MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: bài giảng và huấn từ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Sứ Điệp Phục Sinh
Thứ Hai, Ngày 17 tháng 4-2017
SỨ ĐIỆP PHỤC SINH

 

"Tất cả chúng ta, khi để mình bị tội lỗi làm chủ, thì đã lạc mất đường ngay nẻo chính, và tiến đến chỗ sai lầm như con chiên đi lạc. Thế nhưng chính Thiên Chúa, vị mục tử của chúng ta, đã đến để tìm kiếm chúng ta. Để cứu độ chúng ta, Người đã hạ mình xuống cho dù chết trên cây thập tự giá. Hôm nay chúng ta có thể loan báo rằng: 'Vị Mục Tử Nhân Lành đã phục sinh, Đấng đã hiến mạng sống mình vì chiên và tự nguyện chết đi cho đàn chiên của mình, alleluia' (Roman Missal, IV Sunday of Easter, Communion antiphon)".

 

"Ở hết mọi thời đại, Vị Mục Tử Phục Sinh này không ngừng tìm kiếm chúng ta, những người anh chị em của Người, đang lang thang nơi các vùng sa mạc của thế giới này. Bằng những dấu vết khổ nạn của mình - những thương tích của tình yêu nhân hậu Người - Người lôi kéo chúng ta bước theo Người trên con đường này, con đường của sự sống. Cả hôm nay nữa, Người đặt trên vai của Người rất nhiều anh chị em của chúng ta bị chà đạp bởi sự dữ ở tất cả mọi hình thức khác nhau của nó"

 

 Chúc mừng Phục Sinh anh chị em thân mến!

Hôm nay, trên khắp thế giới, Giáo Hội một lần nữa âm vang sứ điệp bàng hoàng của thành phần môn đệ tiên khởi: "Đức Giêsu đã sống lại!" - "Người đã thực sự sống lại như Ngài đã nói!"

Lễ Vượt Qua xưa, tưởng niệm cuộc giải phóng của dân Do Thái cho khỏi thân phận nô lệ của họ đã được nên trọn ở chỗ này. Bằng việc phục sinh của mình, Chúa Giêsu Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi bị làm tôi cho tội lỗi và sự chết, và Người đã mở ra trước chúng ta con đường dẫn đến sự sống đời đời.

Tất cả chúng ta, khi để mình bị tội lỗi làm chủ, thì đã lạc mất đường ngay nẻo chính, và tiến đến chỗ sai lầm như con chiên đi lạc. Thế nhưng chính Thiên Chúa, vị mục tử của chúng ta, đã đến để tìm kiếm chúng ta. Để cứu độ chúng ta, Người đã hạ mình xuống cho dù chết trên cây thập tự giá. Hôm nay chúng ta có thể loan báo rằng: "Vị Mục Tử Nhân Lành đã phục sinh, Đấng đã hiến mạng sống mình vì chiên và tự nguyện chết đi cho đàn chiên của mình, alleluia"(Roman Missal, IV Sunday of Easter, Communion antiphon).

Ở hết mọi thời đại, Vị Mục Tử Phục Sinh này không ngừng tìm kiếm chúng ta, những người anh chị em của Người, đang lang thang nơi các vùng sa mạc của thế giới này. Bằng những dấu vết khổ nạn của mình - những thương tích của tình yêu nhân hậu Người - Người lôi kéo chúng ta bước theo Người trên con đường này, con đường của sự sống. Cả hôm nay nữa, Người đặt trên vai của Người rất nhiều anh chị em của chúng ta bị chà đạp bởi sự dữ ở tất cả mọi hình thức khác nhau của nó.

Vị Mục Tử Phục Sinh này đi tìm kiếm tất cả những ai bị lạc mất trong những trạng thái tơi bời của tình trạng lẻ loi cô độc và bị loại trừ. Người đến để gặp gỡ họ qua những người anh chị em của chúng ta đã đối xử với họ một cách trân trọng và tử tế, cùng giúp họ nghe được tiếng của Người, một tiếng nói không thể nào quên được, một tiếng nói kêu gọi họ hãy trở về sống tình thân với Thiên Chúa.

Người đã ôm lấy tất cả những ai trở thành nạn nhân của các hình thức cả cũ lẫn mới về nô lệ, về thứ lao động phi nhân, về việc buôn người phi pháp, về việc khai thác và kỳ thị, và về những hình thức nghiện ngập. Người ôm lấy các trẻ em và thanh thiếu niên bị cướp mất tính chất vô tội ngây thơ của họ và bị khai thác, và những ai bị thương tổn sâu đậm bởi các hành vi bạo động xẩy ra bên trong các bức tường tư gia của họ.

Vị Mục Tử Phục Sinh bước đi bên tất cả những ai bị bắt buộc rời bỏ quê hương của mình bởi những cuộc xung đột vũ khí, những cuộc khủng bố tấn công, bởi tình trạng đói khát và các chế độ đàn áp. Ở hết mọi nơi Người giúp những người di dân bó buộc này gặp gỡ các người anh chị em có thể chia sẻ lương thực và niềm hy vọng trong cuộc hành trình của họ.

Ở những hoàn cảnh phúc tạp và thường thảm thương trên thế giới ngày nay, xin Vị Chúa Phục Sinh hướng dẫn những bước chân của tất cả những ai hoạt động cho công lý và hòa bình. Xin Người ban cho các vị lãnh đạo chư quốc lòng can đảm họ cần trong việc ngăn ngừa sự lan tràn những cuộc xung đột và ngăn cản việc mua bán vũ khí.

Nhất là trong những ngày này, xin Người nâng đỡ các nỗ lực của tất cả những ai chủ động tham dự vào việc mang lại niềm an ủi và sự trợ giúp cho thành phần dân sự ở Syria đang bị rơi vào cái bẫy của một cuộc chiến tiếp tục gieo rắc kinh hoàng và chết chóc. Xin Người ban hòa bình cho toàn miền Trung Đông, bắt đầu ở Thánh Địa, cũng như ở Iraq và Yemen.

Xin Vị Mục Từ Phục Sinh tiếp tục kề cận với dân chúng Nam Sudan, Sudan, Somalia và Cộng Hòa Dân Chủ Congo, những người đang chịu đựng những mối hận thù nối tiếp, tình trạng lại càng trở nên trầm trọng hơn nữa bởi nạn đói nặng nề đang tác hại đến một số phần đất ở Phi Châu.

Xin Chúa Giêsu Phục Sinh nâng đỡ các nỗ lực của tất cả những ai, đặc biệt ở Mỹ Châu Latinh, dấn thân bảo toàn công ích của những xã hội có những lúc bị đánh dấu bởi tình trạng căng thẳng về chính trị và xã hội mà hậu quả là bạo động đã xẩy ra ở một số nơi. Chớ gì những chiếc cầu nối của việc đối thoại được thiết dựng, bằng việc tiếp tục chống lại cái nạn băng hoại và tìm những giải thoát khả dụng và an bình cho những cuộc tranh cãi, cho việc tiến bộ và việc củng cố các cơ cấu dân chủ một cách hoàn toàn tôn trọng những gì là qui tắc luật lệ.

Xin Vị Mục Tử Phục Sinh đến trợ giúp Ukraine, vẫn còn bị bủa vây bởi cuộc xung đột và máu đổ, tái lập tình trạng hòa hợp xã hội. Xin Người hỗ trợ hết mọi nỗ lực làm giảm thiểu những nỗi đớn đau thảm thương của những ai phải chịu đựng bởi cuộc xung đột này.

Vị Chúa Phục Sinh này tiếp tục ban phúc lành của Người cho lục địa Âu Châu. Xin Người ban niềm hy vọng cho những giây phút trải nghiệm khủng hoảng và khó klhăn, nhất là do bởi nạn thất nghiệp nhiều, đặc biệt ở nơi thành phần giới trẻ.

Anh chị em thân mến, năm nay Kitô hữu thuộc hết mọi niềm tin cùng nhau cử hành Phục Sinh. Cùng chung tiếng nói, ở hết mọi phần đất trên thế giới, chúng ta hãy loan báo sứ điệp cao cả trọng đại này: "Chúa Kitô thực sự đã sống lại như Người đã nói!" Xin Chúa Giêsu, Đấng đã đánh tan bóng tối tội lỗi và chết chóc, ban bình an cho những ngày sống của chúng ta đây.

Chúc mừng Phục Sinh!

     http://www.news.va/en/new s/pope-delivers-his-urbi-et-or bi-message

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
50 Năm (1968-2018) Thông Điệp Sự Sống Con Người (12/21/2018)
Tông Huấn Gaudete Et Exsultate (mừng Rỡ Hân Hoan) (12/21/2018)
 đgh Phanxicô: Bí Quyết Giúp Hôn Nhân Hạnh Phúc (9/22/2017)
Thế Giới Không Có Tình Yêu Thương Là Một Hoả Ngục (6/27/2017)
Bẩy Cám Dỗ Người Sống Đời Thánh Hiến Cần Mạnh Mẽ Chống Trả (5/5/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Thánh Cha Phanxicô Chủ Tế Và Giảng Lễ Vọng Phục Sinh Đêm Thứ Bảy 15/4/2017 Ở Đền Thờ Thánh Phêrô (4/17/2017)
Tin/Bài khác
Đtc Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Ii Mùa Chay (3/12/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo Lý Về Niềm Tin Tưởng Cậy Trông (2/23/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iv Thường Niên 29/1/2017 (1/29/2017)
"mối Nguy Hiểm Là Ở Chỗ Vào Những Lúc Bị Khủng Hoảng Chúng Ta Tìm Kiếm Một Vị Cứu Tinh" (tiếp Theo 3 Đợt Trước Và Hết) (1/28/2017)
"mối Nguy Hiểm Là Ở Chỗ Vào Những Lúc Bị Khủng Hoảng Chúng Ta Tìm Kiếm Một Vị Cứu Tinh" (lần Thứ 3 Tiếp Theo 2 Lần Trước) (1/26/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768