MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 4: Thông Điệp Của Thánh Giuse Ở Brazil
Thứ Ba, Ngày 15 tháng 8-2017
Bài 4: Thông Điệp của Thánh Giuse ở Brazil
Các Thông Điệp của Khiết Tâm Thánh Giuse ban ở Brazil 

Thánh Giuse - 1 Tháng 3, 1998:

Trong lần hiện ra này, Thánh Giuse mặc một chiếc áo chùng thâm màu trắng thắt lưng và khoác áo choàng màu xanh da trời, có một số các thiên thần tháp tùng, Thánh Giuse cầm một nhánh hoa huệ và tiết lộ Trái Tim người cho tôi.

Con ơi, Chúa là Thiên Chúa chúng ta đã sai cha đến để nói cho con biết về mọi ơn sủng các giáo hữu sẽ được hưởng nhờ Khiết Tâm Cha mà Chúa Giêsu và Bạn Rất Thánh Cha ước mong cho được tôn kính.  Cha là Thánh Giuse và tên của cha có nghĩa là "Chúa sẽ tăng trưởng", vì mỗi ngày cha được tăng trưởng trong ơn phúc và các thánh đức.  Thông qua sự sùng kính Khiết Tâm Cha, nhiều linh hồn sẽ được cứu thoát khỏi tay quỷ dữ. Chúa là Thiên Chúa chúng ta đã cho phép cha đến tiết lộ với con những lời hứa trong Trái Tim cha.  Cũng như Cha là đấng công bình và công chính trước thánh nhan Chúa thế nào, thì tất cả những ai sùng kính Trái Tim cha cũng sẽ được trở nên trong sạch, công chính và thánh thiện trước nhan Người như vậy.  Cha sẽ rót đầy vào các con những ơn phúc và nhân đức này, để làm cho các con được lớn lên mỗi ngày trên đường thánh thiện.  Hôm nay Cha tiết lộ với con tất cả có bấy nhiêu. Cha chúc ban phép lành cho con, và toàn thể nhân loại: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen!

Thánh Giuse và Chúa Giêsu - 2 Tháng 3, 1998:

Thánh Giuse hiển linh cùng với Chúa Hài Đồng Giêsu, mặc áo chùng thâm màu trắng và khoác chiếc áo choàng màu đỏ. Vương Nhi Giêsu tựa đầu vào Trái Tim Thánh Giuse, đùa nghịch với nhánh hoa huệ Thánh Giuse đang cầm trên tay.  Thánh Giuse có cặp mắt màu xanh lá cây  rực sáng và một nụ cười đẹp tươi - Trông ngài còn rất trẻ đẹp không thể tả được.

Chúa Hài Đồng Giêsu: Con ơi, đây là trái tim...

Chúa Giêsu Hài Đồng giơ một trong hai đôi tay bé xíu của Người, vén mở lồng ngực sáng ngời hào quang của Thánh Giuse. Còn tay kia, Chúa Giêsu nâng niu Rất Thánh Khiết Tâm Thánh Giuse.

Con sẽ tìm thấy Ta sống động trong Trái Tim này đây, vì trái tim ấy thanh sạch và thánh khiết.  Để mọi tâm hồn có thể được nên giống trái tim này, vậy họ cũng có thể trở thành nhà cho Ta cư ngụ dưới thế này. Hãy noi theo Trái Tim này đặng con cũng được hưởng các phép lành và ơn phúc của Ta.

Thánh Giuse: Con ơi, hôm nay Cha chúc lành cho con, Cha chúc lành cho mẹ của con và gia đình con. Con yêu dấu cha, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng ta, ước mong ban muôn ơn cho nhân gian qua sự sùng kính trái tim cha.  Con Cha cũng là Chúa Giêsu, mà Cha rước đến dương thế này, cùng với tình thương của một người cha, ước mong sao cho tất cả mọi người thực hành việc sùng kính Trái Tim cha, và cho tất cả những ai tha thiết ơn phúc bởi trời.

Người cũng đòi hỏi mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết bằng những hành động tốt lành cụ thể của họ. Cha hứa cho tất cả những ai tôn kính Rất Thánh Khiết Tâm này của cha và những ai thể hiện những việc làm tốt lành vì mưu ích cho các kẻ nghèo túng nhất nơi dương thế này, nhất là với các kẻ đau yếu và hấp hối mà Cha lại là đấng an ủi và là đấng bảo trợ của các kẻ ấy, thì họ sẽ được hưởng ơn chết lành vào giờ phút sau hết của cuộc đời họ.  Chính cha sẽ ở với các linh hồn của kẻ cầu xin này của họ với Chúa Giêsu Con cha, và cùng với bạn cha, là Rất Thánh Maria, chúng ta sẽ an ủi họ vào giờ sau hết nơi dương thế này, cùng với sự hiện diện của thánh gia cha và họ sẽ được an giấc thiên thu trong trái tim chúng ta.

Cũng như con thấy Chúa Giêsu Con Cha gối đầu Người vào trái tim cha thế nào, thì chính cha và Rất Thánh Maria bạn cha cũng sẽ đón nhận các linh hồn thể ấy về nơi vinh phúc, bệ kiến tôn nhan Chúa Cứu Thế Giêsu Con cha như vậy, để họ cùng được yên giấc gối đầu và tựa mình vào Thánh Tâm Người, trong hỏa lò Thánh Tâm cực tinh khiết và sốt mến.  Cha chúc ban phép lành cho con: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Thánh Giuse – 3 Tháng 3, 1998:

Thánh Giuse đến với bộ áo chùng thâm màu trắng và khoác chiếc áo choàng màu trắng, tay cầm nhánh hoa huệ và Chúa Hài Đồng Giêsu, cũng trong trang phục màu trắng, ngồi trong lòng cha Giuse.

Con ơi, hãy nghe đây đặng còn phổ biến cho mọi người biết, những gì mà Thiên Chúa đã hứa với cha để cha tiết lộ với con.  Con ơi, nhân sao tội lỗi lại lây lan một cách mạnh bạo như vậy! Con người tự đút mình vào tròng mưu ma chước dối của Quỷ dữ để nó dắt đi.  Kẻ thù của sự cứu rỗi muốn tiêu diệt hết con người để, cứ cái đà này, tất cả sẽ bị hư mất.  Nó đang ganh ghét và căm thù hết thảy loài người. Quá nhiều người đâm đầu vào những thử thách và cám dỗ, phó mặc cho kẻ thù của Thiên Chúa vất bỏ trong chốc lát, kẻ thù cố gắng bằng cách này để phá hủy linh hồn con người đã được Thiên Chúa tạo dựng nên.

Có nghĩa là nó sử dụng hầu hết những tội lỗi nghịch với đức thánh khiết, vì đức khiết tịnh là một trong những nhân đức được Thiên Chúa yêu chuộng nhất, và Satan muốn truy theo hướng này để tiêu diệt hình ảnh của Thiên Chúa nơi mỗi thụ tạo qua nhân đức này. Và bởi vì điều này, mà Thiên Chúa đòi hỏi toàn thể nhân loại phải sùng kính Khiết Tâm Cha. Người muốn ban ơn cho con người để chiến thắng những sự cám dỗ và tấn công của Quỷ dữ vào đời sống họ hết ngày này đến ngày khác.

Chỉ cần kêu danh thánh cha cũng đủ để làm cho quỷ thần phải kinh khiếp chạy trốn! Cha hứa với mọi giáo hữu nào tôn kính Rất Thánh Khiết Tâm cha cùng với niềm tin và lòng mến, thì sẽ được ơn sống một cuộc đời thánh khiết cả hồn lẫn xác, và được thêm sức cho để chống lại mọi tấn công và cám dỗ của Quỷ dữ. Chính cha sẽ hết sức bảo vệ các con.  Ơn này không chỉ nhắm ban cho những ai tôn kính trái tim cha, nhưng còn cho tất cả những thân nhân trong gia đình họ đang cần được trợ giúp về đàng thiêng liêng.  Cha chúc ban phép lành cho con: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Thánh Giuse – 4 Tháng 3, 1998:

Thánh Giuse đến trong trang phục áo choàng màu vàng kim cùng áo chùng thâm màu xanh lá cây.  Tay phải cầm một cây gậy chỉ vào Khiết Tâm người đang bừng bừng phát ra những tia sáng chói chang.

Con ơi, hôm nay là Thứ Tư đầu tháng.  Vào mỗi thứ Tư đầu tháng, Khiết Tâm cha sẽ trào đổ muôn vàn ơn phúc cho tất cả những ai tin cậy vào sự cầu bầu của cha. Vào các ngày Thứ Tư đầu tháng, các ơn họ nhận được không phải là những ơn tầm thường, nhưng mạnh hơn cả thác lũ trong hàng đống ơn phi thường!  Cha sẽ cùng họ thông phần với những ai tôn kính và tin cậy cha, tất cả mọi sự chúc phúc, mọi nhân đức và trọn cả tình thương cha được hưởng từ Chúa Giêsu Con Chí Thánh của cha, và từ Bạn đời Rất Thánh của cha là Đức Trinh Nữ Maria trong lúc còn sống nơi dương thế này, và tất cả mọi ơn mà cha vẫn liên tiếp được thừa hưởng trên nơi vinh phúc.

Điều vinh dự lớn lao và địa vị cao sang cha được hưởng từ Cha Trên Trời, đã làm trái tim cha hớn hở vui mừng làm sao!  Cha Trên Trời đã ban cho cha vinh dự được thay mặt Người, dưới thế này, chăm sóc Chúa Giêsu Kitô, Con Chí Thánh Yêu Dấu của Người.  Trái Tim cha cũng kinh ngạc vì địa vị cao sang như vậy, cha thấy mình thực bất tài và không xứng được hưởng những ơn huệ và hồng phúc lớn lao như thế,  nhưng cha phó hết vào tay Thiên Chúa an bài, như hạng tôi tớ Người, và sẵn sàng thực thi Thánh Ý Người.  Con ơi, hãy gẫm xem, những niềm vui nào cha đã được cảm nhận trong Trái Tim Cha! Con của Đấng Tối Cao xưa kia được cha chăm sóc mà ai ai cũng biết như là đứa con chính thức của cha.  Trước mắt thế gian thì đó là điều không thể, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể khi nào Người muốn.

Vì thế ân sủng và niềm vui lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho Trái Tim cha, quả thực là màu nhiệm cao trọng, Cha hứa bầu cử trước tôn nhan Người cho những ai chạy đến với cha, tôn vinh Trái Tim của cha đây. Cha sẽ ban cho họ những ơn để có thể biết phân biện hầu hết các vấn đề khó khăn phức tạp và khẩn thiết, mà với con mắt người phàm xem ra không thể được, trừ phi, nhờ vào lời cha cầu khẩn cùng Chúa, mới có thể làm được. Cha sẽ ban phát các ơn trong Trái Tim cha cho hết mọi kẻ có tội để họ cũng được hoán cải.   Trái Tim cha chiếu giãi yêu thương trên toàn thể Hội Thánh, đặc biệt chiếu giãi trên Vị Đại Diện của Chúa Giêsu Kitô Con cha, là Đức Giáo Hoàng Gioan Paulô II*.  Không ai, giống như ngài ấy vậy, đặc biệt được gần gũi Trái Tim cha.  Ấy vì ngài trông cậy vào Trái Tim cha và sự bầu cử của cha, cha tới với Đức Thánh Cha như một phụ tử và như đấng bảo trợ.  Cha chúc ban phép lành cho con: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

(*  Ngày 15/8/89,  ĐGH Gioan Paulo II đã ban hành Tông Huấn "Redemptoris Custos" (Người Giám Hộ Đấng Cứu Chuộc - Guardian of the Redeemer) nói về cuộc đời và sứ vụ của Thánh Giuse.)

Thánh Giuse – 5 Tháng 3, 1998:

Cả Gia đình Thánh cùng xuất hiện: Thánh Giuse khoác áo choàng màu xám tro và mặc áo chùng thâm màu xám xanh, trên đôi tay người là Chúa Hài Đồng Giêsu đang mặc một chiếc áo chùng dài màu xanh tươi sáng. Đức Bà đội khăn trắng và mặc áo chùng dài màu xám xanh.

Con ơi, tối nay Trái Tim cha muốn đổ tràn ra muôn ơn trên hết mọi người, vì cha mong sao cho hết mọi kẻ có tội được hoán cải để họ có thể được cứu rỗi. Hỡi mọi tội nhân đừng sợ đến gần Trái Tim cha, cha ước ao được tiếp đón và bảo vệ họ. Có nhiều người đã xa rời Chúa vì họ mắc tội trọng.  Nhiều người trong số đó, là con cái cha, đang ở trong tình trạng mắc tội trọng, vì họ đã để mình rơi vào cạm bẫy của Quỷ dữ.  Kẻ thù của sự cứu rỗi làm cho họ nghĩ rằng, đã hết cách, cũng như không thể quay trở lại được nữa, vì họ đã mất hết hy vọng và không còn trông cậy vào lòng Chúa thương xót.  Thành ra sẽ dễ trở thành đích nhắm cho Quỷ dữ.

Nhưng con ơi, hãy nói với mọi kẻ có tội, ngay cả những ai đã mắc phạm những tội tày đình, hãy trông cậy vào tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa, cũng như trông cậy vào sự bầu cử của cha.  Tất cả những ai tín thác đến nhờ cậy cha chắc chắn sẽ được cha trợ giúp để khôi phục lại ơn thánh sủng và tình thương của Chúa.  Con ơi, hãy coi, Điều mà Cha Trên Trời đã giao phó cho cha trông nom ấy là: Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Người và hiền thê Vô Nhiễm của Đức Thánh Linh.

Trái Tim cha cảm nhận được một sự bình an và vui sướng lớn lao vì có Đức Maria và Chúa Giêsu ở cùng cha trong cùng một mái nhà. Cả ba trái tim của chúng ta đều yêu thương nhau.  Chúng ta đã sống một mối tình Tam Vị Nhất Thể, và cuộc tình ấy đã được kết hợp thành của lễ dâng tiến lên Cha Hằng Hữu.  Trái tim chúng ta đã tan chảy thành tình yêu thuần khiết nhất như thể nhập làm một tâm hồn sống động trong cả ba vậy.

Nhưng con ơi, hãy nhìn xem, biết bao lần trái tim cha buồn khổ và đau thương khi nhìn thấy Chúa Giêsu con cha còn bé xíu như thế mà tính mạng đã bị đe dọa vì tên Herod ấy, đã bị quỷ thần chiếm đoạt, ra lệnh sát hại các trẻ thơ vô tội.  Trái Tim cha đã phải trải qua cuộc đại khổ nạn và đau thương vì sự nguy hiểm lớn lao mà Chúa Giêsu con cha đã phải chịu đựng. Nhưng Cha Trên Trời đã không bỏ rơi chúng ta trong phút chốc ấy, Người đã sai thiên sứ của Người đến trực tiếp hướng dẫn và cất hết đi những đau thương khốn khổ trong phút chốc ấy.  Vì thế, con ơi, hãy nói với mọi kẻ có tội đừng tuyệt vọng vì mạng sống bị đe dọa, cũng đừng tuyệt vọng vì linh hồn bị đe dọa hư mất.

Cha hứa cho tất cả những ai trông cậy Rất Thánh Khiết Tâm cha, cùng tôn vinh Khiết Tâm ấy, thì sẽ được cha ban ơn an ủi trong lúc linh hồn họ rơi vào tình trạng nguy kịch nhất và có cơ nguy bị kết án ngay sau đó, do mất ơn thánh sủng vì các tội trọng họ đã phạm.  Nếu những tội nhân ấy kêu cầu cha, cha hứa sẽ ban phát ơn trong Trái Tim cha cốt ý để họ được phục thiện và biết chân thành ăn năn hoán cải vì tội họ phạm. Bây giờ, Cha nhắn với tất cả kẻ có tội: đừng sợ Quỷ dữ và đừng tuyệt vọng vì tội con phạm, nhưng hãy phó mặc con trong cánh tay cha và đến ẩn náu trong Trái Tim Cha, để con có thể hứng lấy mọi ân sủng cho sự cứu rỗi đời đời của con.  Bây giờ cha sẽ chúc lành cho thế giới: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Thánh Giuse – 6 Tháng 3, 1998:

Con ơi, cha muốn nhắn nhủ một lần nữa về các ân sủng của Khiết Tâm cha muốn trút xuống khắp nhân gian.  Khiết Tâm Cha, do tình yêu thúc đẩy, kiếm mọi cách để cứu vớt hết cả mọi người thoát khỏi tội lỗi.  Chúa Giêsu Con Cha, muốn ban phát cho hết mọi người những sự chúc phúc thánh thiêng của Người, thông qua Trái Tim cha.  Cha biết nhiều người trong các con bị đau khổ khó khăn chồng chất vì, trong những thời sau hết này, con người không còn tình thương hoặc không còn giúp đỡ lẫn nhau nữa, nhưng họ sống với tâm hồn đầy ắp kiêu căng, bịp bợm, dối trá, lừa đảo, ranh ma quỷ quyệt, tham lam, nói hành nói xấu, nhỏ mọn hẹp hòi, và nhiều điều lầm lạc đều là do hậu quả của việc sống xa rời Thiên Chúa

Con ơi, hãy xem cha đã hy sinh chịu khổ cùng với Chúa Giêsu Con Cha và Bạn Rất Thánh Trinh Nữ Maria! Như Cha đã cho con biết, Cha lãnh nhận từ Thiên Chúa sứ vụ làm người trông nom/giám hộ và làm đấng bảo trợ Chúa Giêsu và Đức Maria.  Trái Tim Cha đau đớn xót xa vì gia đình cha không được sống trong những tiện nghi tốt nhất của cuộc đời, mặc dầu cha đã kiếm hết cách để có được một đời sống xứng đáng hơn cho Con Thiên Chúa Tối Cao.

Có nghĩa là cha chỉ mang về nhà hằng ngày đủ bữa qua việc mưu sinh bằng nghề thợ mộc.  Việc làm không phải lúc nào cũng thu lợi nhuận tương xứng với công sức của mình đâu.  Cuộc sống nào có vấn đề nấy, nhưng cha luôn tin cậy vào sự Quan Phòng của Chúa.  Đấy mới luôn là mối hỗ trợ cho gia đình cha những khi cần thiết vì sự sống còn của Chúa Giêsu Kitô Con yêu dấu cha. Trái Tim cha trở nên đau buốt vì cha nhận thấy mình chưa cho Chúa Giêsu Con cha có được một đời sống đầy đủ xứng đáng. Thiên Chúa đã cho phép cha trải qua những sự này để cha thêm tín thác vào sự Quan Phòng Thần Linh của Người.  Nhân đức khiêm nhường muốn trang điểm cho linh hồn cha để cha có thể nêu gương cho mọi người và dân làm công làm thợ, để họ cũng được hoàn thành  cùng yêu thích và kiên tâm làm công việc của họ.

Con thuơng, đối với những ai tôn kính Trái Tim cha và cậy nhờ cha bầu cử, Cha hứa sẽ không bỏ rơi họ trong những lúc khó khăn và gặp thử thách trong cuộc sống. Cha sẽ cầu xin Chúa Quan Phòng cứu giúp họ trong lúc họ gặp trắc trở về vật chất cũng như tinh thần.

Các bậc làm cha mẹ nào tận hiến chính họ và gia đình họ cho trái tim cha, họ sẽ được cha cứu giúp trong những lúc lo âu trắc trở.  Cũng như khi Cha nuôi dạy Con Đấng Tối Cao khôn lớn trong các thánh luật của Người thế nào, thì cha cũng sẽ trợ giúp tất cả các bậc làm cha làm mẹ nào tận hiến con cái họ cho cha, cùng nuôi dạy chúng khôn lớn trong niềm yêu mến các thánh luật của Chúa như vậy, để chúng cũng có thể tìm thấy được con đường chắc chắn đưa tới sự cứu rỗi.

Bây giờ Cha nhắn nhủ hết thảy mọi người: hãy tận hiến chính mình cho Khiết Tâm Cha. Hãy dâng tất cả mọi sự cho cha như: cuộc sống của con, gia đình con, việc làm của con. Hãy dâng tất cả cho cha, vì Trái Tim cha là bình chứa các ơn phúc mà Thiên Chúa đặc biệt dành cho toàn thể nhân loại.  Cha giăng áo choàng của cha ra phủ lấy cả thế gian và toàn thể Hội Thánh. Hãy tín thác vào cha rồi con sẽ được hưởng hết mọi ơn phúc. Cha chúc ban phép lành cho con: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Thánh Giuse – 7 Tháng 3, 1998:

Thánh Giuse đến trong chiếc áo khoác màu xanh lá cây và mặc áo chùng thâm màu xám đậm. Rất Thánh Đức Bà cũng đến khoác chiếc áo choàng màu xanh điểm sắc hồng và mặc áo chùng dài màu trắng cùng đội khăn màu trắng. Còn Chúa Hài Đồng Giêsu mặc một chiếc áo chùng dài màu vàng nhạt. Thánh Giuse nắm lấy tay phải Chúa Hài Đồng Giêsu.

Con ơi, tối nay cha, Chúa Giêsu Con cha và bạn Rất Thánh Trinh Nữ của cha, ban phép lành cho con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Con thương, Chúa Giêsu Con cha rất là phẫn nộ vì tội lỗi của nhân loại.

Người ước gì thần công lý Người giáng phạt hết tất cả những ai không chịu ăn năn hối cải mà cứ tiếp tục chai lì trong tội của họ.   Con ơi, hãy coi, Cha đã nắm chặt lấy tay phải của Người, để can ngăn Người khỏi trút cơn công phán xuống trên toàn thể nhân loại.  Cha xin Người hãy cậy vì những ơn trong Trái Tim Cha được trọng kính ngự bên Trái Tim Người, từng chăm sóc Người với tình thương của một người cha nơi trần thế này, và vì Người thương mến cha với tình thương của một người con, nên chưa trừng phạt thế gian vì tội ác của nó, nhưng đối với hết mọi kẻ bé mọn, những ai đang tôn kính và sẽ tôn kính Khiết Tâm cha, sẽ được thừa hưởng lòng thương xót Người trào đổ xuống thế gian.

Thế gian mắc phạm biết bao nhiêu là tội, con ơi!  Điều cần thiết là họ phải ăn năn đền tội thật nhiều, họ phải ăn năn hối cải vì những hành vi lầm lỗi thiếu xót của họ, bởi Thiên Chúa liên tục bị xúc phạm vì tội vô ơn của con người.  Ngày nay, có rất nhiều người trắng trợn, phạm sự thánh và thiếu quan tâm lẫn nhau. Vì vậy cho nên mới xảy ra rất nhiều hiểm họa như chiến tranh, đói kém, dịch bệnh, và rất nhiều sự đau thương khác làm cho người ta phải khổ vì sự phản nghịch của con người chống lại Thiên Chúa. 

Thiên Chúa mặc kệ loài người đi theo ý riêng của họ, để tất cả thấy rằng, không có Người, họ sẽ chẳng hề được hạnh phúc. Người cũng để mặc kệ con người trải qua rất nhiều đau khổ, để họ thấy được những hậu quả tội lỗi báo ứng ngay trong đời họ, và để thần công lý trừng phạt nhân loại vì họ ngoan cố bất phục Thánh Ý Chúa. Vì thế, con ơi, vào thời sau hết, nhân loại ngày càng ngoan cố khó bảo đua nhau nhân lên tội ác của họ, vì bận tâm cho các thú vui trần tục hơn là lo yêu mến Thiên Chúa và các giới răn của Người.  Nhưng công lý của Chúa đã gần kề đến độ chưa từng thấy trước đây bao giờ và sẽ bất chợt giáng xuống cả thế gian.

Vậy đó, con ơi, hãy nói với tất cả những ai tôn kính Khiết Tâm cha họ sẽ được ơn cha bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm cùng họa dữ. Còn những ai đầu phục cha sẽ không phải bị hiểm họa ôn dịch, thần khí, mất mùa, giặc dã và những tai ương khác sát hại, vì họ đã có Trái Tim cha bảo vệ và là nơi trú ẩn của họ.  Nơi Trái Tim cha đây, tất cả sẽ được phòng vệ khỏi thần công lý vào những ngày sắp tới.  Tất cả những ai tận hiến cho Trái Tim cha, và tôn kính nó, họ sẽ được Chúa Giêsu Con cha ghé mắt đoái thương, Chúa Giêsu sẽ trào đổ tình thương của Người và sẽ đón rước về Vương Quốc vinh hiển của Người tất cả những ai được đặt vào trong Trái Tim Cha. Đấy là thông điệp của cha tối nay. Cha ban phép lành cho con: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Thánh Giuse – 8 Tháng 3, 1998:

Thánh Giuse mặc áo chùng thâm màu nâu sẫm và áo khoác màu nâu nhạt, có 12 thiên thần bao quanh với những đôi cánh giang rộng.

Con ơi, Trái Tim cha hỉ hoan khoái lạc vì những lần gặp gỡ này, Cha muốn tuôn đổ hết mọi ơn phúc mà Thiên Chúa đã cho phép cha ban tặng.  Cha muốn, qua Trái Tim cha, để dẫn đưa con người tới với Thiên Chúa.  Này đây, nơi Trái Tim Cha, mọi người sẽ được bảo vệ và qua đó họ sẽ được am hiểu tình yêu Thiên Chúa trong cuộc đời họ.

Con ơi, tất cả những ai truyền bá sự sùng kính Trái Tim cha, và yêu mến thực hành việc sùng kính ấy, thì chắc chắn sẽ có tên của họ được khắc trên ấy, tựa như thánh giá Chúa Giêsu Con cha và danh hiệu "M" của Đức Maria đã được khắc trên ấy, như hình dạng các thương tích.  Lời hứa này cũng áp dụng cho hết cả mọi linh mục vì Cha yêu thương họ cách riêng. Những linh mục nào có lòng sùng kính Trái Tim cha và truyền bá việc sùng kính ấy, sẽ được ơn đánh động cả những kẻ lòng chai dạ đá nhất cũng như cảm hoá được cả những kẻ tội lỗi cố chấp nhất.  Để tất cả ai ai cũng có thể loan truyền sự sùng kính Trái Tim cha, vì Chính Thiên Chúa là đấng yêu cầu điều ấy. Vì tất cả những ai tha thiết lắng nghe lời cha xin, Cha sẽ ban phép cho.

Con hãy là người phổ biến sự sùng kính này cho tất cả mọi người được biết, con ơi, kể như con đã được Thiên Chúa chỉ định để làm tông đồ cho Trái Tim cha.  Hãy kể hết về tình thương của cha! Lần sau cha sẽ tới để nói với con về những sự khác sẽ rất là quan trọng cho sự cứu rỗi của nhiều linh hồn.  Thiên Chúa đã giao phó cho con với một sứ mệnh lớn lao - hãy tín thác vào cha, rồi con sẽ biết cách thức làm sao nhận ra điều ấy thực sự.  Cha ban phép lành cho con: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Thánh Giuse – 9 Tháng 3, 1998:

Thánh Giuse đến, mặc áo khoác màu đỏ tía và áo chùng thâm màu trắng, cùng có Đức Bà mặc áo khoác màu xanh da trời và áo chùng dài màu trắng.  Còn Chúa Giêsu, toàn bộ màu trắng hết, được Thánh Giuse ôm vào lòng.

Con ơi, tối nay cha, Chúa Giêsu Con cha và Bạn Rất Thánh Khiết Tâm của Thánh Giuse chúc ban phép lành cho cả thế gian. Cha xin các con hãy lắng nghe và sống các thông điệp linh thánh của Thiên Chúa. Hãy Hoán Cải. Tiếp tục nguyện chuỗi  Môi Khôi Kinh thánh thiêng hằng ngày và, nhất là, con ơi,  nguyện bảy lời Kinh Tuyên Xưng Đức Tin của các Tông Đồ (Kinh Tin Kính) (1), Vì tại Amazon (2) này đây sẽ có một sự thiệt hại lớn lao về đức tin. Chính vì điều này mà Cha tha thiết xin các con phải luôn nguyện bảy lời Kinh Tuyên Xưng Đức Tin, vì có nhiều người sẽ bị mất đức tin và từ bỏ Hội Thánh trong những giây phút khó khăn sắp tới. Cha, Mẹ của con, tha thiết xin các con hãy tiếp tục cầu nguyện liên lỉ để ngăn chặn những hiểm họa lớn lao và trong suốt những ngày tháng khốn khó ấy có không biết bao nhiêu là người sẽ phải chịu khổ.

Rất Thánh Đức Bà:  Tất cả những ai tôn kính Tất Thánh Khiết Tâm Thánh Giuse sẽ được phúc cùng có Mẹ hiện diện đặc biệt trong cuộc đời họ.

Mẹ sẽ kề cận bên từng người con nam cũng như nữ của Mẹ, để cứu giúp họ và an ủi họ với tình thương của một Người Mẹ, cũng như Mẹ đã từng hỗ trợ và an ủi Rất Thánh Khiết Tâm Phu Quân Giuse của Mẹ nơi dương thế này.  Hết thảy những ai trông cậy cầu cùng Trái Tim ngài, Mẹ hứa sẽ cầu cùng với Đức Chúa Cha Hằng Hữu, với Đức Chúa Con Chí Thánh Giêsu và Đức Chúa Thánh Thần của Mẹ. Mẹ sẽ cầu xin Thiên Chúa ban ơn cho họ đạt tới sự hoàn thiện theo gương các nhân đức phu quân Giuse của Mẹ, cách này đạt tới đức mến trọn hảo theo cách ngài đã sống khi xưa. Người ta sẽ học được cách yêu mến Chúa Giêsu Con của Mẹ và yêu mến Mẹ tương tự như tình mến mà Phu Quân Rất Thánh Khiết Giuse của Mẹ, được hưởng từ Trái Tim rất tinh tuyền của hai Mẹ Con Mẹ.

Chúa Giêsu Con Mẹ, Phu Quân Thanh Khiết Giuse của Mẹ và Mẹ sẽ ở cùng con.  Đừng sợ gì hết, vì trái tim chúng ta sẽ bảo vệ con luôn mãi. Mẹ ban phép lành cho con: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Vào lúc kết thúc việc ban thông điệp, Cả Gia Đình Thánh Ba Đấng cùng chúc ban phép lành, đoạn lúc ba đấng đang thăng Thiên, Đức Bà nói: Cuối cùng Trái Tim hiệp nhất của Thánh Gia Chúng Ta sẽ thắng!

Ghi chú của người dịch:

(1) Bảy lời Tuyên Xưng Đức Tin của các Tông Đồ, còn được gọi Kinh Tin Kính, là bản kinh luôn luôn được nguyện trong các Thánh Lễ Chúa Nhật hằng tuần và vào các dịp lễ trọng,  Kinh này cũng được nguyện mở màn cho Chuỗi Kinh Môi Khôi và chuỗi Kinh Chúa Thương Xót.

Kinh nguyện mở màn trước khi lần chuỗi Môi Khôi 50 Kinh gồm có: 1 Kinh Tin Kính, 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh sáng Danh.  nghĩa là ở đầu xâu chuỗi Môi Khôi Kinh: bắt đầu với tượng Chúa chịu nạn (nguyện Kinh Tuyên Xưng Đức Tin tức là Kinh Tin Kính, để kính các màu nhiệm đức tin ), hột lớn tiếp theo (nguyện 1 Kinh Lạy Cha) và 3 hột nhỏ tiếp theo (nguyện ba Kinh Kính Mừng xin ơn Tin -Cậy -Mến), rồi đến hột lớn sau chót (nguyện Kinh Sáng Danh, để kính thờ bản thể Chúa Ba Ngôi: Cha-Con và Thánh Thần), ảnh Đức Bà ở giữa nối ba mối của xâu chuỗi (nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành...sau khi kết thúc chuỗi 50 Kinh).

Nhưng không hiểu sao đa số người Công Giáo Việt Nam bỏ quên mất các Kinh Mạo Đầu này, không thấy nguyện. mà trong sách kinh bổn xưa như cuốn, "Thiên Chúa Thánh Giáo-Tịnh Chúa Nhựt Pháp" có dạy phải nguyện các kinh mạo đầu này. Các giáo hữu ở Mỹ, họ luôn luôn bắt đầu với các kinh nguyện mạo đầu này.

Còn Kinh nguyện mở màn cho chuỗi Kinh Chúa Thương Xót gồm có: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Tin Kính. 

(2) Chắc Thánh Giuse muốn ám chỉ tới hiểm họa rình chờ cư dân sống ở vùng Amazon, Brazil, Nam Mỹ.  Chắc hẳn quý vị ai cũng đã nghe nói tới ôn dịch Zika,  "Zika virus" bắt đầu bùng phát tại các nguồn nước sông Amazon ở Brazil khoảng vào tháng 4 năm 2015, tức là bệnh dịch làm cho thai nhi bị teo đầu hay bệnh đầu nhọn khi còn trong bụng mẹ.

Trong cuộc họp báo trên một trong những chuyến bay về lại Roma, lời phát biếu của ĐGHoàng Phanxicô đã gây ra nhiều tranh cãi và ngài bị kết án là đã ngầm bật đèn xanh cho phép các tín nữ được phép dùng thuốc ngừa thai để tránh họa ôn dịch Zika.

Có lẽ "Sự thiệt hại đức tin hay chối bỏ Hội Thánh trong những giây phút khó khăn sắp tới… " mà Thánh Giuse ám chỉ vào thời điểm ban các thông điệp năm 1998, chắc là Người muốn ám chỉ tới thứ ôn dịch Zika này sẽ xảy ra. Và ở chỗ vì khổ nên mất đức tin - không còn tin vào sự quan phòng của Chúa nữa chăng? Hay dẫu biết không sao tránh khỏi ôn dịch Zika, liệu các bà mẹ có nên cứ tiếp tục có thai, tiết dục- ngừa thai tự nhiên, uống thuốc ngừa thai, hay là phá thai? Mà ngừa thai và phá thai tức là giết người không được phép rồi.

Chỉ có đức tin mới giúp họ khôi phục sự bất hạnh và tín thác vào Chúa, không dám oán trách hay chối bỏ Hội Thánh, vì không được phép miễn trừ theo ý họ, hoặc dũng cảm tiết dục, hoặc can đảm mang thai, và thai nhi mới không bị sát hại dù biết chúng đã bị nhiễm ôn dịch đó.

Vậy dẫu có viện cớ hay lấy bất cứ lý do gì đi nữa, thì dân cư vùng Amazon chắc chắn sẽ không sao tránh khỏi điều mà Thánh Giuse đã báo trước "bị mất đức tin và chối bỏ Hội Thánh” của những con người vì quá khổ  Chúa nào chấp tội nên tự cho mình có cái quyền được miễn trừ theo ý muốn vì thứ ôn dịch Zika kia.

Ôi, giá mà đa số các đấng nam nhi biết làm chủ gia, lo cho vợ con họ như Thánh Giuse, hay như "Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh và chết cho Hội Thánh", thì các nữ nhi và trẻ thơ cũng vơi bớt khốn khổ và sa cơ...!

Qua các thông điệp Thánh Giuse, quý vị có để ý đến những lời lẽ Ba Đấng dùng không! Thánh Giuse luôn luôn gọi Đức Mẹ là Bạn Rất Thánh Trinh Nữ. Đức Mẹ luôn luôn gọi Thánh Giuse là bạn đời Rất Thank Khiết.  Chúa Giêsu luôn gọi Thánh Giuse là Cha Giuse Đồng Trinh.

Nhưng không hiểu sao các đấng các bậc lại thích thi vị hóa theo kiểu phàm tục gọi Thánh Giuse là "Bạn Trăm Năm của Đức Maria", như vậy có phải là đã hạ thấp nhân đức Thánh Khiết cùng vai trò cực cao cực trọng của Thánh Giuse Bạn Thánh Khiết của Đức Mẹ rồi đấy sao! 

Lúc bộ phim "Chúa Giáng Sinh", mới được phát hành, tôi nghe nói là phim hay lắm, nên coi thử, tuy hay, nhưng thật không ngờ tôi cắn phải cục sạn cái đốp, lúc coi tới khúc Đức Mẹ sanh Chúa Giêsu nơi hang đá... thì Thánh Giuse lại chính là người hộ sinh (đỡ đẻ) cho Đức Mẹ, tôi tắt phim cái bụp ngay tức khắc có hay mấy cũng không thèm coi nữa, chẳng bổ béo gì làm bực mình thêm. Nhưng không hiểu sao phim này vẫn được giới công giáo loan truyền đầy rẫy trên các mạng Phim Công Giáo. Xin quý vị làm ơn đừng tiếp tay phổ biến mấy cái phim tầm bậy như vậy nữa.

Khi tôi nghe các soeurs hay thi vị hóa ví Chúa Giêsu là "Đấng Tình Quân", để chỉ mối tình của mình dành cho Thiên Chúa, thì thấy là có hơi hớm phàm tục rồi, nhưng cũng còn tạm được đi. Không ngờ thấy xuất hiện thêm từ mới, "Bạn Trăm Năm của Đức Trinh Nữ." Tại hạ thấy những Kinh Nguyện trong các sách kinh bổn xưa, không hề có các câu như vậy, trái lại luôn luôn dùng câu, "Bạn đời thánh khiết hoặc Bạn Thanh Sạch Rất Thánh Đức Trinh Nữ Maria". Các Kinh được dịch sau này đa số đua nhau thay thế với câu "Bạn trăm năm...", thiệt bó tay luôn.

Kính Dâng Ba Trái Tim Cực Trong Giêsu Maria Giuse

11/3/2017

Sóng Biển Dịch Thuật

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Tin/Bài khác
Lễ Truyền Tin: Xin Vâng Như Mẹ Maria (3/24/2023)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768