MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: tác giả nữ tu minh nguyệt
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cha Sở Đáp Ứng Các Chờ Mong Của Bổn Đạo
Thứ Sáu, Ngày 6 tháng 4-2012

CHA SỞ ĐÁP ỨNG CÁC CHỜ MONG CỦA BỔN ĐẠO

Mùa hè năm 2011, Cha Arnaud Bancon rời đền thánh Đức Bà Thắng Trận (Notre-Dame des Victoires) ở quận II thủ đô Paris để đến làm Cha Sở họ đạo Sainte-Jeanne de Chantal ở quận XVI. Cha hân hoan ra đi lãnh trách nhiệm mới với gói hành trang nặng chĩu ơn lành nhận được từ những năm tháng làm việc mục vụ ghi đậm tâm tình kính mến Đức Mẹ MARIA. Xin nhường lời cho Cha Arnaud Bancon.

 Tôi ra đi nhận nhiệm sở mới nơi giáo xứ Sainte-Jeanne de Chantal với tâm tình phó thác vào THIÊN CHÚA Quan Phòng. Tôi đến giáo xứ mới không mang theo tư tưởng dọn trước nhưng được nhào nặn bởi thừa tác vụ thực thi nơi Đền Thánh Đức Bà Thắng Trận. Với tư cách Linh Mục tôi chứng kiến không biết bao nhiêu ơn lành các tín hữu hành hương đến Đền Thánh Đức Mẹ nhận lãnh cách rõ ràng cũng như sự tiến triển thiêng liêng thật tốt đẹp của các tín hữu là khách qua đường. Sau kinh nghiệm phong phú ấy, một sứ vụ hoàn toàn khác đang chờ đợi tôi và tôi cảm thấy sung sướng được mời gọi chu toàn. Sự thay đổi, sự cắt đứt cho dầu có khó khăn đến đâu đi nữa, vẫn là một kinh nghiệm quí hóa giúp Linh Mục không bị rơi vào đường mòn thói quen.

 Trên hành trình thực thi thừa tác vụ thánh, sau khi thụ phong Linh Mục vào năm 1995, tôi bắt đầu với nhiệm vụ làm Cha Phó kiêm Tuyên Úy học sinh trung học. Sau đó tôi phụ trách một giáo xứ có nhiều vấn đề liên quan đến gia đình và giáo dục. Một giáo xứ đông dân và có nhiều người trẻ .. Cách đây 8 năm khi được đổi đến Đền Thánh Đức Bà Thắng Trận tôi phải làm một cuộc thích nghi toàn diện. Nơi đây không có trẻ em và Đền Thánh có nhiệm vụ tiếp đón những người là khách qua đường. Điều làm tôi thích nhất trong mỗi nơi tôi đi qua, đó là tìm cách đáp ứng các chờ đợi được diễn tả tùy theo mỗi người và mỗi nơi chốn khác nhau. Nhưng chủ yếu mục vụ vẫn luôn luôn là một:
 - Gặp gỡ THIÊN CHÚA trong Giáo Hội của Ngài.
 Chỉ có ước muốn và phương tiện thì khác mà thôi.

 Đền Thánh Đức Bà Thắng Trận còn có một điểm đặc thù là sự hiện diện của Các Nữ Tu Biển-Đức Thánh Tâm Monmartre. Tại Đền Thánh tôi tiếp đón ba hạng người sống theo các tiết nhịp khác nhau. Trước hết là các tín hữu hành hương đến từ năm châu, rồi tới những người làm việc trong khu phố và sau cùng là các gia đình và những tín hữu thường xuyên đến tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật.

 Khi tiếp đón mỗi một hạng người trên đây, Đền Thánh Đức Bà Thắng Trận quả thật đúng với tước hiệu ”Nơi Nương Náu Của Tội Nhân”. Đây là nhà của người nghèo, được tiếp rước trong vòng tay từ mẫu của Đức Mẹ MARIA. Chính tôi cũng khám phá ra tầm quan trọng của kinh nguyện thánh mẫu. Tôi cũng đào sâu cách thức lắng nghe nguyện ước của từng người. Đây sẽ là hành trang tôi mang theo và sẽ thật sung sướng triển khai nơi giáo xứ mới.

 Tự bản tính, tôi không phải là người thích làm cách mạng. Vì thế khi đến nhiệm sở mới, tôi sẽ ghi danh vào công trình tiếp nối. Tiếp nối trong đổi mới như Đức Thánh Cha Biển Đức XVI thường nhắc nhở. Thật quan trọng khi chúng ta tôn trọng các nét đặc thù của mỗi giáo xứ. Chẳng hạn nơi Đền Thánh Đức Bà Thắng Trận triển khai đặc sủng tiếp rước người nghèo bằng lắng nghe và bằng lời nói. Trong khi nơi giáo xứ Sainte-Jeanne de Chantal thì nhấn mạnh đến các hoạt động trợ giúp vật chất. Chúng tôi sẽ đi theo chiều hướng này. Tuy nhiên, tôi sẽ khuyến khích mỗi người đều có sáng kiến, để đáp lại những hình thức khốn khổ khác, đôi khi thật kín ẩn, không tỏ lộ ra bên ngoài.

 ... ”Đừng có gió nào cũng theo, đường nào cũng bước, như một tên tội lỗi lật lọng. Hãy giữ vững xác tín của mình, và lời con phải trước sau như một. Hãy mau mắn nghe, nhưng thong thả rồi hãy trả lời. Nếu biết thì trả lời cho người ta, bằng không thì hãy đặt tay lên miệng. Vinh hay nhục đều ở lời nói cả, và cái lưỡi chính là mối họa cho con người. Đừng để bị mang tiếng là người bép xép, cũng đừng ăn nói quanh co. Vì nếu ăn trộm là điều nhục nhã, thì nói lời hai ý càng đáng lên án gắt gao. Trong mọi chuyện lớn nhỏ, đừng tỏ ra vô ý thức; đang là bạn chớ trở nên thù” (Huấn Ca 5,9-15).

 (”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 1393, 1 Septembre 2011, trang 5)

 Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thiên Chúa Là Nơi Con Ẩn Náu (4/14/2012)
Hãy Hăng Say Loan Báo Tin Mừng (4/11/2012)
Thiên Chúa Hướng Dẫn Từng Bước Đi (4/10/2012)
Oai Hùng Như Đạo Binh Chỉnh Tề Hàng Ngũ! (4/9/2012)
Đức Mẹ Maria Luôn Che Chở Phù Giúp (4/9/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Thiên Chúa Giữ Chân Con Khỏi Sa Vào Cạm Bẫy! (4/6/2012)
Rao Giảng Lời Chúa (4/6/2012)
Không Có Ơn Chúa, Chúng Ta Không Thể Làm Gì Được! (4/6/2012)
Xưng Tội Rước Lễ Mùa Phục Sinh (4/6/2012)
Đàng Thánh Giá 2011 (via Crucis - Colosseo) (4/6/2012)
Tin/Bài khác
Tri Ân Cảm Tạ Đức Mẹ Mân Côi (10/7/2017)
Tin Cậy Nơi Sự Trợ Giúp Của Thánh Cả Giuse (3/19/2012)
Đức Thánh Cha Thay Mặt Đức Chúa Giêsu Kitô (3/17/2012)
Chủng Viện Là Trường Dạy Sự Thật Cho Chủng Sinh (3/15/2012)
Tin Tưởng Nơi Sự Chuyển Cầu Của Thánh Cả Giuse (3/15/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768