MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du 2005 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 2, Năm 2005: Ơn Gọi Đặc Biệt: Một Du Đãng Trở Nên Linh Mục
Thứ Tư, Ngày 22 tháng 10-2008

Bài Medu 2, năm 2005: Ơn Gọi Đặc Biệt: Một Du Đãng Trở Nên Linh Mục

§ Kim Hà

Kim Hà dịch thuật từ SpiritDaily.com

Đức Mẹ Maria đã ban ơn hối cải và ơn Thiên Triệu cho một thanh niên hư hỏng. Tôi gặp một linh mục tên là Donald Calloway ở Medjugorje, Nam Tư. Hiện nay, ngài phục vụ tại Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa, ở thành phố Stockbridge, tiểu bang Masschusett, Hoa Ky. Ngài đến hành hương tại Medjugorje. Vừa nói chuyện, ngài vừa rút một tấm hình của mình từ trong túi xách ra và khoe:

- Đây là tấm hình của tôi lúc trước!

Trong hình ấy là một chàng trai đeo bông tai nơi lỗ tai và mũi, tóc dài xõa đến ngang lưng. Chàng đang cầm cây đàn Tây Ban Cầm.

Vị linh mục nói tiếp:

- Đời sống của tôi lúc trước chỉ toàn là ma túy, tình dục và nhạc kích động.

Ba ngày trước, khi còn đứng ở phi trường để chờ xe, tôi gặp vị linh mục trẻ tuổi và đẹp trai này. Ngài nở nụ cười và chỉ vào cái cổ áo màu trắng rồi tâm sự:

- Đây là chuyến hành hương đầu tiên của tôi đến Medjugorje, Nam Tư, nhưng tôi biết Medjugorje luôn chú trọng đến các linh mục.

Sau đó, ngài kể cho tôi nghe câu chuyện về đời mình:

“Đây là bức hình tôi chụp vào năm 1992, lúc còn 20 tuổi. Đời sống tôi lúc ấy thật là rối rắm. Tôi gây cho cha mẹ tôi biết bao nhiêu là đau khổ và tuyệt vọng, nhờ thế mà họ trở nên những người Công giáo ngoan đạo. Vào môt buổi tối kia, tôi chợt nhìn thấy cuốn sách ở trên bàn với tựa đề: “Nữ Vương Hòa Bình đến thăm viếng Medjugorje, Nam Tư” do linh mục Joseph Pellitier viết. Tôi cảm thấy tò mò nên cầm lên xem. Sau đó, tôi không thể bỏ cuốn sách xuống được nữa. Tôi đọc ngấu nghiến cho mãi đến ba giờ sáng, rồi tôi thức luôn đêm hôm ấy để đợi mẹ tôi thức dậy.

Đọc xong cuốn sách, tôi biết rằng mình cần phải tìm gặp ngay một vị linh mục Công Giáo. Thật là một sự khó khăn cho tôi khi phải đề cập đến từ ngữ linh mục với mẹ tôi. Tôi cố gắng mãi mà không nói nên lời, bởi vì tôi rất kiêu căng. Khi tôi tìm được một vị linh mục thì ngài cho biết là ngài cần phải dâng Thánh lễ trước, rồi chúng tôi mới có thì giờ nói chuyện sau. Thế là tôi đành ngồi ở hàng ghế cuối của nhà thờ và tham dự Thánh lễ đầu tiên trong đời tôi. Sau đó tôi nói với vị linh mục rằng:

- Thưa cha, con thấy Chúa Giêsu ngay trên bàn thờ. Thật đúng là ngài.

“Điều quan trọng là tôi nhận được ơn ăn năn, thống hối, trở lại với Chúa chỉ trong một đêm thôi, khi tôi đọc xong cuốn sách nói về Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje. Đó là sự thật. Giờ đây, tôi đã có được tất cả mọi sự, chẳng hạn như sự tự do. Tôi mới biết rằng Đức Giáo hoàng là cha của chúng ta. Ngài chính là “Papa” của mọi người.”

“Cũng kể từ đó, tôi mất hết bạn bè, vì khi nghe tôi trở nên người Công giáo thì họ xa lánh tôi. Tôi lập tức viết thư gửi đến các tu viện ở khắp nơi để xin đi tu. Tôi đã chọn một tu viện có tên Đức Mẹ Maria để vào tu. Đó là tu viện: “Marians of the Immaculate Conception”, tạm dịch là “Người của Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Trước đây, tôi vốn là kẻ bỏ học nửa chừng ở bậc trung học, vì thế tu viện ấy bắt tôi phải học tập đến 10 năm mới trở nên linh mục. Tôi mới được thụ phong linh mục cách đây ba tháng thôi.”

“Ở vùng Stockbridge có 9 tu sinh mà cả 9 tu sinh đều nhận được ơn Thiên Triệu từ Medjugorje, cách này hay cách khác. Đức Mẹ Maria đã thiết lập đạo binh của các kẻ bé mọn ở khắp thế giới. Hiện nay, các đạo binh của Mẹ được dấu kín. Một ngày nào đó, đoàn quân này sẽ được Mẹ Maria tung ra khắp nơi, vào cùng một lúc. Khi ấy, mọi chiến thắng của kẻ thù sẽ bị tịch thu hết. Hắn sẽ chẳng còn gì. Đạo binh của Mẹ đang nằm chờ đợi.”

Lời nói của vị linh mục trẻ làm cho chúng tôi rất khâm phục và tin tưởng. Nơi ngài có một sức mạnh và bình an mà ai cũng cảm thấy được. Ngài chỉ tay vào đôi vai của mình và khoe:

“Tôi vẫn còn có những vết xâm trên da thịt. Chúng tôi lên máy bay đi hành hương ở Medjugorje vào đúng ngày 11 tháng 9 năm 2003. Đó là ngày buồn đánh dấu một biến cố lịch sử mà cả thế giới không bao giờ quên được. Chúng ta hãy hết sức cố gắng làm việc chung với nhau hầu cho thế giới chú ý đến các dấu hiệu tại Medjugorje.

Trong thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 1994, Đức Mẹ Maria đã phán như sau:

“Medjugorje là dấu hiệu cho tất cả các con, là lời kêu gọi cầu nguyện và sống trọn những ngày ân sủng mà Thiên Chúa đang ban cho các con.”

Quả thật, ơn lành của Medjugorje đã vượt đại dương để ban tặng cho chàng trai trẻ 20 tuổi, tên là Donald Calloway, qua một cuốn sách, một phương tiện của truyền thông. Vậy xin các bạn hãy đọc một chục kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho các chương trình truyền hình và truyền thanh, kẻ cả radio Giờ Của Mẹ, nhằm đem lời kêu gọi của Đức Mẹ đến với toàn thế giới.

Kim Hà, 17/10/2005

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 123: Một Trẻ Thơ Bị Bức Hiếp Mà Trở Nên Nhà Văn (7/5/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 7, Năm 2005:cảm Nghiệm Của Chị Nancy Latta Tại Medjugorje, Nam Tư. (10/22/2008)
Bài Medu 6, Năm 2005: Cảm Nghiệm Của Anh Patrick Latta Tại Medjugorje, Nam Tư (10/22/2008)
Bài Medu 5, Năm 2005: Buổi Nói Chuyện Của Thị Nhân Vicka Ngày 28/10/2005 Tại Medjugorje, Nam Tư (10/22/2008)
Bài Medu 4, Năm 2005: Đức Mẹ Maria Tỏ Ra Buồn Bã Khi Hiện Ra Với Thị Nhân Mirjana Tại Medjugorje. (10/22/2008)
Bài Medu 3, Năm 2005: Chuyến Hành Hương Medjugorje, Nam Tư Vào Tháng 10, 2005 (10/22/2008)
Tin/Bài khác
Bài 49: Mẹ Nhậm Lời Kêu Cầu Để Người Nghiện Ma Tuý Đến Medjugorje (9/16/2008)
Mục Lục Những Bài Viết Về Đức Mẹ Maria Tại Medjugorje, Từ Bài 1 Đến Bài 121. (8/5/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768