MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: tác giả kim hà
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 143: Mục Vụ Trừ Quỷ Cho Cô Nicola Aubrey
Thứ Tư, Ngày 9 tháng 9-2009

CN 143: MỤC VỤ TRỪ QUỶ CHO CÔ NICOLA AUBREY

"Một điều lạ lùng là ma quỷ sử dụng một người nào đó để chối bỏ sự quan trọng của Thánh lễ và từ chối sự hiện diện đích thực của Chúa Thánh Thể.  Thiên Chúa cũng dùng kẻ thù của Ngài là ma quỷ để chứng minh Chúa Thánh Thể là sự thật.

Chúa bắt ma quỷ phải tuyên xưng trước công chúng rằng hắn tin là Chúa Giêsu hiện diện nơi Phép Thánh Thể, và ma quỷ phải khuất phục trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Do đó, Chúa cho phép quỷ Beelzebub và 29 con quỷ khác nhập vào cô gái tên là Nicola Aubrey, một người vô tội. Hiện tượng quỷ nhập này xẩy ra vào ngày 8 tháng 11 năm 1565, và kéo dài cho đến ngày 8 tháng 2 năm 1566.

Cha mẹ cô Nicola đưa cô đến gặp cha De Motta, một linh mục thánh thiện ở vùng Vervins, để xin ngài trừ quỷ bằng quyền lực của Hội thánh cho phép. Cha De Motta đã cố gắng khử trừ quỷ ra. Ngài dùng cả xương thánh nơi Thánh giá, nhưng ngài không thành công, vì Satan không chịu ra khỏi thân xác cô Nicola. Cuối cùng, vì được Chúa Thánh Linh soi sáng, ngài rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu ra để xua đuổi quỷ.

Trong khi cô Nicola nằm trong tình trạng kỳ lạ, cha De Motta đặt Mình Thánh Chúa trên môi của cô ta, thì lời nguyền rủa bị bẻ gãy, cô Nicola tỉnh lại, và đón nhận Mình Thánh Chúa một cách cung kính. Ngay sau khi rước Chúa vào miệng thì  khuôn mặt Nicola trở nên sáng láng và đẹp đẽ như một thiên thần. Ai ai nhìn cô cũng cảm thấy vui mừng và ngạc nhiên. Họ chúc tụng Chúa bằng trọn cả trái tim. Rồi với sự cho phép của Thiên Chúa, Satan trở lại và nhập vào Nicola lần nữa.

Khi vị linh mục đến thì có nhiều người Tin Lành bỏ đi, vì họ đã nhìn thấy và nghe nhiều hơn những gì mà họ muốn. Tuy nhiên, một số còn ở lại để quan sát. Họ cảm thấy ghê sợ khi nhìn thấy ma quỷ lăn lộn và gào thét trong đau đớn khi mà Mình Thánh Chúa được rước đến gần. Sau đó, quỷ xuất, để cho Nicola nằm trong trạng thái khác thường. Trong khi cô ta nằm cứng đơ như chết thì có nhiều thầy giảng Tin Lành cố gắng cậy mắt cô ra, nhưng họ chịu thua vì không thể làm cho mắt cô ta mở ra được.

Lúc đó, vị linh mục đặt Mình Thánh Chúa trên đôi môi của Nicola, và ngay lập tức, cô ta tỉnh dậy. Thế rồi linh mục De Motta quay sang các thầy giảng Tin Lành đang hiện diện và nói:

”Hãy ra đi, những người rao giảng Lời Chúa, hãy đi và kể cho mọi người nghe những gì mà các bạn đã thấy và nghe. Ðừng phủ nhận sự hiện diện chân thật của Chúa Giêsu Ki Tô, Chúa chúng ta. Ngài hiện diện thật sự trong Phép Thánh Thể nơi bàn thờ. Hãy đi ngay và đừng để sự kính trọng của người đời làm hại bạn và không cho bạn tuyên xưng sự thật.”

Những ngày sau đó, mục vụ trừ quỷ tiếp tục, ma quỷ bị buộc phải tuyên xưng rằng hắn và 29 quỷ khác ở chung trong thân xác Nicola. Trong 30 quỷ này có ba quỷ mạnh nhất tên la Cerberus, Astaroth, và Legio. Vào ngày 3 tháng 1, năm 1556, vị giám mục đến vùng Vervins, và bắt đầu mục vụ trừ quỷ trong nhà thờ, trước sự hiện diện của hàng ngàn người.

Vị giám mục nghiêm giọng tuyên bố:

“Nhân Danh Thánh và quyền năng sự hiện diện của Chúa Thánh Thể, ta truyền cho ngươi phải xuất ra khỏi người này ngay lập tức.”

Ðây là lần thứ hai mà Satan bị trục xuất ra khỏi Nicola do quyền năng của Chúa Thánh Thể. Khi rời thân xác của Nicola, hắn làm cho cánh tay trái và bàn chân phải của cô bị tê liệt, còn cánh tay trái của cô bị kéo dài ra hơn cánh tay phải, và không một quyền lực nào trên trái đất có thể chữa lành căn bịnh quái lạ này, cho đến vài tuần kế tiếp, khi quỷ bị hoàn toàn xuất ra thì mọi chi thể trong xác của Nicola trở lại bình thường.

Sau đó, cô Nicola được đưa đi hành hương ở đền Thánh Ðức Mẹ Liesse. Nơi này là nơi mà ma quỷ sợ hãi vô cùng. Ngày hôm sau đó, cha De Motta bắt đầu mục vụ trừ quỷ trong ngôi thánh đường Ðức Mẹ Liesse, trước sự hiện diện của vô số người tham dự. Cha cầm Mình Thánh Chúa trong tay và đưa ra cho quỷ thấy, ngài nói:

”Nhân danh Thiên Chúa Hằng Sống, Ðấng là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, Ðấng mà mi thấy và tin rằng Ngài đang hiện diện nơi đây, ta truyền cho ngươi phải đi ngay.”

Con quỷ rú lên:

”Ðúng, ta tin nơi Ngài!”

Rồi hắn hú lên cách rùng rợn khi hắn tuyên xưng Chúa. Hắn run sợ trước Thiên Chúa Toàn Năng.

Vị linh mục nói tiếp:

”Trong Danh Thánh Chúa, ta truyền cho ngươi phải rời khỏi thân xác này ngay lập tức.”

Nghe đến đó, và đặc biệt khi nhìn thấy Thánh Thể Chúa, ma quỷ đau đớn vì bị tra tấn. Ngay lúc ấy, thân xác Nicola cuốn tròn như trái banh, và con người cô ta sưng vù lên. Mặt cô bị kéo dài ra, rồi bị kéo ngang ra, và khuôn mặt rực đỏ lên. Ðôi mắt của cô trợn lên thật đáng sợ, rồi lại thụt sâu vào trong cái sọ của đầu cô. Lưỡi của cô kéo dài ra đến quá chiếc cằm. Lưỡi đổi sang màu đen, rồi mầu đỏ và có những dấu chấm. Trong khi ấy, vị linh mục tiếp tục tra tấn và hành hạ Satan. Ngài hét lên:

‘Hỡi ma quỷ, nhân Danh Thánh và sự hiện diện thật của Chúa Giêsu Ki Tô, Chúa hiện diện nơi Phép Thánh Thể, ta truyền cho ngươi hãy ra khỏi tạo vật tội nghiệp này ngay.”

Satan kêu khóc tru tréo nghe rất rùng rợn:

”Ồ, đúng, 26 bạn đồng hành của ta sẽ phải bị trục xuất ngay, chúng bị buộc phải đi ra.”

Lúc ấy, tất cả mọi người trong nhà thờ bắt đầu cầu nguyện rất sốt sắng. Thình lình tay chân của Nicola bỗng gẫy răng rắc, giống như tất cả xương cốt của cô ta gẫy vụn ra hết, rồi một làn hơi khói bay ra từ cửa miệng của cô, và 26 con quỷ lìa xa cô, không trở lại nữa. Thế là Nicola nằm sóng soài như chết, và cô chỉ tỉnh lại khi có Thánh Thẻ Chúa. Sau khi rước Chúa vào miệng, cô tỉnh táo và khuôn mặt cô trở nên sáng láng như mặt Thiên thần. Vị linh mục tiếp tục đuổi ma quỷ và dùng mọi cách để trục xuất hắn.

Con quỷ rú lên cách giận dữ:

“Ta sẽ không đi đâu, trừ khi có vị giám mục thành Leon ra lệnh cho ta phải ra.”

Lúc ấy, cô Nicola được đưa tới vùng Pierrepont, nơi mà một trong các con quỷ tên là Legio bị trừ ra bởi Chúa Thánh Thể. Sáng hôm sau, Nicola được đưa tới nhà thờ. Ngay khi cô ra khỏi nhà thì ma quỷ lại chiếm hữu cô. Người ta mời vị giám mục trừ quỷ cho Nicola. Ngài chuẩn bị mục vụ trừ quỷ này bằng cách cầu nguyện, ăn chay, và làm việc đền tội nữa. Khi cô Nicola được đưa tới nhà thờ thì mục vụ trừ quỷ bắt đầu. Vị giám mục hỏi:

-Có bao nhiêu quỷ trong thân xác này?

-Chúng tôi có ba đứa.

-Tên của các ngươi là gì?

-Beelzebub, Cerberus và Astaroth.

-Còn những quỷ khác thì ra sao?

-Chúng đã bị trừ khử cả rồi!

-Ai trừ khử chúng?

Quỷ nghiến răng và la hét:

- Ha! Chính là Ðấng mà ông đang cầm trong tay.

Quỷ muốn nói đến Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lúc đó, vị giám mục cầm Chúa Giêsu Thánh Thể đến gần khuôn mặt của Nicola. Con quỷ tru tréo và hét to lên:

”Ðược, được, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi , nhưng tôi sẽ trở lại.”

Bỗng nhiên, Nicola trở nên cứng đờ và bất động như đá cẩm thạch. Vị giám mục lúc ấy đưa Chúa Thánh Thể đụng vào môi của Nicola. Ngay tức khắc, cô ta tỉnh lại. Cô rước Mình Thánh Chúa và khuôn mặt cô trở nên sáng láng và tươi đẹp lạ lùng.

Ngày hôm sau, Nicola lại được đem tới nhà thờ lần nữa và mục vụ trừ quỷ lại bắt đầu như thường lệ. Vị giám mục cầm Mình Thánh Chúa trên tay, đưa Chúa đến gần khuôn mặt của Nicola và nói:

“Nhân Danh Thiên Chúa Hằng Sống, và bằng sự hiện diện thật của Chúa Giêsu Ki Tô, Chúa chúng ta trong phép Thánh Thể nơi Bàn Thánh, ta truyền cho ngươi phải xuất ra ngay khỏi thân xác tạo vật của Chúa, và không bao giờ được trở lại nữa.”

Con quỷ nghiến răng và hét lên:

”Không, không, ta không đi đâu. Giờ của ta chưa đến.”

Vị giám mục lại đưa Thánh Thể Chúa tới gần mặt của Nicola hơn và nói:

”Ta truyền cho ngươi phải lìa xa. Ði ngay, kẻ dơ bẩn, kẻ đáng bị nguyền rủa, đi ngay!”

Satan giận dữ nói:

“Ngừng lại, ngừng lại! Ðể cho ta đi, ta sẽ đi, nhưng ta sẽ trở lại.”

Và Nicola bị giật như lên cơn động kinh. Một làn khói đen bay ra từ cửa miệng của Nicola, và cô ta trở nên bất động.

Trong khi cô Nicola ở tai vùng Leon, cô được các bác sĩ người Công giáo và Tin Lành chăm sóc sức khỏe. Cánh tay trái của cô bị ma quỷ làm cho tê liệt, và cô không còn chút cảm giác nào cả. Các bác sĩ lấy dao sắc cắt vào cánh tay cô, họ đốt cánh tay cô với lửa, họ cắm kim cúc và kim khâu để đâm vào cánh tay cô, vào dưới móng tay cô nhưng cô Nicola không cảm thấy đau đớn, không có một phản ứng nào cả.

Một lần, khi Nicola đang nằm trong tình trạng bất thường, các bác sĩ cho cô ăn mấy miếng bánh mì tẩm rượu, họ chùi môi cô mạnh mẽ, họ dội nước vào mắt cô, họ đâm vào lưỡi cô cho tới khi máu chảy ra; họ cố gắng bằng đủ cách để làm cho cô tỉnh dậy, nhưng vô ích. Cô Nicola vẫn ở trong tình trạng lạnh giá và vô cảm, bất động như đá cẩm thạch. Sau cùng, vị linh mục đụng vào đôi môi của cô với Thánh Thể Chúa và ngay lập tức, cô tỉnh táo và bắt đầu ngợi ca Chúa.

Phép lạ này rõ ràng, hiển nhiên và sống động, vì  thế một trong các vị bác sĩ vốn là một giáo hữu Tin Lành Calvinist đã thú nhận rằng mình sai lầm rồ ihọ trở lại đạo Công giáo. Cũng thế, có rất nhiều lần, các tín hữu Tin Lành đụng vào mắt Nicola với miếng bánh không được thánh hiến, đó chỉ là miếng bánh mì, thì Satan chẳng bị đau đớn hay bị tra tấn gì. Hắn còn châm chọc và làm cho họ bực tức.

Vào ngày 27 tháng 1, vị giám mục sau khi đã đi rước kiệu với các linh mục, tu sĩ và các tín hữu thì ngài bắt đầu mục vụ trừ quỷ trong nhà thờ, trước sự hiện diện của đông đảo những người Tin Lành và Công giáo. Vị giám mục lúc ấy cầm Mình Thánh Chúa Giêsu đến gần mặt của Nicola. Bỗng dưng một tiếng la hét quái gỡ vang lên trong không khí, rồi một làn khói đen đậm đặc bay ra khỏi cửa miệng của Nicola. Con quỷ tên Astaroth bị trục xuất vĩnh viễn.

Trong khi trừ quỷ vào ngày 1 tháng 2, vị giám mục nói:

“Hỡi quỷ dữ, bởi vì lời cầu nguyện, Thánh Kinh, mục vụ trừ quỷ của Giáo hội, hay xương thánh cũng không thể trục xuất ngươi, nay ta cho ngươi thấy Chúa và Thầy của ngươi, và bằng quyền lực của Ngài, Ta truyền cho ngươi đi ngay.”

Sau Thánh lễ là mục vụ trừ quỷ, vị giám mục cầm Mình Thánh trong tay và ra lệnh:

“Hỡi quỷ dữ, kẻ thù của Thiên Chúa Hằng Sống. Ta truyền cho ngươi , bởi Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu Ki Tô đang hiện diện nơi đây, hãy rời xa khỏi người phụ nữ khốn khổ này! Hãy cút đi mà vào lửa hỏa ngục đời đời!”

Nghe những lời này và đặc biệt là thấy Thánh Thể Chúa, con quỷ sợ hãi, và lúc ấy, khuôn mặt của Nicola trở nên ghê tởm, đến nỗi rất nhiều người sợ quá mà phải quay đi, không dám nhìn. Cuối cùng là một tiếng thở dài rất lớn, và một làn mây khói đen bay ra từ miệng của Nicola. Thế là quỷ Cerberus bị trục xuất. Nicola lại nằm bất động y như xác chết, và khi Mình Thánh Chúa đến gần thì cô ta tỉnh dậy ngay.

Trong cuộc trừ quỷ ngày 7 tháng 2, vị giám mục nói với Satan rằng:

“Mày phải nói ngay. Tại sao mày lại nhập vào người phụ nữ Công giáo chân thật và đạo đức này?

“Chúa cho phép tôi làm như vậy. Tôi nhập vào cô này là vì tội lỗi của dân chúng. Tôi làm như vậy để cho các người tín hữu Tin Lành Calvinist biết rằng có những lũ quỷ có thể nhập vào loài người khi mà Chúa cho phép. Tôi biết rằng họ không muốn tin điều này, nhưng tôi sẽ chỉ cho họ rằng tôi là ma quỷ. Tôi đã nhập vào tạo vật này để mà hoán cải các người Tin Lành, và bằng Máu Thánh Chúa tôi sẽ thi hành nhiệm vụ của mình.”

Câu trả lời này làm cho tất cả mọi người nghe mà sợ rởn tóc gáy và cảm thấy hãi hùng. Vị giám mục đáp lại cách nghiêm chỉnh:

”Ðúng, Chúa mong muốn hiệp nhất tất cả mọi người trong một đức tin Thánh. Tôn giáo được Chúa Giêsu Ki Tô thành lập là đạo thật. Ðạo thật của Chúa sẽ còn tồn tại mãi cho đến muôn đời. Ðạo Chúa được lập ra để kết hợp tất cả mọi người trong sự hiệp thông thiêng liêng, như vậy để chỉ có một đoàn chiên và một chủ chiên. Vị Chủ Chiên thánh thiêng là Chúa Giêsu Ki Tô, Ngài là đầu của Giáo Hội Thánh Thiện Công Giáo La Mã, còn vị chủ chiên hữu hình là Ðức Thánh Cha cũng là Ðức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô.”

Con quỷ im bặt. Hắn bị làm nhục trước một cử toạ đông đảo. Hắn bị trục xuất lần nữa bởi Chúa Thánh Thể. Buổi chiều hôm ấy, con quỷ bắt đầu khóc than:

“Ôi, Ôi, ông nghĩ rằng ông có thể trục xuất tôi bằng cách này. Tại sao ông không cho tất cả mọi người đại diện của Giáo hội đến đây? Còn các vị thẩm phán Hoàng Gia ở đâu? Tất cả những người lãnh đạo tôn giáo và chính quyền ở đâu hết rồi? Các nhà biện lý của nhà vua ở đâu? Các luật sư, trạng sư đâu rồi? Còn các thư ký tòa án đâu? (Con quỷ kêu tên những người này bằng tên của họ). Tôi không xuất ra cho đến khi tất cả mọi người tề tựu. Nếu như tôi đi ngay bây giờ thì các ngươi làm sao có chứng cớ để trình cho vua về những gì đang xẩy ra? Các ngươi tưởng  người ta tin các ngươi cách dễ dàng như thế à? Không, không, sẽ có nhiều người không tin mà còn phản đối nữa. Những cảm nghiệm của các người dân quê này không đáng giá là bao. Ðây là một nỗi thống khổ cho ta khi ta phải bảo cho các ngươi những gì mà các ngươi phải làm. Ta bị bắt buộc để nói ra. Ôi, cái giờ đáng nguyền rủa là giờ mà ta nhập vào cái thân xác này.”

Vị giám mục trả lời:

“Ta không thích ngươi nói lung tung. Có đủ nhân chứng đây rồi. Những người mà ngươi nêu tên không cần thiết. Ngay bây giờ, ngươi phải đi ngay. Hãy vinh danh Chúa. Ði ngay, đi vào lửa hỏa ngục!”

“Ðược, ta sẽ đi, nhưng không phải là hôm nay. Ta biết rõ là ta phải đi. Án của ta đã qua, ta phải đi thôi.”

Vị giám mục ra lệnh tiếp:

“Ta không muốn nghe nữa. Nhân danh quyền năng của Chúa, nhân danh Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêu Ki Tô, Chúa chúng ta, ta trục xuất ngươi đi.”

Con quỷ rú rít lên cách man rợ:

‘Phải rồi, ta phải nhượng bộ ông. Thật là khổ nhục khi ta phải nhường sự danh dự cho ông.”

Bấy giờ vị giám mục cầm Mình Thánh trong tay, và đưa Mình Thánh đến gần mặt của người phụ nữ bị quỷ nhập. Cuối cùng, Satan phải chạy trốn lần nữa. Sáng hôm sau, sau khi cuộc rước kiệu chấm dứt, Thánh lễ bắt đầu như thường lệ. Trong khi vị chủ tế truyền phép thì người phụ nữ bị quỷ nhập kia bị nâng cao lên trên không khí hai lần, mỗi lần cao khoảng gần 2 thước, rồi cô ấy rớt xuống cách nặng nề trên nền đất.

Trước khi đọc kinh Lạy Cha, khi vị giám mục dâng Mình Thánh lên cao, và dâng Mình Thánh với chén thánh thì người phụ nữ lại bị nâng lên cao, cùng bị nâng cao với cô ấy là 15 người đàn ông lực lưỡng đang giữ chặt lấy cô ta. Tất cả treo lơ lửng khoảng 2 thước trên không khí. Sau một hồi, thân xác cô ta lại bị rớt xuống cách nặng nề trên sàn đất.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả những ai hiện diện đều cảm thấy kinh ngạc và khiếp hãi. Một giáo dân Tin Lành người Ðức tên là Voske vội quỳ xuống bật khóc, và xin được hoán cải. Ông ta khóc lớn lên:

“Ôi, bây giờ tôi tin chắc chắn rằng ma quỷ thực sự nhập trong tạo vật đáng thương này. Tôi tin thật rằng chính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Ki Tô đã trục xuất ma quỷ. Tôi tin chắc như thế. Tôi không còn là người Tin Lành nữa.”

Sau Thánh lễ thì cuộc trừ quỷ lại tiếp tục như thường lệ. Vị giám mục nói:

“Cuối cùng ngay bây giờ, người phải đi ngay. Ði ngay, hỡi linh hồn xấu xa kia!”

Satan nói:

“Ðược, thật sự là ta phải ra đi, nhưng chưa đâu. Ta sẽ không đi trước giờ đã định khi ta nhập vào tạo vật này.”

Sau đó, vị giám mục lại đưa Mình Thánh ra và nói:

”Nhân Danh Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Trọng: Cha, Con và Thánh Thần, nhân danh Mình Thánh cao trọng của Chúa Giêsu Ki Tô đang hiện diện nơi này, ta truyền cho ngươi phải xuất ra, hỡi linh hồn độc dữ kia!”

Con quỷ lại tru lên cách ghê rợn:

“Ðúng, đúng, đó là sự thật. Ðó thật là Mình Thánh Chúa. Ta phải tuyên xưng điều ấy vì ta bị bắt buộc để nói ra. Ôi, thật là đau đớn cho ta khi phải xưng thú ra điều này, nhưng ta phải bắt buộc nói lên sự thật chỉ khi nào ta bị ép buộc làm điều ấy. Sự thật không phải từ ta. Sự thật đến từ Chúa và Thầy của ta. Ta nhập vào thân xác này vì Chúa cho phép ta làm như thế.”

Vị giám mục lại cầm Mình Thánh Chúa đến gần khuôn mặt của Nicola. Con quỷ lại rú lên một cách kinh hồn. Hắn tìm đủ mọi cách để trốn tránh sự hiện diện của Chúa chúng ta trong Phép Thánh Thể. Sau đó là một làn khói đen xuất ra từ cửa miệng của Nicola. Cô ta lại ngã ra bất tỉnh, và chỉ tỉnh dậy khi có Mình Thánh Chúa. Vào ngày 8 tháng 2, đó là ngày mà Thiên Chúa định cho Satan phải rời khỏi Nicola vĩnh viễn.

Cuối cùng ngày ấy đã đến. Sau cuộc rước kiệu, vị giám mục bắt đầu mục vụ trừ quỷ lần cuối. Ngài nói với Satan:

“Ta không nói với ngươi thêm nữa, ngươi hãy rời khỏi nơi đây, ta sẽ trục xuất ngươi ra ngay bằng quyền năng của Thiên Chúa Hằng Sống, bằng Mình và Máu Cực Châu Báu của Chúa Giêsu Ki Tô, Con Thiên Chúa, và Ngài đang hiện diện nơi đây, trong Bí Tích Thánh Thể trên Bàn Thờ.”

Con quỷ trả lời:

“Ðúng, ta tuyên xưng rằng Con của Thiên Chúa đang thực sự hiện diện và đang có mặt nơi đây. Ngài là Chúa và Thầy của ta. Thật là đau đớn khi ta phải tuyên xưng sự thật này vì ta bị bắt buộc phải nói ra điều này.”

Thế rồi hắn cứ lập đi lập lại nhiều lần, với một giọng ghê tởm của địa ngục:

”Vâng, đó là sự thật. Ta phải xưng ra điều đó. Ta bị buộc phải ra đi, bằng quyền lực của Mình Thánh Chúa hiện diện ở nơi đây. Ta phải, ta phải xuất ra khỏi đây. Thật là đau khổ khi ta phải đi sớm, và ta phải nói ra sự thật. Nhưng sự thật không phải từ ta mà đến; sự thật đến từ Chúa và Thầy của ta, Ngài bắt buộc ta phải tuyên xưng sự thật trước công chúng.”

Vị giám mục cầm Mình Thánh Chúa trong tay, và đưa lên cao, rồi ngài nghiêm giọng nói:

“Hỡi linh hồn kẻ dữ Beelzebub, mày là kẻ thù của Thiên Chúa. Ðây là Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu Ki Tô, Chúa và Thầy của mày. Ta truyền cho mày, nhân danh quyền năng của Thiên Chúa và là Ðấng Cứu Thế , Ngài đang có mặt nơi đây, ta truyền cho mày phải xuất ra ngay và mãi mãi ra khỏi tạo vật của Thiên Chúa. Hãy đi vào hố sâu nhất của hỏa ngục, để bị thống khổ muôn đời. Ði ngay, hỡi linh hồn kẻ dơ bẩn, đi ngay. Ðây là Chúa và Thầy của mày!”

Sau những lời nói nghiêm trọng ấy, và khi thấy Mình Thánh Chúa, người phụ nữ bị quỷ nhập rú lên thảm thiết. Tay chân cô ta kêu răng rắc như tất cả các xương cốt gãy vụn ra. Mười lăm người đàn ông mạnh mẽ đang trì kéo cô ta, vậy mà cũng không thể giữ cô ta lại được. Họ chạy tới chạy lui. Satan cố gắng chạy trốn khỏi sự hiện diện của Chúa Thánh Thể. Miệng của Nicola mở rộng, lưỡi của cô ta thè ra xuống dưới cằm của cô. Mặt của cô sưng tấy lên và méo mó cách đáng sợ. Mặt cô đổi màu từ màu vàng sang màu xanh lá cây, rồi trở nên xám và xanh. Cô không còn giống như con người nữa, mà đó là mặt của con ác quỷ xấu xí và hung dữ.

Tất cả những ai hiện diện đều sợ run lên, đặc biệt khi họ nghe tiếng rú rít của con quỷ, tiếng hét của nó giống như tiếng rống của con bò rừng. Tất cả mọi người quỳ xuống và nước mắt chảy dài, họ bắt đầu kêu khóc thảm thiết:

“Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con!”

Vị giám mục tiếp tục thúc giục Satan. Cuối cùng, con quỷ xuất ra, và Nicola ngã xuống bất tỉnh trong cánh tay của những ngừơi đang canh giữ cô. Tuy nhiên, cô ta vẫn mang hình dáng của con quỷ, thật là dễ sợ. Các vi thẩm phán được nhìn thấy Nicola trong tư thế hãi hùng ấy, và trước sự hiện diện của đông dủ mọi người, cô ta lăn tròn như trái banh.

Vị giám mục lúc này quỳ xuống để cho cô Nicola rước Mình Thánh Chúa như thường lệ. Nhưng kìa, con quỷ trở lại, với sự giận dữ cực độ, hắn cố gắng chiếm lấy bàn tay của vị giám mục, và chụp lấy Mình Thánh Chúa. Vị giám mục bắt đầu chống lại, rồi Nicola lại bị treo lên cao trên không khí. Vị giám mục đứng lên, ngài run sợ và trở nên xanh xao như xác chết.

Nhưng rồi vị giám mục lại cam đảm trở lại, ngài đuổi theo con quỷ, tay ngài vẫn cầm Mình Thánh Chúa, và rồi con quỷ bị quyền năng của Mình Thánh Chúa khuất phục, hắn ra đi trong làn khói, tiếng sấm và tiếng chớp. Ðó là lúc hắn bị trục xuất vĩnh viễn, vào chiều thứ sáu, lúc 3 giờ chiều, cùng ngày và giờ khi Chúa Giêsu chiến thắng hỏa ngục bằng cái chết thảm thương và đầy hồng phúc của Ngài.

Bây giờ thì Nicola hoàn toàn bình phục. Cô có thể cử động cánh tay trái cách dễ dàng. Cô ta quỳ xuống và tạ ơn Chúa, tạ ơn Ðức Giám mục, vì ngài đã làm mọi sự cho cô. Tất cả mọi người khóc vì vui mừng, và họ cùng ca hát ngợi khen và vinh danh Thiên Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Ai ai cũng đua nhau ca khen Chúa:

”Ôi, đó là một phép lạ vĩ đại. Ôi, cảm tạ Chúa đã cho tôi chứng kiến mọi sự! Ai còn dám nghi ngờ sự hiện diện linh thiêng và chân thật của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Ki Tô trong bí tích Thánh Thể trên Bàn thờ!”

Rất nhiều người Tin Lành cũng nói:

”Nay tôi tin sự hiện diện của Thiên Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Tôi dã nhìn thấy rõ với đôi mắt của tôi!”

Người ta hát mừng Chúa, tiếng đàn phong cầm, tiếng chuông rung lên, cả thành phố hân hoan nhảy mừng vì niềm vui lớn lao.

Cuộc chíến thắng vĩ đại của Chúa Giêsu Ki Tô trong bí tích Thánh Thể đánh bại Satan đã xẩy ra trước hơn 150 ngàn người, trước sự hiện diện của Giáo quyền và chính quyền của thành phố, có sự hiện diện của người Tin Lành và Công giáo.

Tôi đã xuất bản một cảm nghiệm dài với tên là: “Chiến Thắng Của Thánh Thể.” Những sự kiện thật này đã được công nhận và cho xuất bản thành nhiều ngôn ngữ khác nhau như: Tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ðức.”

Tác giả: LM Michael Muller, DCCT.

Kim Hà dịch thuật
13/7/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Luyện Ngục Đầy Bí Ẩn, Chương 1 (9/12/2009)
Cn 1030: Chọn Lựa Đời Này Ảnh Hưởng Đời Sau (9/12/2009)
Cn 1029: Kiên Nhẫn Và Khiêm Nhường (9/12/2009)
Cn 147: Chữa Lành Gia Tộc, Tà Khí Qua Các Thế Hệ Là Gốc Rễ Của Bịnh Tật (9/10/2009)
Cn 146: Chúa Chữa Lành Gia Tộc (family Tree) (9/10/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 145: Tìm Sự Giàu Có Trong Ðặc Sủng Của Chúa Thánh Thần (9/9/2009)
Cn 144: Trong Cơn Gian Nan, Hãy Cầu Nguyện Cho Gia Ðình (9/9/2009)
Tin/Bài khác
Cn 1028: Lời Cầu Nguyện Cứu Các Linh Hồn (9/6/2009)
Cn 1027: Bức Hình Lòng Thương Xót Chúa (9/5/2009)
Cn 1026: Làm Sao Tránh Luyện Ngục? (9/5/2009)
Cn 1025: Tại Sao Cần Xin Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn? (9/4/2009)
Cn 1024: Hãy Làm Mọi Cách Để Cứu Các Linh Hồn (9/4/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768