MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 14, 2007(more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 164: Ơn Lành Và Tình Yêu Của Chúa Gởi Đến Qua Mẹ (phần 2)
Thứ Năm, Ngày 11 tháng 9-2008

Bài 164: Ơn Lành Và Tình Yêu Của Chúa Gởi Đến Qua Mẹ (Phần 2)

§ James Bùi

I. Nhóm San Diego là Me đã chọn và lo liêụ cho đi:

Cũng như em chia sẻ khi mình còn ở bên Medjugorje. Cái nhóm San Diego là nhóm Mẹ chon đó chị. Bây giờ em sẽ tường thuật rõ ràng hơn, lý do tại sao em lại nói như vậy:

1) Dì Tuyết: Em chỉ quen biết Dì Tuyết qua người anh vợ của em. Rất ít có dịp nào gặp dì hoặc nói chuyện với dì. Một hôm dì gọi điện thoại nói chuyện với vợ em, thì vợ em có hỏi:

“Dì có muốn đi Hành Hương Medjugorje không?”

Dì Tuyết nhận lời ngay lập tức, dì nói là dì ao ước đi hành hương Medjugorje từ bao nhiêu năm nay mà không biết ai, đến hôm nay dì được vợ em hỏi thì dì như là “buồn ngủ gặp chiếu manh”. Đúng là Mẹ đáp lại lòng ao ước của dì và gọi dì đến với nhóm Hành Hương thứ 14 đó.

Khi ở Medjugorje, thì Dì Tuyết cũng được Mẹ tỏ cho thấy những hiện tượng mà người ta nói đó là những việc thường tình nơi đất Medjugorje, như là mặt trời quay, nhảy, những hình ảnh của Mẹ trên đám mây; Mẹ tỏ cho chúng ta biết sự hiện diện của Mẹ trong những lúc lần chuỗi, trên đồi Hiện Ra, qua mùi hoa thơm Hoa Hồng, v.v.. Dì Tuyết cũng đã biết về Medjugorje qua sách vở cho nên dì nói dì không cần phải có những hiện tượng đó để củng cố cho đức tin của dì. Dì tin là Chúa sai Mẹ đến trần gian, và Medjugorje là nơi Mẹ đang chọn để hoán cải loài người. Tạ Ơn Chúa vì đó là Hồng Ân!

2) Chị Thu: Em chỉ biết chị Thu trong những giờ chầu Thánh Thể tại cộng đoàn của em thôi, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với chị, mà vợ em thì cũng vậy. Không hiểu động lực gì cứ thúc đẩy vợ em đến tiệm của Chị. Vợ em kể :

“Khi đi làm về, không hiểu sao trong đầu cứ như nghe - đến tiệm hớt tóc Trimz.”

Tiệm này nhà em đã bỏ lâu rồi không đến …

Khi vợ em đến tiệm, thì Chị Thu lại là người hớt tóc cho vợ em và rồi trong lúc hớt tóc, vợ em nói chuyện về Medjugorje với chị Thu, và nói sẽ cho chị cuốn sách “Mẹ Đến Lần Cuối”. Còn chị Thu thì nóí:

“Chị mới đi China về, có muốn đi Medjugorje thì cũng không đi được. Hết tiền rồi!”

Thế rồi vợ em đưa cho chị cuốn sách vào tối hôm Thứ Tư, tức là chỉ còn có 2 ngày nữa là hạn chót để đóng tiền deposit. Đến Thứ Sáu chị Thu gọi điện thoại đến nhà em, xin đi hành hương Medjugorje, và chị hỏi là có thể dùng credit card được không? Em nói:

“Em không biết; để em gọi cho chị Kim Hà rồi cho chị biết sau.”

Cuối cùng chị Thu đã gởi cái check để em gởi lên cho Chị; tuy là hơi trễ nhưng chị cũng không có khó khăn gì.

Qua sự việc trên và những hiện tượng cũng như ơn lành mà chị Thu đón nhận tại Medjugorje thì em qủa quyết là Mẹ Maria đã tuyển chọn chị Thu cho chuyến hành hương một cách rất là đặc biệt.

Điều đặc biệt hơn nữa là sau khi đi hành hương về thì một số người tại San Diego phải chạy hỏa hoạn vừa qua trong tháng 10. Nhà chị Thu cũng nằm trong khu thiệt hại nặng nề, nhưng chị nói là:

”Trước khi chị chạy ra khỏi nhà, chị để lại tượng Mẹ Maria (Mẹ Medjugorje) mà chị chuộc bên Medjugorje. Chị xin Mẹ ở lại nhà gìn giữ và che chở cho chị!”

Sau khi được trở về thì chị thấy những nhà chung quanh nơi chị ở đều bị cháy rụi, nhưng nhà chị thì không bị sao hết! Đây là một sự chở che rất là đặc biệt mà Mẹ đã dành cho Chị Thu – lời cầu bầu của Mẹ rất ư là mạnh thế. Ave Maria, Tạ Ơn Thiên Chúa và chúc tụng Mẹ.

3) Gia Đình Cường & Hương. Em biết Cường & Hương cũng gần 2 năm nay qua Nhóm Phúc Âm Mẹ LaVang. Em có cho Hương cuốn sách “Mẹ Đến Lần Cuối” và những sách khác. Hương thì có vẻ hăng say và hào hứng về Medjugorje. Nhưng lại nói:

“Chuyến đi này em đi không được vì em phải đi làm và ở nhà đưa đón Kevin đi học, em sẽ nói Anh Cường đi với anh!”

Mỗi khi em nói chuyện với Cường, thì Cường không có vẻ phấn khởi và cũng không nói là sẽ đi hành hương. Em nói với Hương và vợ của em:

“Hãy cầu nguyện thôi rồi để Chúa và Mẹ làm việc!”

Vì Cường ít đọc sách tiếng Việt, cho nên em đưa cho Cường mượn cuốn sách “Medjugorje The 90s” và “Medjugorje The Mission” với hy vọng là sẽ có sự đánh động từ nơi Mẹ Maria. Nhưng ngày qua ngày em cũng không thấy có gì tiến triển thêm – trong lòng em tin chắc là Cường sẽ không cùng đi với em trong chuyến hành hương này. Cho đến giờ phút chót em cũng không nghe Hương nói thêm gì cả.

Đến Chúa Nhật tức là đã qúa trễ cho deposit, em gặp Hương trong giờ họp mặt hàng tuần của Nhóm Phúc Âm Mẹ LaVang thì em nói:

“Anh đã gởi tiền deposit cho chị Kim Hà rồi vì đã là hạn chót. anh nghĩ là Cường không đi cho nên anh không có nhắc nhở em.”

Thế là Hương cuống lên và nói:

“Có chứ! cả gia đình em sẽ đi! Vì em xin cho Kevin được nghỉ học rồi. Bà giáo của Kevin khi nghe em nói đi Medjugorje thì bà okay liền.”

Và Hương đã phải gởi tiền lên chị thay vì em lo cho đám San Diegan.

Bây giờ nhìn lại mọi sự việc, hồng ân và ơn lành gia đình của Hương & Cường và cháu bé Kevin đón nhận từ Thiên Chúa qua Mẹ Maria, thì chị cũng biết đó – gia đình Hương & Cường có mặt ở Medjugorje với chuyến hành hương thứ 14 này là không ngoài ý của Mẹ. Mẹ Maria đã đưa đi để Mẹ và Thiên Chúa tỏ uy quyền của các Ngài:

“Đừng cứng lòng nữa, nhưng hay tin!”.

Bài chia sẻ của Cường sẽ nói thêm nhiều hơn về ơn lành, hồng ân, và quyền năng của Thiên Chúa bày tỏ qua tình yêu thương của Mẹ Maria. Tạ ơn Chúa muôn muôn đời – Ave Maria!

4) Cô Thuận: Cô Thuận là mẹ của một tu sĩ Dòng Phanxicô, vì thế Cô Thuận cũng biết ít nhiều về Medjugorje, và em cũng cho Cô Thuận những sách vở noi về Medjugorje và Mẹ Maria – đọc để biết thêm. Vì vậy khi em hỏi Cô Thuận đi Medjugorje không? Thì Cô Thuận đồng ý liền, với điều kiện là em phải đi – chứ nếu vợ em đi thì cô không đi vì vợ em cũng nhỏ nên không thể giúp cô được.

Khi gần ngày đi thì em lo cho Cô Thuận rất nhiều; sau khi Cô đi nghỉ hè từ Florida về thì cô có vẻ yếu hẳn đi… Em và vợ em lo lắm.. Cả hai chúng em nói xin với nhóm Thánh Linh để họ cầu nguyện cho Cô.

Khi đặt chân đến Medjugorje, em thấy cô khỏe hẳn lên… Vào nhà thờ St. James lúc Chầu Thánh Thể (hôm đó là chầu trong nhà thờ) đông nghẹt không có chỗ chen chân, hơi người ngộp muốn tất thở vậy mà quay đi quay lại cô đã biền mất. Lúc ra thì cô nói cô đã chen lên được đến bên trên…

Wow.. em thì không sao chen nổi. Cô còn leo lên chỗ cây Thánh Gía xanh, leo Đồi Hiện Ra với nhóm mấy lần mà không có vấn đề (problems) gì! Chẳng những vậy, mà còn cùng với nhóm đi đàng Thánh Gía trên Núi Thánh Gía (Krizevac) 2 lần vẫn tỉnh bơ –Thật là một điều đáng ngạc nhiên! (Tts amazing!)

Trong thời gian ở Medjugorje thì Cô Thuận cũng cảm nhận được những dấu hiệu Mẹ tỏ ra cho Cô và các anh chị trong nhóm, hiện tượng như là mặt trời quay, nhảy nhót, hương thơm hoa hồng, v.v… Từ hôm đi Medjugorje về thì thấy cô khỏe hơn.. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria!

5) 3 Người Không Đi Được - Lúc ban đầu thì em còn có thêm 3 người muốn đi với nhóm San Diego. Mấy người này là những người luôn ao ước được đi Medjugorje. Vì vậy em rất an tâm với 3 người này. Vậy mà đến giờ phút chót, hạn chót đóng tiền, họ đã thay đổi ý mà không có một lý do gì chính đáng cả. Em nghĩ bụng:

“Thôi đó cũng là việc làm của Me.”

Chị biết sao không? nếu mà họ đóng hết tiền để đi thì còn rất là khổ tâm cho em và chị nữa. Gần đến ngày mà nhóm ra đi, tất cả 3 người này đều bị khó khăn về sức khỏe không thể đi được - 2 người bị đi giải phẫn (surgery) còn một người nữa cũng phải đi bịnh viện (hospital).

Mẹ không muốn chị em mình phải khó xử, và cũng không muốn những người này mất tiền một cách vô duyên cho nên đã thúc dục họ đổi ý mà không có lý do gì cả. Mẹ luôn thương yêu và che chở cho hết mọi người. Ave Maria!

6) Còn riêng em, sau khi biết về Medjugorje qua sách vở thì em cũng rất ao ước được đi Medjugorje với chị trong chuyến thứ 13; nhưng lúc đó hoàn cảnh cũng như tình trạng của gia đình không cho phép em đi được. Hôm mà nhóm chị đi, thì em đã gởi email cho chị và chúc:

“Chúc chị đi Medjugorje được mọi sự bình an và đón nhận nhiều ơn lành từ nơi Mẹ.”

Lòng em tiếc lắm, nhưng biết làm sao hơn. Em nhủ thầm với lòng:

“Cứ an tâm, Mẹ sẽ lo cho mọi chuyện để em sẽ đi với chị chuyến tới.”

Thế là ngay sau khi chị post trên website về hành trình cho chuyến Hành Hương thứ 14, em đã liên lạc ngay với chị. Tuy vậy, cho đến giờ phút chót, em cũng chưa tin tưởng là em sẽ đi vì đủ mọi thứ chuyện xảy ra, từ gia đình cho đến công việc làm. Em luôn cầu xin:

“Lạy Mẹ xin Mẹ cho con những dấu chỉ là Mẹ cho con đi chuyến hành hương này.”

Cuối cùng mọi trắc trở, khó khăn đã được giải quyết tốt đẹp như lòng em ao ước. và em đã có mặt trong chuyến đi, buộc phải đi thì đúng hơn vì nếu em không đi thì Dì Tuyết và Cô Thuận cũng sẽ không đi. Đó là việc Mẹ buộc em phải đi đó.

(Còn tiếp)

James Bùi,
15/11/2007

Đọc nhiều nhất Bản in 15.11.2007. 19:21

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Medu 146: Dấu Hiệu Rõ Rệt Của Thời Đại (9/12/2008)
Bài Medu 147: Cảm Nghiệm Của Cháu Kevin Lee, 9 Tuổi Về Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 148: Lời Khuyên Dạy Của Lm Jozo Zovko, Ofm (9/12/2008)
Bài Medu 149: Thị Nhân Mirjana Nói Về Tầm Quan Trọng Của Ngày Tháng Và Các Bí Mật Tại Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 150: Lưỡi Đòng Đâm Vào Cạnh Sườn Thánh Giá Chúa Tại Medjugorje (9/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 151:Tìm Được Niềm Hy Vọng Từ Medjugorgje (9/11/2008)
Bài Medu 152: Đức Mẹ Medjugorgje Giúp Hàn Gắn Tình Mẫu Tử (9/11/2008)
Bài Medu 153: Dòng Huyết Lệ Mẹ Medjugorje (9/11/2008)
Bài Medu 154: Đức Mẹ Medjugorgje Đào Tạo Thánh Nhân (9/11/2008)
Bài Medu 155: Nhớ Về Một Bóng Hình (9/11/2008)
Tin/Bài khác
Bài 174: Nhân Chứng Mễ-du: Mauro Harsch, Nghệ Sĩ - Trở Lại - Lòng Nhân Đạo (9/10/2008)
Bài Medu 201: Testimony From A Pilgrim: Gift Of Faith From Lady Of Medjugorje (9/9/2008)
Mục Lục Những Bài Viết Về Đức Mẹ Maria Tại Medjugorje, Từ Bài 1 Đến Bài 121. (8/5/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768