiên Chúa.
Ngay
khắc linh hồn cha được khỏi tội nguyên tổ, thì liền được phú bẩm dư thừa ơn
phúc, không thua gì Bạn đời Thánh Khiết của cha, Cha trỗi vượt sự thánh thiện
trên cả các thiên thần và trên cả chín phẩm thiên thần. Trái Tim cha cũng chịu
đựng đau khổ cùng với Trái tim Chúa Giêsu và Đức Maria.
Cha âm thầm chịu đựng khổ đau, vì đó là ơn
gọi đặc biệt của cha để ẩn dật và che chở, tới chừng nào Chúa muốn, tách rời Đức Mẹ
Đồng Trinh và Chúa Con khỏi sự độc ác và thù ghét của con người.
Sự
bi thuơng đau đớn nhất của cha là biết trước được sự thuơng khó đau khổ của các
đấng, nhưng không có ở đó để an ủi các đấng.
Tương lai đau khổ của các đấng hiện diện trước nhan cha luôn và biến thành
thánh giá của cha hằng ngày, cho nên cha được kết hiệp với bạn đời Thánh khiết
của cha, đồng công chuộc tội nhân loại. Cậy
vì sự thương khó đau khổ của Chúa Giêsu và Đức Maria, cha không giống như những
người khác, nhưng được cùng đồng lao cộng tác vào công cuộc cứu rỗi thế gian.”
11 Tháng 3, 1958
Đức Bà nói với tôi: “Thánh Giuse sẽ đến vào ngày lễ
vọng kính người. Hãy dọn mình kỹ càng. Vì
sẽ có một thông điệp đặc biệt. Bạn thánh
khiết của Mẹ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng để mang lại bình an cho thế
giới.”
17 Tháng 3, 1958
Thánh Giuse đến như đã hứa, và đây
là những lời ngài nói vào lúc này:
“Quỳ
gối xuống đi, ái nữ con ơi, vì những gì con được nghe và những gì con sẽ viết sẽ đưa
vô số linh hồn đến con đường sống mới. Nhờ
con, tiểu nhi con ơi, Chúa Ba Ngôi muốn làm cho các linh hồn ước ao nhận biết Người
để tôn thờ Người, trọng kính Người, và được yêu thương trong vương quốc Người,
là vương quốc nội tâm trong tâm hồn họ.
Cha
đem đến cho các linh hồn sự thanh khiết của đời cha và sự vâng lời để được đội triều
thiên chiến thắng. Tất cả những người
làm cha sẽ được chúc phúc trong cha mà Cha Hằng Hữu đã chọn để thay mặt Người
nơi dương thế, làm Cha Đồng Trinh của chính Con Chí Thánh Người. Cha Trên Trời sẽ chúc phúc cho tất cả những
bậc làm cha thông qua cha, và nhờ cha Người liên tiếp và sẽ tiếp tục giáng phúc
như vậy cho đến tận cùng thời gian.
Thiên
chức làm cha thiêng liêng của cha vươn tới hết mọi con cái Thiên Chúa, và
cùng với Đức Trinh Nữ Bạn cha, cha quan tâm lo lắng và trông nom họ với tình
thương lớn lao. Các bậc làm cha phải
chạy đến với cha, hỡi các tiểu phụ ơi, để học biết cách vâng phục quyền bính: đối với Giáo Hội
luôn mãi, vì GH là xướng ngôn của thiên Chúa, và đối với các luật lệ của quốc gia
các con sinh sống, đến
chừng nào mà những luật lệ ấy không đối nghịch lại Thiên Chúa và người thân cận
họ. Cha hoàn toàn vâng theo Thánh Ý
Chúa, như cha đã được tỏ cho biết về luật đạo của người Do Thái. Nếu không ý thức về điều này thì hầu hết
không làm đẹp lòng Thiên Chúa và sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc ở đời sau.
Hỡi
những người cha cũng hãy bước theo gương rất thanh khiết của đời cha và hết sức
trọng kính điều cha giữ lại cho Bạn Vô Nhiễm của cha. Họ hãy làm gương cho con cái họ và đồng loại,
đừng bao giờ ngoan cố làm bất cứ điều gì xấu xa mang tai tiếng ở giữa dân Chúa. Thiên chức làm cha xuất phát từ Thiên Chúa và
một lần nữa phải có chỗ đứng đúng đắn giữa mọi người nam.”
Lúc Thánh Giuse ngưng nói, tôi trông
thấy Khiết Tâm người như thế này:
Rất Thánh Khiết Tâm Thánh Giuse
trông như đang nằm trên một cây thánh giá màu nâu. Lúc Trái Tim hiển linh với
tôi, tôi thấy trên đầu Trái Tim, ở chính giữa trổ ra một đóa hoa huệ thanh
khiết màu trắng.
Rồi tôi nghe có tiếng nói: "Đây là trái tim thanh khiết rất đẹp
lòng Người tạo nên nó."
Đoạn Thánh Giuse nói tiếp:
“Tiểu
nhi con ơi, thánh giá mà trái tim cha an giấc trên ấy là thánh giá Thương Khó, đã
từng hiện diện ở trước nhan cha luôn, làm cha đau đớn khôn nguôi. Cha muốn các linh hồn hãy tới với Trái Tim Cha
để họ có thể học được cách kết hợp chân chính cùng với Thánh Ý Chúa. Đủ rồi, con ơi; ngày mai cha sẽ tới nữa. Rồi
cha sẽ cho con biết cách Chúa muốn cha được tôn kính trong sự hiệp nhất với
Chúa Giêsu và Đức Maria để cầu xin cho hòa bình giữa muôn dân muôn nước. Tiểu
nhi con ơi, chúc con ngủ ngon.”
19 Tháng 3, 1958
Tối hôm sau, ngày 19 tháng Ba, 1958,
Thánh Giuse lại hiện ra với tôi như người đã hứa và nói với tôi như vầy:
“Con
ơi, Cha muốn có một ngày được dành riêng để tôn kính thiên chức làm cha của cha.
Đặc ân được Thiên Chúa tuyển chọn làm Cha
Đồng Trinh cho Con của Người duy chỉ có mình cha, và không ai được vinh dự, không
thua gì đã ban cho Bạn Thanh Khiết của cha, như đã có, hằng có, ngày
càng trở nên cao trọng vậy.
Chúa Ba Ngôi
Chí Thánh vì vậy muốn tôn vinh cha trong thiên chức làm cha duy nhất để tất cả
mọi bậc làm cha cũng được chúc phúc.
Con
thương, cha được làm vua trong căn nhà nhỏ ở Nazareth, vì cha là chốn tựa nương
cho Thái Bình Vương Thiên Tử và Đức Nữ Vương Thiên Đàng. Các đấng kỳ vọng để cha bảo dưỡng, và cha đã
không để các đấng thất vọng. Cha được
các đấng yêu thương và kính trọng sâu sa, vì các đấng thấy được chỗ của Đấng Mà
cha đã gánh vác thay. Thế thì người gia
trưởng cũng phải được yêu thương, kính trọng và được phục tùng như thế, để được
trở lại là một người cha thực sự, đặng lo bảo dưỡng cho những ai họ đang chăm
nom. Khi tôn vinh thiên chức làm cha đặc
biệt của cha, con cũng tôn vinh luôn cả Chúa Giêsu và Đức Maria nữa. Chúa Ba Ngôi đã để cho gia đình cha canh giữ hòa
bình thế giới. Con ơi, hãy noi gương
Thánh Gia, noi gương các nhân đức gia đình cha thực hành trong căn nhà nhỏ ở
Nazareth chính là đường vào đạo cho hết mọi linh hồn, để hưởng sự bình an duy nhất
đến từ Thiên Chúa mà không ai có thể ban.”
Bỗng dưng, người ngừng nói, tôi được
hồng phúc thị kiến sự vinh hiển nhiệm lạ và tuyệt diệu của Thánh Giuse.
Thánh Giuse trông như đang lơ lửng
ở
trên không, kiểu như, cách trên cái gì đó một quãng ngắn khoảng không có vẻ như
trên một quả cầu lớn với đám mây đang di chuyển về phía nó. Người
hơi ngẩng đầu, cặp mắt ngước nhìn lên như đang trong trạng thái đê mê xuất thần. Đôi
tay người ở tư thế giống như linh mục lúc cử hành Thánh Lễ, chỉ hơi giơ lên một
chút. Tóc của người cũng như bộ râu hơi thưa ít rẽ đôi, dường như có một màu nâu rất đậm.
Mắt người cùng màu với tóc và râu.
Người khoác áo choàng màu trắng dài
tới mắt cá chân. Nhưng mà áo khoác ngài
mặc không có liền lên tới cổ, mà chỉ phủ lấy hai bờ vai rồi rũ xuống che hai
cánh tay, chấm tới viền áo khoác trang trọng.
Áo khoác xuất hiện vào thời ấy, hình như có màu nâu, hoặc đôi khi màu
tím, có viền áo, hoặc hơi pha lẫn cả hai. Thắt lưng cũng như dép San-đan
(sandals) của người có màu vàng kim.
Người xuất hiện, trông rất non trẻ, đồng
thời tỏ nét chững chạc hợp cùng nét kiên cường hiếm có. Trông người cao lớn hơn
người bình thường một chút. Nét mặt người
trông quả quyết và kiên cường, thật dịu dàng thanh thản hiền hòa. Lúc ấy tôi
cũng thấy cả Khiết Tâm người nữa.
Hơn nữa, tôi còn trông thấy cả Chúa
Thánh Thần xuất hiện dưới hình dáng chim bồ câu bay lượn trên đầu người. Có hai
thiên thần, đứng đối diện nhau, phục ở hai bên tả hữu người. Mỗi vị nâng một cái gối nhỏ bọc satin óng mượt,
cái gối của vị thần bên phải đựng một triều thiên bằng vàng, cái gối của vị
thần bên trái đựng một vương trượng bằng vàng. Các thiên thần đều trắng toát
hết từ mặt cho tới tóc. Sự sáng láng đẹp tuyệt vời ấy gợi lên trong tôi ý niệm về
thiên đường bất khả ô nhơ.
Rồi tôi nghe có tiếng nói: “Vì thế phải tôn vinh người mà Đức
Vua muốn tôn vinh.”
Lúc thị kiến chấm dứt, trước khi rời
đi Thánh Giuse nhắn nhủ với tôi như sau:
“Đức
Thánh Cha (1) không cần phải sợ, vì Cha đã được chỉ định đặc biệt để bảo trợ ngài.
Cũng như Thiên Chúa đã chọn cha để đặc biệt làm người trông nom Con của Người,
thì Người cũng chọn cha để đặc biệt làm người trông nom ngài là đấng nhân Danh
Chúa Kitô làm Đầu của Nhiệm Thể cũng như Chúa Con nơi dương thế. Đức Thánh Cha và Giáo Hội phải làm cho người
được nhận biết. Thiên Chúa muốn làm cho người
được nhận biết để ngài cũng được hưởng sự an ủi và nâng đỡ mới. Tiểu nữ con ơi,
trong lúc giặc giã, chính cha sẽ cứu ngài khỏi chết dưới tay kẻ thù của ngài. Cha
liên tục canh giữ ngài và Giáo Hội, và cha muốn điều này phải được công nhận
rộng rãi để vinh danh Thiên Chúa cao cả và để mưu ích cho các linh hồn.
Ái
nhi con ơi, hãy trân quý trái tim cha thiêng liêng của con, cha sẽ trở lại vào Chúa
Nhật cuối tháng này. Chúa Giêsu và Đức Maria cũng sẽ đặc biệt đến thăm con. Hãy
nhận lấy phép lành cha ban.”
Lúc tôi quỳ xuống để lãnh phép lành,
thì tôi cảm thấy đôi tay người đặt trên đầu tôi và tôi nghe được những lời: “Xin Chúa Giêsu và Đức Maria qua
đôi tay cha, ban cho con được bình an muôn đời.”
30 Tháng 3, 1958
Như đã hứa, Thánh Giuse xuất hiện
cùng với Chúa Giêsu và Đức Maria. Những
lời người yêu cầu cũng giống như Đức Bà đã yêu cầu Biệt Kính các ngày Thứ Bảy
Đầu Tháng. Chúa Ba Ngôi Cực Thánh đã chọn Ba Trái Tim Cực Trọng Giêsu, Maria và
Giuse để đem hoà bình đến cho thế giới; Do đó, ba Đấng đặc biệt yêu cầu phải
yêu mến và tôn kính, cũng như nhất là phải tu sửa mình và noi gương bắt chước Ba
Đấng.
“Cha
là đấng bảo trợ Giáo Hội và gia đình, cũng như cha đã bảo vệ Chúa Kitô và Mẹ Người
lúc còn sống trên dương thế. Chúa Giêsu
và Đức Maria muốn khiết tâm cha, ẩn khuất đã lâu và chưa được nhận biết, thì
nay phải đặc biệt được tôn kính. Các con
hãy biệt kính Rất Thánh Khiết Tâm cha vào mỗi Thứ Tư Đầu
Tháng, nguyện chuỗi Môi Khôi Kinh Màu Nhiệm Vui để kính nhớ đến cuộc đời cha chịu thương
khó và đau khổ cùng với Chúa Giêsu và Đức Maria cũng như tình yêu thương cha
dành cho các đấng.
Các
con hãy kết hiệp Rước Lễ cùng với tình thương mà cha đã rước Chúa Cứu Thế lần
đầu và mỗi khi cha ẵm rước Người vào lòng. Những ai tôn kính cha bằng cách này
sẽ được cha an ủi vào giờ chết trước sự hiện diện của cha, và chính cha sẽ dẫn
đưa họ an toàn đến bệ kiến tôn nhan Chúa Giêsu và Đức Maria. Cha sẽ trở lại, tiểu nhi của Rất Thánh Khiết
Tâm cha ơi. Chờ cho đến khi ấy, con cứ
tiếp tục sống kiên nhẫn và khiêm tốn, vì điều ấy rất đẹp lòng Chúa.”
(1) [Ghi chú của người dịch: Thời điểm Thánh Giuse ban thông điệp cho Sơ
Mary Ephrem năm 1956 - 1958, tức là rơi vào triều đại của Đức Giáo Hoàng Piô 12: đắc cử GH, 2/3/1939, kết thúc triều Giáo
Hoàng, 9/10/1958, là vị Giáo Hoàng chịu nhiều đau khổ thời đệ nhị thế chiến qua
vụ dân Do Thái bị Hitler sát hại tập thể, và ngài bị hàm oan - bị đổ tội đã không
mạnh dạn lên tiếng cho đủ để bảo vệ người Do Thái, khiến hồ sơ xin phong thánh
cho ngài vẫn còn bị ngâm cho tới nay. Nhưng hình như án oan sai của ngài cũng
đã dần dần được Giáo Hội làm sáng tỏ qua mấy thập niên gần đây. Hitler cũng đã từng lên kế hoạch bắt cóc và ám
sát ngài nhưng bất thành. Vị Giáo hoàng kế nhiệm Đức Piô 12 là Đức Thánh Giáo
Hoàng Gioan XXIII, người khai mạc Công Đồng Vaticanô II.]
Kính Dâng Ba Trái Tim Cực Trọng
Giêsu Maria Giuse
Thứ Tư ngày 15/3/2017
Sóng Biển Lược Dịch