MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3899: Chỉ Chúa Biết Nỗi Khổ Đau Của Chúng Con!
Chủ Nhật, Ngày 23 tháng 4-2017
CN 3899: CHỈ CHÚA BIẾT NỖI KHỔ ĐAU CỦA CHÚNG CON!

Trong Huynh Đoàn Đa Minh, giáo xứ Thánh Linh của chúng tôi có một đôi vợ chồng trẻ. Họ có lòng yêu mến Chúa và sốt sắng phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Họ liên lỉ cầu xin Chúa ban cho một người con. Kết quả, sau 10 năm hôn nhân, họ sinh được một bé gái rất xinh xắn.

Lúc người vợ sinh con thì người chồng phải cáng đáng mọi sự từ việc làm đến việc nhà. Một hôm, người chồng bưng nước nóng lên lầu cho vợ để xông hơi cho mau lành bịnh thì anh ấy vấp té trên cầu thang. Lúc đó cả nồi nước sôi đổ xuống hai bàn chân của anh. Bị phỏng nặng nên anh đau đớn la hét đến nỗi đứa con gái nhỏ giật mình khóc lớn, người vợ đang nằm dưỡng bịnh sau khi sinh con cũng giật mình hoảng hốt và khiếp đảm.

Từ đó, tiếng hét của chồng trở nên một nỗi ám ảnh cho người vợ. Đến nay đã hơn ba năm mà cô vẫn còn bị ám ảnh bởi tiếng hét đau đớn đến buốt tim ấy. Cô từ tốn nói rằng:

”Bây giờ hễ em nghe chồng em hét là tim em đập thình thịch. Em run sợ và kinh hãi.”

Cũng may, trong lúc khốn đốn ấy, thì có anh Huynh Trưởng tốt lành đã hy sinh đưa người chồng này đi khám bịnh, ở lại chờ anh, rồi chở anh đi tái khám suốt nhiều tháng trời. Trong lúc đó thì cả nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn Đa Minh, giáo xứ Thánh Linh tha thiết cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho người chồng và an ủi gia đình neo đơn này.

Khi nghe lời tâm sự của cô vợ, trái tim tôi se thắt. Tôi cảm thương cho sự khổ đau của họ và thầm cầu nguyện cho họ được luôn bình an.

Với những nỗi đau khổ của cuộc đời cộng thêm những nỗi sợ hãi bởi những biến cố bất ngờ xẩy ra hàng ngày, nếu chúng ta không có Thiên Chúa, không có đức tin, không có sự cầu nguyện, không có giúp đỡ và lòng tốt của tha nhân trong các nhóm cầu nguyện thì liệu chúng ta còn có thể đứng vững được không?

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con và đồng hành với chúng con để chúng con biết từ bỏ chính mình mà vác thập giá hàng ngày để đi theo Chúa. Amen.

Kim Hà, 23/4/2017

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Tin/Bài khác
Lễ Truyền Tin: Xin Vâng Như Mẹ Maria (3/24/2023)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/24/2017)
Fatima: Máu Tử Đạo Vẫn Còn Tiếp Tục Chảy, Lm Nguyễn Hữu Thy (3/24/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768