MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3733: Chúa Luôn Thương Xót Và An Ủi
Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 10-2016

CN 3733: CHÚA LUÔN THƯƠNG XÓT VÀ AN ỦI

Trong Thánh Lễ An Táng của một người trẻ tự tử vào ngày 21/10/2016, LM Christ Tuấn Phạm chia sẻ câu chuyện này trong bài giảng:

“Một hôm tôi có một ngày nghỉ nên tôi ra biển Luguna Beach chơi. Tình cờ tôi thấy một người phụ nữ trẻ đang đứng trên những tảng đá nơi bờ biển để la hét và khóc lóc thảm thiết. Dường như cô ấy có ý định nhẩy xuống biển để tự tử.

Lòng tôi nghĩ rằng chắc chắn cô ấy phải có một biến cố xấu nào vừa xẩy ra nên cô mới có thái độ bi thương ấy. Vì thế, tôi đánh bạo tìm đến gần cô và giới thiệu ngay:

“Xin lỗi tôi đang làm phiền cô nhưng tôi xin tự giới thiệu tôi là một linh mục Công giáo. Tôi có thể giúp đỡ cô điều gì không thì xin cô cứ nói!”

Người phụ nữ quay lại và ôm chầm lấy tôi. Lạy Chúa, nếu có ai ở gần đó mà chụp hình thì chắc sẽ có xì căng đan (scandal) lớn cho tôi rồi đó.

Cô ta khóc một hồi rồi tâm sự với tôi:

“Chồng của con vừa đi dự tiệc, lúc lái xe về trên xa lộ (freeway0, anh ấy gặp tai nạn và chết ngay tại chỗ. Anh ấy mới chết được vỏn vẹn một tuần mà thôi. Giờ đây con không biết phải làm sao nhưng con thương nhớ anh ấy và chỉ muốn chết theo anh ấy mà thôi .”

Tôi khuyên cô ta:

“Tôi không biết là cô có theo đạo Kitô giáo không nhưng cô nên biết rằng Chúa Giêsu từ trời xuống, chịu Cuộc Khổ Nạn đau đớn, chịu đánh đòn và gai nhọn, chịu vác thánh giá và chịu bị đóng đinh và chết thảm trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại chúng ta. Nếu cô biết Chúa Giêsu yêu thương cô và chồng cô như thế nào thì cô sẽ cảm tạ và trông cậy Chúa Giêsu nhiều lắm.

"Tôi tặng cho cô cuốn Kinh Thánh tiếng Anh này. Cô hãy bỏ thì giờ đọc Kinh Thánh đi, rồi nếu cô có câu hỏi nào thì xin vui lòng gọi cho tôi để tôi giúp đỡ cô thêm nhé .”

Cô ta tâm sự tiếp:

"Thưa cha, chồng con và con đều đã chịu Phép Rửa nhưng cả hai chúng con không sống đạo, cũng không thực hành đức tin. Chúng con sống là những kẻ vô thần. Vì thế con mới lo sợ cho số phận của anh ấy khi anh chết đột ngột như thế. Xin cha giúp cầu nguyện cho linh hồn anh ấy được không ạ?”

“Cô yên tâm đi, xin nhớ cố gắng đọc Kinh Thánh để biết xem Chúa Giêsu nói gì với cô nhé. Mọi thắc mắc của cô thì hãy cầu nguyện xin Chúa Giêsu trả lời cho cô nhé. Xin gọi cho tôi khi cô cần tôi giúp đỡ .”

Thế rồi tôi ra về và quên đi câu chuyện đó. Đến hơn một năm sau, cô ấy gọi lại và vui vẻ báo tin cho tôi rằng:

“Thưa cha, con đã đọc Lời Chúa rồi. Con nay vui mừng vì được biết Chúa thương yêu chúng con. Con trao linh hồn chồng con cho Chúa Giêsu và xin Ngài chăm sóc anh ấy. Con cũng trở lại đạo rồi cha ạ. Con cám tạ Chúa đã cho phép con gặp cha và cảm ơn cha giúp đỡ tinh thần cho con. Xin Chúa chúc phúc cho cha .”

"Tôi chia sẻ câu chuyện này cho các bạn vì tôi tin rằng Chúa luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta. Hãy thờ lạy và ngợí khen Chúa nhé. Đừng nản chí và đừng thất vọng!"

Kim Hà, 21/10/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3742: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (10) Ngày 25/9/2016-27/9/2016 (10/25/2016)
Mẹ Là Sao Biển, Gm Giuse Vũ Văn Thiên (10/25/2016)
Cn 3736: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (8) Ngày 19/9-21/9/2016 (10/23/2016)
Cn 3735: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (7) (10/22/2016)
Đgh Gioan Phaolo Ii Và Bức Ảnh Mới Được Công Bố, Lm Nguyễn Hữu Thy (10/22/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Chuỗi Mân Côi Và Đời Con (10/21/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3731: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (6) (10/20/2016)
Cn 3730: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (5) (10/20/2016)
Cn 3729: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (4) (10/19/2016)
Đức Mẹ Dắt Tôi Sang Cõi Đời Sau, Gm. Gb Bùi Tuần (10/19/2016)
Tâm Tình Sau Bão (10/18/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768