HÔNG ĐIỆP MẸ MARIA (PHONG TRÀO LINH
MỤC ĐỨC MẸ) 184
Lộ Đức (Pháp) 7-10-1979
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Kinh Mân Côi của các con
<Giáo dân trong buổi họp
Tiệc Ly cầu nguyện với Mẹ.
Trong những buổi họp Tiệc Ly này, Mẹ
thực sự hiện diện và kết hiệp với lời cầu nguyện của các con.
Nhờ lời cầu nguyện, các con dâng cho
Mẹ một sức mạnh rất lớn lao để cứu rỗi nhiều con cái lạc đường
đáng thương của Mẹ và để Mẹ xếp đặt những biến cố đau khổ
trong thời đại các con theo chương trình từ mẫu của Trái Tim
Vẹn Sạch Mẹ (TTVSM).
Trọn Kinh Mân Côi mà các con đọc trong
những buổi họp Tiệc Ly theo lời yêu cầu khẩn
thiết của Mẹ, là một giây chuyền tình yêu cứu rỗi bao la. Bằng giây chuyền đó, các con có thể bao
vây người ta cũng như những hoàn cảnh và ảnh hưởng cả đến
những biến cố trong thời đại các con.
Các con hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi và
hãy tổ chức những buổi họp Tiệc Ly cầu nguyện nhiều hơn, đáp
lại lời mới khẩn thiết của Vị Đại Diện Chúa Giesu, người Con
thứ nhất trong những con ưu ái Mẹ.
Giờ đây Mẹ có thể xữ dụng sức mạnh do
lời cầu nguyện của các con và Mẹ muốn can thiệp như một người
Mẹ, để rút vắn thời gian thử thách và là dịu bớt những đau khổ
đang chờ đợi các con.
Tất cả còn có thể thay đổi được, nếu
các con, những con cái nhỏ bé của Mẹ, nghe lời Mẹ và nếu các
con kết hiệp lời cầu nguyện của các con với sự cầu bầu không
ngớt của Mẹ Thiên Quốc.
Vì thế, chính ở đây (Lộ Đức), nơi Mẹ
đã hiện ra như Đấng Vô Nhiễm , Mẹ lại nhắc lại cho các con
rằng, các con
hãy tiếp tục đọc Kinh Mân Côi với lòng sốt sắng và kiên trì
hơn nữa.
Kinh Mân Côi là kinh chính Mẹ từ trời đã
xuống và xin các con đọc.
Nhờ Kinh Mân Côi các con có thể lột trần những
cạm bẫy của Đối Phương, thoát khỏi những lường gạt của nó.
Nhờ Kinh Mân Côi , các con được che
chở khỏi nhiều nguy hiểm trên đường đời
Kinh
Mân Côi gìn giữ các con khỏi sự dữ và hằng
đưa các con tới gần Mẹ hơn, đến nỗi thật sự Mẹ như vị hướng
đạo và che chở của các con.
Như từng đã xãy ra
trong những trường hợp nguy ngập khác, hôm nay cũng vậy, Giáo
Hội sẽ được Mẹ toàn thắng bảo vệ và cứu chữa, tùy theo sức mạnh của
Kinh Mân Côi, mà các con, những con cái nhỏ bé dâng lên cho
Mẹ.
Các con yêu dấu!
các con hãy can đảm! Các con hãy cầu nguyện, hãy tin tưởng và
vào trú ẩn trong TTVSM, để góp phần với đạo binh chiến thắng
của Mẹ.
Giờ của Mẹ đã điểm
và không lâu nữa, toàn thể Giáo Hội sẽ lại được huy hoàng nhờ
Đấng mà các con kêu cầu là Nữ Vương Chiến Thắng.
--
|