MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: đức mẹ kibeho
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1456: Đúc Mẹ Kibeho Cho Thị Nhân Alphonsine Lên Trời Và Xuống Hỏa Ngục (3)
Chủ Nhật, Ngày 6 tháng 5-2012

CN1456: ĐÚC MẸ KIBEHO CHO THỊ NHÂN ALPHONSINE LÊN TRỜI VÀ XUỐNG HỎA NGỤC (3)

Nguồn: Our Lady of Kibeho

Đức Mẹ Kibeho hiện ra lần đầu với thị nhân Alphonsine ngày 28/11/1981. Chị Alphonsine là một học sinh trường trung học Kibeho và thuộc một gia đình nghèo. Chị nhận được nhiều thông điệp quan trọng để trao cho chính quyền, giáo quyền và mọi người. Chị được thấy trước cảnh giết chóc tại nước Rwanda sẽ xẩy ra 12 năm sau đó.  

Sau khi được thị kiến Đức Mẹ thì chị bị ban giám đốc trường, các thầy cô giáo và các học sinh khác chế nhạo, báng bổ và ganh ghét.

Kể từ khi Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân thứ hai là Anathalie và thị nhân thứ ba là Marie Claire thì chị mới bớt bị bách hại.

Vào giữa tháng 3 năm 1982, Đức Mẹ Maria báo tin cho chị biết là chị sẽ được đi du lịch với Mẹ đến một nơi đặc biệt. Chị vui mừng nói với ban giám đốc nhà trường nơi chị học và ở nội trú rằng:

“Đức Mẹ Maria sẽ dẫn em lên thiên đàng từ ngày thứ bẩy đến ngày Chúa nhật mới về. Xin đừng chôn xác của em.”

Bà hiệu trưởng báo tin cho một nữ y tá để bà này đến trực vào cuối tuần ấy. Đồng thời bà hiệu trưởng cũng viết thư báo tin cho vị giám mục để cho người đến quan sát và điều tra.

Chiều thứ bẩy giữa tháng 3, khi Alphonsine không đến ăn cơm tối thì mọi người được lệnh đến phòng ngủ quan sát xác của chị. Sau 18 tiếng đồng hồ trôi qua, linh hồn chị trở về thân xác. Với đôi mắt sáng ngời, các bắp thịt thư giãn và khuôn mặt hớn hở, chị cười một cách hạnh phúc. Các nhân viên của Ủy ban Điều Tra Của Tòa Giám Mục làm việc với chị ngay.

Sau đó chị kể chuyện du hành cho các bạn học như sau:

“Nơí đầu tiên mà Đức Mẹ Maria đưa tôi đến là một chỗ rất tối tăm và ghê rợn. Nơi đó toàn là bóng tối và những tiếng rên la buồn thảm và đau đớn. Đức Mẹ Maria gọi đó là nơi “Tuyệt vọng” vì là nơi ở của những người xa lìa Chúa và ánh sáng của Ngài. Tôi không được thấy mặt của những linh hồn ở trong nơi này.

Sau đó, Đức Mẹ và tôi di chuyển rất mau lẹ qua các vì sao cho đến khi chúng tôi đến một nơi có ánh sáng bằng vàng, đầy những tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc. Người ta ca hát bằng đủ loại giọng cao thấp trầm bổng. Đó là những con người bay bổng chung quanh và hát ngợi khen Chúa. Cũng như ở chốn gọi là Tuyệt Vọng thì tôi cũng không thể thấy khuôn mặt của ai cả. Khi tôi hỏi Đức Mẹ Maria tại sao Mẹ không cho tôi nhìn thấy mặt của họ thì Mẹ đáp:

“Con không thể thấy những người ở đây vì con còn sống ở trái đất.”

Tuy nhiên những người ở đó có thể nhìn thấy tôi.Tôi nghe được một giọng nói có vẻ là người quen của tôi:

“Ồ chị là Alphonsine ở Kibeho phải không? Chị được chúc phúc vì Đức Mẹ Maria hiện ra với chị. Tôi cũng đã  được Đức Mẹ Maria hiện ra và tôi cũng bị bách hại vì những thị kiến của mình. Chị hãy giữ vững đức tin và tin tưởng vào Đức Mẹ Maria bởi vì Đức Mẹ sẽ bảo vệ chị!”

Thế rồi đôi mắt của tôi mở ra và tôi đã trở về giường của mình với niềm hạnh phúc từ nơí ấy ngập tràn trong linh hồn tôi.”

Kim Hà
6/5/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1461: Đức Mẹ Kibeho, Thị Nhân Thứ 7 Stephanie Mukamurezi (9) (5/8/2012)
Cn1460: Đức Mẹ Kibeho Với Thị Nhân Thứ 6, Cô Agnes Kamagaju (8) (5/7/2012)
Cn1459: Đức Mẹ Kibeho, Thị Nhân Thứ 5, Vestine Salima (7) (5/7/2012)
Cn1459: Chúa Giêsu Chọn Thị Nhân Segatashya Ở Kibeho (6) (5/7/2012)
Cn 1458: Đức Mẹ Kibeho: Thị Nhân Thứ Ba, Marie Claire (5) (5/7/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn1457: Đức Mẹ Kibeho Cho Thị Nhân Anathalie Thăm Thiên Đàng, Hỏa Ngục Và Luyện Ngục (4) (5/6/2012)
Cn1455: Đức Mẹ Kibeho Dạy Thị Nhân Anathalie Chịu Đau Khổ Để Cứu Các Linh Hồn (2) (5/6/2012)
Cn 1454: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Kibeho, Rwanda Năm 1981 (1) (5/6/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768