MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du 2002 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 53: Thị Kiến Về Mục Vụ Truyền Thông
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 4-2009

BÀI 53: THỊ KIẾN VỀ MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG

Lời Nói Ðầu: Ðây là cảm nghiệm của một người làm nguyền thông:

“Tôi nhớ vào khoảng tháng 10, năm 1998, khi chị bạn của tôi là chị Loan đi hành hương tại vùng linh địa Ðức Mẹ Medjugorje, Nam Tư về thì chị tặng cho tôi một chuỗi tràng hạt bằng gỗ, có mầu xanh lá cây. Người ta thường làm chứng rằng bất kỳ món quà nào được đem về từ vùng linh địa Medjugorje, Nam Tư thì đều có tác dụng ban ơn chữa lành đến cho người nhận. Tôi hoàn toàn đồng ý với lời chứng ấy.

Kể từ khi dùng chuỗi tràng hạt này để cầu nguyện thì tôi đâm ra say mê cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Trước đó, khi đi làm và phải lái xe đường xa, tôi thường vặn radio ở trong xe hơi lên để nghe các chương trình phát thanh Tin Lành bằng tiếng Anh. Sau khi nhận được tràng chuỗi ấy thì tôi chỉ lần chuỗi và đọc kinh Mân Côi, mà không còn nghe các chương trình Tin Lành nữa.

Vào cuối tháng 10 năm 1998, ở thành phố Irvine, California có một  Ðại Hội Hòa Bình Medjugorje, Nam Tư (Medjugojre Peace Conference) diễn ra trong 3 ngày cuối tuần.

Vợ chồng tôi cùng đi tham dự với mấy người bạn. Chúng tôi may mắng được nghe hai lời cảm nghiệm của cặp vợ chồng Nancy và Patrick Latta . Cảm nghiệm của họ đã làm cho tôi xúc động đến rơi lệ.

Cuộc đời tôi thay đổi từ đấy. Mỗi ngày, tôi cảm thấy mình yêu mến Ðức Mẹ Maria nhiều hơn trước. Tại Ðại Hội ấy, chúng tôi mua một số sách viết về Medjugorje, Nam Tư. Tôi cảm thấy thích thú khi đọc những cuốn sách ấy. Vi thế, tôi bèn quyết định dịch một số sách sang Việt ngữ ngay lập tức. Và ngay lúc ấy, ơn lành của Mẹ đổ xuống chan hoà trên tôi để tôi có thể thực hiện những gì mà Mẹ mong muốn.

Trong Thánh Kinh Cựu Ước, ngôn sứ Joel  nói về  Lời Chúa, và sách Công Vụ Tông Ðồ (2 :17-18) đã nhắc lại như sau:

“Thiên Chúa phán:
Trong những ngày cuối cùng,
Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm,
Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ,
Thanh niên sẽ thấy thị kiến,
Bô lão sẽ được báo mộng.
Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần  Khí Ta
Cả trên tôi nam tớ nữ của Ta,
Và chúng sẽ trở thành ngôn sứ.”

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 137: Các Linh Mục Liên Quan Ðến Medjugorje, Nam Tư (7/15/2009)
Cn 132: Cảm Nghiệm Chữa Lành Nội Tâm Tại Medjugorje (7/11/2009)
Cn 104: Bà Mẹ Già Ðược Ơn Soi Sáng (6/5/2009)
Cn 62: Ði Hành Hương Medjugorje Ðược Mẹ Maria Chữa Lành Ðầu Cổ Cho Mẹ Và Cứu Giúp Cho Con. (4/22/2009)
Cn 60: Hành Hương Về, Mẹ Nhìn Thấy Chúa, Còn Con Khỏi Bịnh Tự Kỷ (autism) (4/22/2009)
Tin/Bài khác
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768