Hạt Châu Ngọc (135)
28-5-1984 : “Tình yêu là một
ơn huệ từ Thiên Chúa. Vì thế, hãy cầu nguyện
để Thiên Chúa ban cho các con ơn để yêu mến.”
30-5-1984 : “Các linh mục phải đi thăm các gia
đình, đặc biệt hơn nữa là những gia
đình không còn giữ đạo nữa và đã quên bỏ
Thiên Chúa. Các linh mục phải mang Tin Mừng
của Chúa Giêsu đến cho dân chúng và dạy họ
biết cách cầu nguyện. Còn chính các linh mục
phải cầu nguyện nhiều hơn, và cũng ăn chay nữa. Các ngài phải ban phát cho
người nghèo những gì các ngài không cần.”
Tháng 5-1984 : Sau khi
bảo người ta mừng Sinh Nhật thứ 2.000
của Đức Mẹ như thế nào vào ngày 5-8-1984, Mẹ nói thêm :
“Trong suốt bao thế kỷ, Mẹ đã hoàn
toàn hiến mình cho các con. Vậy các con dành cho Mẹ ba ngày
thì có là quá nhiều không ? Đừng làm
việc trong ba ngày ấy, nhưng hãy cầm lấy
chuỗi Mân Côi mà cầu nguyện ! Chay tịnh đã bị quên lãng trong suốt
một phần tư thế kỷ vừa qua trong Giáo
Hội Công giáo.”
Jelena thưa
với Đức Mẹ rằng nếu bảo mọi
người cầu nguyện bốn giờ mỗi ngày,
họ sẽ rút lui hết. Người đáp
:
“Con không
biết rằng bốn giờ mới chỉ là một
phần sáu của một ngày thôi sao ?”
1-6-1984 : “Chớ gì Tình Yêu của Thiên Chúa ở cùng các
con luôn mãi, vì không có Tình Yêu ấy, các con không thể hối
cải hoàn toàn. Chớ gì chuỗi Mân Côi trong tay các con làm các
con nghĩ đến Chúa Giêsu !
“Các con yêu dấu ! Hãy nỗ lực đi sâu vào Thánh
Lễ, đó đúng là điều các con cần làm !”
MỜI BẠN SUY NIỆM
Hôm nay Đức
Mẹ nói: “Tình yêu là một ơn
huệ từ Thiên Chúa”. Không sai, vì Kinh Thánh dạy :
nguồn mạch tình yêu là Thiên Chúa :
“Anh em
thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.” (1 Ga 4.7)
Hình
như có người nghĩ rằng :
yêu thương là tình cảm từ ta phát xuất ra,
đấy như ở đời, ta thương ai, đó
là tự ta thương người ấy, có khi
người ấy không biết, và nhiều khi cũng
chẳng thương ta. Nơi Thiên Chúa thì không phải
thế, nếu ta có được lòng yêu mến Chúa và yêu
thương người thì là do Thiên Chúa ban ơn ấy cho
ta. Nói cách khác : Chúa có ban ơn, ta mới
có thể yêu Chúa và thương anh chị em mình được.
Đúng vậy, trong sứ điệp ngày 25-4-1995, Mẹ “kêu
gọi các con hãy yêu thương XE "yêu thương" . Không có tình yêu, các con không thể sống
với Thiên Chúa, cũng chẳng sống
được với anh em mình. Vì thế,
Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy mở
rộng trái tim mình đón tình yêu vĩ
đại của Thiên Chúa và đón nhận
lẫn nhau. Thiên Chúa, vì yêu thương loài
người, đã gửi Mẹ tới
giữa các con, để tỏ cho các con
thấy con đường cứu rỗi, con
đường tình yêu. Nếu các con không yêu
mến Thiên Chúa trước đã, thì
các con chẳng có thể yêu thương
người lân cận hoặc người mà
các con căm ghét. Vì thế, hãy cầu nguyện, vì
nhờ cầu nguyện, các con sẽ khám
phá ra tình yêu..."
Hôm nay cũng vậy, là một bà mẹ
luôn hằng lo lắng cho con cái được mọi
ơn phúc, nên Đức Mẹ cũng bảo : “Vì thế, hãy cầu nguyện để Thiên
Chúa ban cho các con ơn để yêu mến.” Nhiều người nghe
câu này, vẫn dửng dưng bỏ ngoài tai, vì họ không
biết ơn yêu mến ấy có tầm quan trọng
thế nào cho đời sống linh hồn của họ.
Quan trọng đến thế nào ư ? Đây hãy nghe Kinh
Thánh dạy :
“Ai không yêu
thương, thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là Tình Yêu.” (1 Ga 4.8)
Đấy quan trọng là như thế : Không yêu
thương thì không biết Thiên Chúa ! Câu này rất thâm thúy
: Bản tính Thiên Chúa là tình yêu, khi ta không yêu thương, ta
mang một bản tính khác, cũng ví như Thiên Chúa là
lửa, ta lại là nước, hai bên nghịch nhau, loại
trừ nhau, chứ không “đồng thanh tương
ứng, đồng khí
tương cầu”.
Mà không biết Thiên Chúa thì chúng ta đi đạo làm gì ?
Đi đạo thì thờ ai ? Không biết Thiên Chúa mà mình
thờ thì làm sao mong được Người ban sự
sống đời đời cho mình ? Thế là cuộc
đời của ta đi đong mất rồi !
Vì thế Mẹ phải bảo: “Hãy cầu
nguyện để Thiên Chúa ban cho các con ơn để yêu
mến.”
Được ơn để yêu mến thì không
chỉ yêu mến Thiên Chúa, mà còn yêu thương anh chị
em mình và ngay cả kẻ thù nữa. Hai điều đó
đi song song với nhau như hai anh em sinh đôi, không
thể có cái này mà không có cái kia. Có người còn ví : Hai
điều ấy giống hai chân, chỉ có một chân thì
không thể đi vào Thiên đàng được !
Ở đây,
tạm dành để lòng mến Thiên Chúa vào dịp khác, hôm
nay chỉ nói về tình yêu đồng loại. Kinh Thánh
đưa ra lý do đòi ta phải có lòng yêu thương
ấy: “Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta
như thế, (đến nỗi hi sinh Con Một mình
chịu chết đền tội chúng ta), thì chúng ta
cũng phải thương yêu nhau.” (1 Ga 4.10-11). Thêm vào
đó, Mẹ còn cho biết Mẹ yêu thương chúng ta vô
bờ bến như Mẹ đã nói nhiều lần: “Nếu
các con biết được rằng Mẹ yêu
thương các con đến chừng nào, các con sẽ khóc
lên vì vui sướng”, Mẹ hi vọng rằng khi chúng
ta biết thật rằng Chúa và Mẹ đã yêu
thương ta đến như vậy, chúng ta sẽ có
sức, có lực thúc đẩy mà yêu thương anh
chị em mình dễ dàng hơn. Bởi lẽ khi yêu mến
Chúa và Mẹ, thì ta cũng yêu mến luôn cả những gì
các Đấng thương yêu, như tục ngữ VN
vẫn nói : “Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai
ghét cả tông chi họ hàng”, vả lại chính Kinh Thánh
cũng đã viết : “Ai yêu mến Đấng sinh thành, thì
cũng yêu thương kẻ được Đấng
ấy sinh ra.” (1 Ga 5.1)
Nếu đã biết được như vậy, mà
vẫn còn không thương yêu anh chị em, trước
hết trong gia đình mình, rồi ra đến
người ngoài, và ngay cả những kẻ thù ghét mình…thì
hãy nghe những lời nói ghê sợ này của Kinh Thánh:
“Kẻ không yêu
thương, thì ở lại trong sự chết.” (1 Ga 3.14)
“Phàm ai ghét anh em mình, ấy
là kẻ sát nhân.
Và anh em biết : không kẻ sát nhân nào
có sự sống đời đời ở lại trong
nó.” (1 Ga 3.15)
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Lạy Mẹ
Maria !/ Cuối Sứ Điệp hôm nay,/ Mẹ cầu chúc
cho chúng con :/ “Chớ gì Tình Yêu của Thiên Chúa ở cùng
các con luôn mãi,/ vì không có Tình Yêu ấy,/ các con không thể
hối cải hoàn toàn.”/ Đúng vậy Mẹ ơi !/
Không có tình yêu Thiên Chúa, chúng con không thể hoán cải,/ cách
riêng từ bỏ giận ghét, hận thù để biết
yêu thương tha thứ…/nhất là đối với
những người trong gia đình chúng con,/ vì như
người ta thường nói :/ “Yêu nhau lắm, cắn
nhau đau”/ có khi những người thân trong gia đình/
lại là những người gây đau khổ nhất cho
chúng con,/ và cũng vì biết nhau quá/ nên cũng rất khó
làm hòa…/Chớ gì lời chúc phúc của Mẹ trên đây,/
đem lại cho chúng con tình yêu mãnh liệt của Thiên
Chúa,/ để chúng con hối cải, tha thứ và làm hòa với
nhau./ Chớ gì được
như vậy./ Amen. Halleluia
!
TÂM
NIỆM
“Căn
cứ vào điều này mà người ta phân biệt
(ai là) con cái ma quỷ với (ai là) con cái Thiên Chúa : (đó
là) phàm ai … không yêu thương anh em mình.”(1 Ga 3.10)
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn (CSsR)
Lưu hành nội bộ