MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đức mẹ việt nam :: đức mẹ la vang
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Nữ Vương La Vang Qua Sách Diệu Ca Và Âm Nhạc
Thứ Ba, Ngày 12 tháng 4-2016

NỮ VƯƠNG LA VANG QUA SÁCH DIỆU CA VÀ ÂM NHẠC

Bài Thánh Ca trang trọng: "Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông" của nhạc sĩ Hoàng Diệp đã lấy ý trong sách Diệu Ca thuộc pho Kinh Thánh Cựu Ước, để diễn tả Đức Trinh Nữ Maria xuất hiện trong thế giới loài người chúng ta như một vị "Nữ Tướng oai hùng" xông vào cuộc chiến.

Sách Diệu Ca (Cantica Canticorum, - Bài ca của mọi bài ca), chỉ gồm tám đọan ngắn gọn, gồm những bài thơ tình được chuyển nghĩa để ca ngợi tình yêu song phương và trung tín được hôn nhân đóng dấu. Tình yêu được biểu tượng nơi chàng trai (Vua) tức Solomon và nàng kiều diễm Sulamit trong chuyện Davit và Solomon. Tình yêu ám chỉ mối liên hệ giữa Thiên Chúa và Israel, hay giữa Thiên Chúa và loài người.

Trong Ca khúc thứ ba của Diệu Ca, ta đọc thấy những lời lẽ ca tụng nàng kiều diễm như sau:

"Kìa Bà nào từ sa mạc đi lên,
Như thể trong
những cột mây.
Khói ngát mộc dược trầm hương,
Cùng mọi thứ hương từ phương xa chở tới."

"Em đẹp dường bao, bạn ơi, em đẹp dường bao!
Mắt em là những bồ câu (lộ) sau khăn chòang,
Bạn của anh, em đẹp như thể Tirsa,
(Kinh đô tiến khởi của Israel, dịu dàng, vừa ý)
Xinh tựa Giêrusalem,
Lẫm lẫm như đoàn quân,

Họ, các Hoàng Hậu, có 60 người,
Và cung phi có đến 80 (Còn thể nữ thì vô số).
Cả đám nương tử thấy NÀNG, phải kêu lên: "Diễm Phúc"!
Hoàng Hậu với các cung phi, nhất tề khen ngợi!

"Kìa Bà nào mắt nhìn xuống như rạng đông,
Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời,
Lẫm lẫm như đoàn quân!

Tác giả Hòang Diệp đã cảm hứng từ Diệu Ca để sáng tác bản Thánh Ca, ca tụng Đức Maria:

"Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông,
Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời,
Oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận,
Bà là ai? Bà là ai?

Bà là ai? như huệ giữa chòm gai,
Như hồng thiêng mầu nhiệm,
Như đền vua vinh hiển,
Như Thành Thánh Salem,

Bà là ai? như hào quang Thiên Chúa,
Như mùa xuân không úa,
Như vị sao mai rạng,
Như chính cửa Thiên Đàng.

Bà là ai? tinh tuyền lúc đầu thai
Xác hồn như ngọc tuyền,
Dư đầy ơn Thiên Chúa,
Như nguồn nước vô biên,

Bà là ai? tay bồng Vua thơ bé
Tay hòan ơn Cứu Thế,
Đấng từ bi nhân hậu, hằng tiếp đóan lời cầu"

Từ những hình ảnh "Ám chỉ" hay là tiên tri của Diệu Ca sau thời Vua Solomon (970 B.C - 940 - BC), niên biểu của Diệu Ca vào thế kỷ thứ 4 trước Chúa Giáng Sinh, niên biểu của Diệu Ca vào thế kỷ thứ 4 trước Chúa Giáng Sinh, đã tiên báo về "Bà nào" là Đức Trinh Nữ Maria sẽ xuất hiện trong thời Tân Ước, vị Nữ Tướng Oai hùng sẽ chiến thắng Ma Quỉ - Satan. Nói đến "NGƯỜI NỮ CHIẾN THẮNG".

Tôi muốn giới thiệu với quý vị bạn đọc một Bản Thánh Ca nữa, cũng thóat ý từ Diệu Ca. Bài "TRÁI TIM MẸ THẮNG" của cha Huyền Linh (Ngài là giáo sư - nhạc sĩ của chủng viện Bắc Ninh từ thập niên 1957...Đã mãn phần tại giáo phận Phú Cường).

Bài Thánh Ca này từng được hát lâu năm trong chủng viện, lời lẽ rất hùng mạnh và ý tưởng rất sâu sắc đầy tin tưởng:

"Trái Tim Mẹ thắng!
Là lời tuyên ngôn,
Đã bao nhiêu người mong chờ,
Những khi dãi dầu sương gió!"

"Trái Tim Mẹ thắng,
Đoàn hùng binh đi,
Nữ Vương tung ngọn: Thánh Kỳ
Ủy lạo tinh thần chiến sĩ"

"Trái Tim Mẹ Thắng,
Nữ Tướng khôn ngoan,
Bao người lạc bước lên đường,
Hiến thân hy sinh đời sống."

"Trái Tim Mẹ thắng!
Mẹ sẽ thắng,
Trái Tim Mẹ thắng!
Mẹ toàn thắng."

Với hình ảnh một Nữ Tướng oai hùng từ Diệu Ca, chúng ta lại thấy một nữ kiện tướng anh hùng nước Pháp, một vị Thánh Nữ trẻ 19 tuổi của Pháp quốc, của Giáo Hội. Cô Joan Of Arc (Quen đọc Thánh Jeane D' Arc) là một thôn nữ đơn sơ, đã được nghe và thị kiến nhiều lần bởi Chúa Ba Ngôi thúc đẩy cô hãy hành động chống lại ngọai xâm, cứu quê hương nước Pháp của cô. Lúc đầu cô đã có ý làm ngơ, bỏ qua; nhưng dần dần, cô hiểu được chương trình Chúa muốn cô góp phần theo Thánh ý Chúa.

Là một thiếu nữ thành Orleans, vừa tròn 19 xuân xanh, dưới hiệu kỳ: "Jesus And Mary, Giêsu & Maria", Cô Joan đã đưa đoàn quân đội Pháp tiến tới những chiến thắng lạ lùng. Tới năm 1431 lực lượng Pháp bị thua. Cô bị bắt sang Anh quốc. Cô luôn xác nhận là có Chúa và Thiên Thần giúp cô chiến đấu. Cô bị thiêu sống vì bị kết tội lạc giáo và dùng Ma thuật. Mẹ và các anh em cô trình bày lên Tòa Thánh Vatican về cuộc đời phụng vụ vì Chúa, vì Giáo Hội và vì quê hương đất nước, nên được Đức Giáo Hòang Benedict XV phong Thánh vào năm 1922. Và nữ Thánh được nhận làm Quan Thầy các binh sĩ và cả nước Pháp.

Đức Maria là trung gian giữa Thiên Chúa và lòai người, với ba đặc ân: "Vô Nhiễm Nguyên Tội - Mẹ Thiên Chúa - Lên Trời Cả Hồn Lẫn Xác". Đức Mẹ vì thương nhân loại, mỗi khi Mẹ hiện ra nơi nào, thì ở đó được mang tước hiệu của Mẹ, như Mẹ Lộ Đức (Pháp năm 1850), Mẹ Fatima (Bồ Đào Nha 1917), Mẹ La Vang (Việt Nam 1798).

Giáo dân Việt Nam chúng ta rất hân hạnh được có Mẹ tại La Vang để tôn kính. Cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Las Vegas hãnh diện có Mẹ La Vang để nấp bóng và cầu xin những ơn lành hồn xác. Đặc biệt qua các kỳ Đại Hội tôn vinh Mẹ: "Vào SA Mạc Với Mẹ La Vang, Sa Mạc Tình Yêu …" có biết bao tâm hồn từ muôn phương xa gần đến kính viếng Đền Thánh Mẹ và lần theo, suy gẫm 14 chặng Đàng Thánh Giá rất tân kỳ, và họ cả thảy đã nhận được nhiều ơn ích như lòng mong ước cậy trông.

Sau hết, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày Thành Lập Cộng Đòan và Xây dựng Đền Thánh Mẹ.

Xin kính chúc cha Giám Đốc, người sáng lập tiên khởi của Đền Thánh Mẹ và Cộng đoàn Mẹ La Vang Las Vegas cùng quí ân nhân, mạnh thường quân đã góp phần trong việc xây dựng Đền Thánh Mẹ, được luôn tràn đầy ơn Chúa trên hành trình tiến về nhà Cha.

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/kia-ba-nao-mai-thien-van.n7fxBolvXzQO.htm

LM Vicent Nguyễn Quang Thế

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hướng Về La Vang (8/13/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lavang, Việt Nam (7/20/2016)
Không Ngờ Tôi Được Đón Nhận Phép Lạ Nhiệm Mầu! (7/20/2016)
Con Về Với Mẹ (7/4/2016)
Hiền Mẫu La Vang (7/3/2016)
Tin/Bài khác
Phép Lạ Của Đức Mẹ La Vang (2/21/2016)
Phép Lạ Của Đức Mẹ La Vang (10/10/2015)
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang (9/4/2015)
Nhà Thờ La Mã - Bến Tre (7/7/2015)
Cầu Nguyện Cùng Đức Mẹ La-vang (6/5/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768