MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Collapse <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: đức mẹ kibeho
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1457: Đức Mẹ Kibeho Cho Thị Nhân Anathalie Thăm Thiên Đàng, Hỏa Ngục Và Luyện Ngục (4)
Chủ Nhật, Ngày 6 tháng 5-2012

CN1457: ĐỨC MẸ KIBEHO CHO THỊ NHÂN ANATHALIE THĂM THIÊN ĐÀNG, HỎA NGỤC VÀ LUYỆN NGỤC (4)

Nguồn:Our Lady of Kibeho

Cũng như thị nhân Alphonsine, thị nhân Anathalie của Kibeho cũng được Đức Mẹ Maria dắt đi thăm 3 nơi trong 5 tiếng đồng hồ. Khi trở về cô Anathalie rớt xuống đất, tay chân của cô trở nên đông cứng như cô Alphonxine đã cảm nghiệm.

Khi cô Anathalie tỉnh dậy, cô nằm yên lặng trong suốt 2 ngày trời. Sau đó cô kể về những nơi mà Đức Mẹ Maria đã dắt cô đến.

Thoạt đầu, Mẹ đưa cô đi vào một nơi rất đẹp, có nhiều ánh sáng và mầu sắc tuyệt đẹp và người ta lướt đi từ nơi này đến nơi kia bằng cách bay qua ánh sáng.

Đức Mẹ Maria dẫn cô Anathalie di tới một vùng đất lạ có ánh sáng mầu trắng. Cô thị nhân Anathalie thấy có 7 người đàn ông mặc áo choàng trắng và đứng thành một vòng tròn. Họ sáng tạo ra những âm thanh tuyệt mỹ mà không cần dụng cụ âm nhạc nào. Mỗi nốt nhạc chứa đựng những cảm tưởng hài lòng và vui mừng. Cô hỏi Mẹ:

“Thưa Mẹ đây là đâu vậy ạ.”

Đức Mẹ Maria đáp:

“Đây là nơi xum họp.”

“Thưa Mẹ, những người đàn ông ấy là ai ạ?”

“Họ không phải là các người đàn ông, Họ là các Thiên Thần.”

“Thưa Mẹ, họ làm gì ở đây ạ?”

‘Họ ngợi khen Thiên Chúa, chăm sóc Trái Đất, và giúp đỡ nhân loại khi người ta cần các ngài hoặc khi họ cầu nguyện kêu xin đến các ngài.”

Sau đó, Đức Mẹ Maria và Anathalie bay lướt qua 3 thế giới khác nhau, mỗi nơi có những màu sắc và ánh sáng khác nhau nhưng vẻ đẹp của mầu sắc và ánh sáng cứ mờ dần khi cả hai đi xa dần khỏi nơi ở của các Thiên thần.

Ở một nơi khác, Anathalie thấy hàng triệu người mặc áo trắng. Họ có vẻ vui mừng nhưng không trọn vẹn như các thiên thần. Đức Mẹ Maria nói rằng đây là nơi có những linh hồn mà Chúa yêu thương.

“Rồi chúng tôi đi tới một nơi khác, một thế giới mà ánh sáng mờ nhạt. Phía dưới chúng tôi là một nơi mà người ta mặc áo xấu xí. Đa số có vẻ vui lòng, nhưng nhiều người buồn bã và đang đau khổ. Đức Mẹ Maria nói rằng:

“Đây là nơi để thanh luyện; những người mà con thấy đang bền tâm cầu nguyện.”

Nơi chót mà chúng tôi đến là vùng có ánh sáng mầu đỏ giống như mầu máu dường như đập mạnh vào mắt tôi. Hơi nóng bốc lên đem theo làn khí khô ráo, làm cho gương mặt tôi nóng bỏng nên tôi sợ da mình bị cháy xém. Tôi không thể nhìn đám đông đang chen chúc trong nơi bất hạnh ấy. Họ quá thống khổ đến nỗi tôi đau lòng. Đức Mẹ Maria không cần phải nói tên nơi ấy vì tôi biết đó là hỏa ngục.

Điều kế tiếp mà tôi nhớ là có ai đó đặt tôi nằm trên giường và Đức Mẹ Maria bảo tôi hãy dùng hai ngày thinh lặng để suy gẫm về những gì mà tôi đã thấy. Mẹ nói:

“Con đừng suy nghĩ về các thiên thần mà con đã thấy; các ngài không thuộc về thế giới này.”

“ Nơi thứ nhất là thế giới hạnh phúc của những linh hồn yêu mến Thiên Chúa. Chúa dành nơi ấy cho những ai có trái tim tốt lành, luôn cầu nguyện và luôn vâng phục  Thánh Ý Chúa.

Nơi  thứ hai là nơì thanh tẩy cho những ai chỉ kêu cầu Chúa khi gặp thử thách, và quay mặt với Chúa khi các sự kho khăn của họ chấm dứt.

Nơi thứ ba có sức nóng và đau khổ là dành cho những ai không bao giờ để ý đến Thiên Chúa.“

Kim Hà
6/5/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1461: Đức Mẹ Kibeho, Thị Nhân Thứ 7 Stephanie Mukamurezi (9) (5/8/2012)
Cn1460: Đức Mẹ Kibeho Với Thị Nhân Thứ 6, Cô Agnes Kamagaju (8) (5/7/2012)
Cn1459: Đức Mẹ Kibeho, Thị Nhân Thứ 5, Vestine Salima (7) (5/7/2012)
Cn1459: Chúa Giêsu Chọn Thị Nhân Segatashya Ở Kibeho (6) (5/7/2012)
Cn 1458: Đức Mẹ Kibeho: Thị Nhân Thứ Ba, Marie Claire (5) (5/7/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn1456: Đúc Mẹ Kibeho Cho Thị Nhân Alphonsine Lên Trời Và Xuống Hỏa Ngục (3) (5/6/2012)
Cn1455: Đức Mẹ Kibeho Dạy Thị Nhân Anathalie Chịu Đau Khổ Để Cứu Các Linh Hồn (2) (5/6/2012)
Cn 1454: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Kibeho, Rwanda Năm 1981 (1) (5/6/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768