MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách tổng hợp (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Khảo Luận Về Luyện Ngục (4), Chuơng 2
Thứ Bảy, Ngày 9 tháng 11-2013

KHẢO LUẬN VỀ LUYỆN NGỤC (4)
 
Nguyên Tác của Thánh Nữ Sốt Mến Catarina Thành Gênoa

Chương 2

Các linh hồn Luyện ngục hoan hỷ.  Các thánh được gia tăng mãi sự hưởng kiến Thiên Chúa ra sao. Thực khó bề nói lên tâm trạng hân hoan này.

"Không có thứ bình an nào sánh bằng các linh hồn luyện ngục, ngoại trừ các thánh trên thiên đàng, và thứ bình an hạnh phúc Thiên Chúa rót vào các linh hồn này ngày càng gia tăng mãi, đồng thời tẩy trừ đi những gì còn vướng mắc.  Tội nhơ vướng tiếp tục bị [lửa sốt mến luyện ngục] thiêu đốt, để các linh hồn trong tình trạng trần trụi tự bản chất này tiếp tục được hiệp thông với Thiên Chúa.  Giống như một mặt bị che khuất chẳng thể nào tiếp nhận ánh mặt trời, không hề có bất cứ tỳ vết nào chiếu rọi, bởi vì mắc chướng ngại vật, thế thì, nếu lột bỏ vật cản đó đi, thì mặt bị che khuất sẽ dần dần lộ ra để tiếp cận ánh mặt trời và sẽ được ánh sáng Người phản chiếu mỗi ngày một hơn.

"Cũng vậy vết nhơ tội lỗi, chính là thủ phạm che khuất linh hồn. Bị lửa luyện ngục thiêu đốt khôn nguôi, và khi vết nhơ càng bị đốt tiêu tan đi, thì linh hồn ngày càng được Thiên Chúa là mặt trời chính ngọ xuyên thấu cho mỗi ngày nên hoàn thiện hơn.  Khi vết nhơ dần dần tiêu tan đi mất thì các linh hồn hoàn toàn trần trụi trống rỗng trước ánh sáng thần thiêng, hạnh phúc tăng trưởng và giảm bớt thời hạn đền tội kia đi cho tới khi hoàn tất xong thời gian đền tội. Tuy thế sự đau đớn triền miên chẳng hề giảm bớt, cho dù thời gian có được giảm bớt, nhưng khi ý chí, được hiệp nhất với Thiên Chúa để được thuần mến, và để phụng mệnh thần thiêng của Người, thì những linh hồn này chẳng bao giờ còn cho những sự đau đớn của họ là đau đớn nữa.

"Hay nói cách khác, kỳ thực ra họ chịu khổ hình cùng cực đến độ không miệng lưỡi nào có thể tả xiết mà cũng không có trí khôn nào có thể hiếu thấu, trừ phi được ban ơn đặc biệt như Thiên Chúa đã bảo chứng cho tôi, nhưng tôi cũng không có đủ khả năng để cắt nghĩa nổi. Và thị kiến Thiên Chúa đã mạc khải cho tôi chẳng hề phai mờ khỏi ký ức.  Tôi sẽ lượng sức để mô tả lại khi có thể, và Thiên Chúa chúng ta sẽ đoái thương khai mở trí giới họ để có thể hiểu điều tôi mô tả.

Sóng Biển Phỏng Dịch

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tìm Kẻ Trừ Tà, Lm. Nguyễn Tầm Thường (5) (11/12/2014)
Vụ “quỷ Ám” Đang Ầm Ĩ Ở Gary, Indiana, Hoa Kỳ? (4) (11/12/2014)
Cảm Nghiệm Trừ Ma Quỷ Của Linh Mục Hoàng Kim Đại, Bến Tre, Vn (3) (11/12/2014)
Trừ Tà: Câu Chuyện Hỏa Ngục (2) (11/12/2014)
Các Câu Chuyện Trừ Tà (1) (11/12/2014)
Tin/Bài khác
Thiên Đàng, Luyện Ngục Và Hỏa Ngục (11/30/2010)
Tác Phẩm Thập Đại Bệnh: 2- Bệnh Tiêu Cực Bi Quan (9/6/2009)
Tác Phẩm Thập Đại Bệnh: 1 - Bệnh Quá Khứ Cục Bộ (9/6/2009)
___những Chặng Đường Gian Khổ (2/19/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768