MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 16, 2012 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1451: Lm Peter Mary Rookey Chữa Lành Hồn Xác (27)
Thứ Tư, Ngày 2 tháng 5-2012

CN 1451: LM PETER MARY ROOKEY CHỮA LÀNH HỒN XÁC (27)

Chúa đặt tên cho cha Peter giống như tên của Thánh Tông Đồ Peter (Phêrô). Cha Rookey đã dùng những ơn chữa lành Chúa ban để ra vùng biển sâu, thả lưới và lưới người cho Chúa. Với tâm tình chay tịnh, với lời cầu nguyện sốt sắng và lòng chân thành, cha Peter đã bắt được nhiều cá lớn nhỏ cho Chúa. Thật là kỳ diệu! 

Ngày nay với hệ thống Internet cũng nhắc nhở chúng ta đến cái lưới (Net) mà cha Peter đã dùng để lưới người cho Chúa KiTô. Khi chúng ta đọc về cảm nghiệm của cha Peter thì chúng ta sẽ biết cầu nguyện cách sốt sắng và khiêm nhường để dâng lên Chúa.

Rồi Chúa sẽ dùng kho tàng cầu nguyện của chúng ta để ban nước Trời cho các linh hồn quý báu của Ngài. Xin Chúa cũng ban ơn lành cho tất cả những ai đang phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân để mọi người đều cảm nghiệm được sự đụng chạm êm dịu của Chúa. Xin Chúa ban tình yêu, bình an và niềm vui đển cho mọi người. 

Cha Peter Mary Rookey phục vụ trong mục vụ Thương Xót Quốc Tế (The Internatinal Compassion Ministry). Cha đã nói như sau:

"Tất cả chúng ta đều có những khuyết điểm gây ảnh hưởng đến thể xác, trí tuệ, và tâm linh của chính mình. Nhưng chúng ta cần vượt thắng những trở ngại để quyết dịnh sống như thế nào?"

’Với con người thì không thể thực hiện được; nhưng với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể thực hiện được.’

LM chữa lành tên Peter Mary Rookey, O.S.M. nhận được hồng ân chữa lành của Chúa từ năm 1948. Kể từ đó đã có hàng ngàn vụ chữa lành được báo cáo trên khắp thế giới. Những lá thư của nhân chứng, những hồ sơ Y Khoa đã được gửi đến Mục Vụ Thương Xót Quốc Tế. 

Khi được hỏi về những việc chữa lành thì LM Rookey trả lời cách đơn sơ rằng:

"Tôi cứ làm theo những gì mà Chúa bảo tôi và rồi thì người được giải thoát và chữa lành. Chúng ta đang trả lời những gì mà Chúa Giêsu dặn dò:‘...Họ sẽ đặt tay trên người bịnh và người bịnh sẽ lành bịnh.' (Mk. 16:18).

Lúc khởi đầu, cha Rookey nói rằng cuộc sống của ngài được hướng dẫn bởi những lời xin vâng thường xuyên đối với Thiên Chúa. Với óc khôi hài và trí thông minh tuyệt hảo, Cha Rookey nói về cách hướng dẫn thực tế đó là thực tâm tín thác vào lề luật và tình yêu của Thiên Chúa thì sẽ dẫn đến sự chữa lành giải thoát khỏi những sự đau khổ và buồn phiền để vượt thắng những thử thách khó khăn của cuộc sống.

Trong quá trình của cuộc sống, Cha Rookey nói:

"Linh hồn chúng ta bắt đầu nhận ra rằng chúng ta tùy thuộc vào Thiên Chúa và Ngài là Tình Yêu. Cuối cùng, với lòng tràn ngập tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta có thể nhận được ơn chữa lành của Ngài.”

Đây là lời cầu nguyện của một con người khiêm nhường của Thiên Chúa, người ấy được Chúa ban cho ơn chữa lành cho người khác. Thật sự, cha Rookey không nhận mình tiếng khen mình là người chữa lành nhưng là Chúa chữa lành. Có hàng ngàn người đã được chữa lành về thể xác và tâm linh. Tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa. 

Tình yêu Chúa của cha Rookey sáng ngời qua những cuộc phỏng vấn mà tác giả Heather Parsons đã thực hiện. Vị linh mục đơn sơ này luôn ăn chay và cầu nguyện lâu giờ mỗi ngày để chuẩn bị cho những đòi hỏi của mục vụ chữa lành. 

Đức tin của nhiều người được củng cố và gia tăng khi họ biết và đọc về cuộc đời cha Rookey. Những câu chuyện cảm động tuyệt vời về cuộc đời của những người được chữa lành. Sau đó họ bắt đầu làm chứng cho cha và cảm nghiệm của họ đã gây nguồn cảm hứng cho mọi người. Cha Rookey đặt ra Lời Cầu Nguyện Phép Lạ mà chúng tôi đã dịch thuật ra tiếng Việt. Nếu các bạn đọc những lời cầu nguyện này một cách chân thành hàng ngày thì Chúa sẽ làm nhiều phép lạ trong cuộc sống của các bạn.

Những ai đã có dịp dự Thánh lễ chữa lành của cha Rookey thì đó là những Thánh lễ tuyệt vời, cảm động, gây nguồn cảm hứng và nâng đỡ tinh thần cho mọi người. Chúng ta hãy bắt chước cha Rookey để dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa Giêsu và Chúa sẽ ban tình yêu và ơn chữa lành của Ngài cho chúng ta!

Kim Hà
2/5/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1476: Đức Mẹ Medjugorje Dạy:thánh Giá Là Niềm Vui "(33) (5/20/2012)
Cn 1475: Một Ông Bầu Của Football Mơ Thấy Thị Nhân Vicka Mời Đến Medugorje(32) (5/19/2012)
Cn1466: Cuộc Hiện Ra Kibeho Và Medjugorje (31) (5/18/2012)
Cn1465: Medugorje, Tâm Tình Của Một Bịnh Nhân (30) (5/12/2012)
Cn1463: Medjugorje, Nước Chảy Từ Cả Hai Đùi Của Tượng Chúa Giêsu Phục Sinh (29) (5/10/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1452: Mẹ Elvira, Nữ Tu Cứu Các Thanh Niên Nam Nữ Bị Nghiện Ngập (28) (5/2/2012)
Cn 1450: Linh Mục Chữa Lành, Cha Peter Mary Rookey (26) (5/2/2012)
Cn 1449: Lm Peter Mary Rookey, Một Linh Mục Chữa Lành (25) (5/2/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1448: Buổi Chia Sẻ Của Lm Svetozar Tại Medjugorje (24) (5/1/2012)
Cn 1447: Cảm Nghiệm Của Lm Jozo Zovko, Medjugorje (23) (5/1/2012)
Cn 1443:thị Nhân Ivan Của Medjugorje Nói Rằng Truyền Thông Làm Cho Giới Trẻ Mù Lòa (22) (4/26/2012)
Cn1442: Cảm Nghiệm Medjugorje Của Một Linh Mục Anh Giáo (21) (4/26/2012)
Hình Ảnh Hành Hương Mễ-du Kỳ 16 (4/23/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768