MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: bài giảng và huấn từ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Thánh Cha Phanxicô - Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 27/12/2015
Thứ Năm, Ngày 31 tháng 12-2015
"Chúng ta đến hang đá hôn Bé Giêsu mà nói: 'Giêsu ơi, con muốn

 khiêm hạ như Chúa, khiêm hạ như Thiên Chúa'"

Đức Thánh Cha Phanxicô - Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 27/12/2015

Xin chào Anh Chị Em,

Trong những ngày Giáng Sinh này Con Trẻ Giêsu được đặt trước mắt chúng ta. Tôi tin rằng ở nhà của chúng ta vẫn có nhiều gia đình làm hang đá, tiếp tục truyền thống này của Thánh Phanxicô Assisi, để làm cho lòng của chúng ta sống lại mầu nhiệm Thiên Chúa hóa thân làm người.

Con Trẻ Giêsu được nhiều người tôn sùng. Nhiều vị thánh đã vun trồng việc tôn sùng này nơi các kinh nguyện hằng ngày của chúng ta, và muốn mô phỏng đời sống của mình theo mô phạm của Con Trẻ Giêsu. Tôi đặc biệt nghĩ đến Thánh Thérèse Lisieux, một nữ đan sĩ Dòng Carmelo lấy danh hiệu là Thérèse Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan. Vị Thánh nữ này cũng là một vị Tiến Sĩ của Giáo Hội đã biết sống và làm chứng cho "đời sống thơ ấu thiêng liêng", một đời sống được thấm nhiễm bằng việc suy niệm, như Đức Trinh Nữ Maria dạy, về sự khiêm hạ của Thiên Chúa là Đấng đã trở nên bé mọn vì chúng ta. Đây là một mầu nhiệm cao cả. Thiên Chúa khiêm hạ! Chúng ta lại là những kẻ kiêu hãnh, đầy những hư ảo, tin rằng mình là một cái gì to lớn lắm: chúng ta chỉ là không thôi! Ngài, Đấng Cao Cả, hạ mình và trở thành một con trẻ. Đó là một mầu nhiệm thực sự. Thiên Chúa khiêm hạ. Tuyệt vời!

Đã có một thời, nơi Con Người Đức Kitô nhân thần này, Thiên Chúa đã là một con trẻ, và điều này cần phải có một tầm quan trọng đối với đức tin của chúng ta. Quả thực cái chết của Người trên thập giá và việc Phục Sinh của Người là những gì thể hiện hơn hết tình yêu cứu chuộc của Người, tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng toàn thể đời sống trần gian của Người đều là mạc khải và giáo huấn. Trong Mùa Giáng Sinh, chúng ta nhớ đến thời thơ ấu của Người. Để tăng thêm đức tin, chúng ta cần phải chiêm ngắm Con Trẻ Giêsu thường xuyên hơn

Thật ra chúng ta chẳng biết gì lắm về giai đoạn này của Người. Những chỉ dẫn chúng ta có được liên quan đến việc đặt tên cho Người sau khi Người được hạ sinh 8 ngày và việc Người được dâng trong Đền Thờ (xem Luca 2:21-28); ngoài ra, còn liên quan đến cả việc viếng thăm của các vị Đạo Sĩ và việc an toàn thoát nạn sang Ai Cập (xem Mathêu 2:1-23). Sau đó là một khoảng cách dài cho đến năm 12 tuổi, khi Người cùng Mẹ Maria và Thánh Giuse hành hương lên Giêrusalem dự lễ Vượt Qua, và thay vì trở về với cha mẹ thì Người ở lại trong Đền Thờ đàm đạo với các vị tiến sĩ luật. 

Như đã thấy, chúng ta không biết mấy về Con Trẻ Giêsu, thế nhưng chúng ta có thể biết nhiều về Người nếu chúng ta nhìn đến đời sống của các em nhỏ. Thật là một thói quen tốt đẹp khi cha mẹ và ông bà nhìn xem những gì con cái làm. 

Trước hết, chúng ta thấy rằng con trẻ muốn được chúng ta chú ý tới. Chúng cần phải là chính - tại sao thế? Vì chúng kiêu hãnh ư? Không phải vậy! Vì chúng cần cảm thấy được bảo vệ. Chúng ta cũng cần lấy Chúa Giêsu làm chính yếu trong đời sống của chúng ta, và biết rằng, dường như là những gì mâu thuẫn ngược đời, chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ Người. Người muốn được chúng ta ôm ấp, Người muốn được chăm sóc và có thể gắn mắt Người vào ánh mắt của chúng ta

Chưa hết, hãy làm cho Con Trẻ Giêsu mỉm cười để tỏ cho Người thấy tình yêu của chúng ta và niềm vui của chúng ta được Người ở giữa chúng ta. Nụ cười của Người là dấu hiệu của một tình yêu bảo đảm rằng chúng ta được yêu thương. 

Sau hết, trẻ em thì thích chơi đùa. Tuy nhiên, việc chơi đùa với trẻ em có nghĩa là việc loại bỏ đi cái lập luận của chúng ta để chấp nhận cái lý lẽ của chúng. Nếu chúng ta muốn vui chơi với chúng thì cần phải hiểu những gì chúng thích, chứ đừng vị kỷ bắt chúng phải làm những gì chúng ta thíchĐó là một bài học cho chúng ta. Trước Chúa Giêsu, chúng ta được kêu gọi từ bỏ việc chúng ta đòi phải làm theo ý mình - và đó là cái chốt của vấn đề: vấn đề chúng ta đòphải làm theo ý mình - để thay vào đó chấp nhận hình thức thực sự của tự do, ở chỗ nhận biết và phục vụ Đấng ở trước mặt chúng ta. Người, Con Trẻ ấy, là Con Thiên Chúa, Đấng đến cứu độ chúng ta. Người đã đến giữa chúng ta để tỏ cho chúng ta thấy dung nhan của Cha đầy yêu thương và tình thương. 

Bởi thế, chúng ta hãy ôm chặt lấy Con Trẻ Giêsu trong vòng tay của mình; chúng ta hãy đích thân phục vụ Người. Người là nguồn tình yêu và an vui. Hôm nay, khi về nhà, thật là đẹp thay việc chúng ta đến hang đá hôn Bé Giêsu mà nói: "Giêsu ơi, con muốn khiêm hạ như Chúa, khiêm hạ như Thiên Chúa", và xin Người ban cho anh chị em ơn này. 

Inline image 1

http://www.news.va/en/news/saved-by-a-child

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)




Giáo Hội Hiện Thế: Theo Văn Phòng đặc trách Giáo Hoàng Gia phổ biến hôm nay, Thứ Tư 30/12, sau buổi triều kiến chung cuối cùng của năm nay, căn cứ vào những báo cáo tham dự hay vé phát ra, trong tất cả các cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô trong năm 2015, chỉ ở Tòa Thánh Vatican mà thôi, (không kể ở các nơi ngài tông du trên thế giới hoặc ở Ý quốc trong cùng năm), con số tham dự viên tổng cộng là 3.210.860 (ba triệu 2 trăm 10 ngàn 8 trăm 60 người), được chia ra như sau: 704.100 tham dự các buổi triều kiến chung trong năm, 408.760 tham dự các buổi triều kiến đặc biệt, 513.000 tham dự các lần cử hành phụng vụ Thánh Lễ ở trong Đền Thờ và ở ngoài Quảng Trường Thánh Phêrô, và 1.585.000 tham dự các buổi nguyện Kinh Truyền Tin hay Kinh Lạy Nữ Vương (Mùa Phục Sinh). 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
"tên Của Thiên Chúa Là Tình Thương" (1/13/2016)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Chúa Nhật 10/1/2016 (1/10/2016)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Ii Giáng Sinh Ngày 3/1/2016 (1/3/2016)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Lễ Mẹ Thiên Chúa: Huấn Từ Truyền Tin (1/2/2016)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Lễ Mẹ Thiên Chúa: Bài Giảng Lễ Sáng Ở Đền Thờ Thánh Phêrô (1/2/2016)
Tin/Bài khác
Đức Thánh Cha Phanxicô: Bài Giảng Thánh Lễ Thánh Gia Chúa Nhật 27/12/2015 Tại Đền Thờ Thánh Phêrô (12/28/2015)
Cửa Năm Thánh Mở Là Dấu Chỉ Sự Hiệp Thông Đại Đồng Và Tình Yêu Của Thiên Chúa (12/16/2015)
Tông Sắc Công Bố Năm Thánh Về Lòng Thương Xót:(2) (12/16/2015)
Tông Sắc Công Bố Năm Thánh Về Lòng Thương Xót: (12/15/2015)
Thánh Lễ Với Đức Thánh Cha: Trông Cậy Vào Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa (12/15/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768