Hạt Châu Ngọc
(225)
Sứ
điệp Đức Mẹ Mễ Du
25-1-1996 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay,
Mẹ mời gọi các con hãy quyết tâm
chọn bình an. Hãy nguyện xin Thiên Chúa ban cho
các con bình an thực sự. Các con yêu
dấu, hãy sống bình an trong tâm hồn mình
và các con sẽ hiểu rằng bình an
là quà tặng của Thiên Chúa. Các con
yêu dấu, không có tình yêu các con không thể
sống bình an. Hoa trái của bình an là
tình yêu và hoa trái của tình yêu là
sự tha thứ. Các con bé nhỏ, Mẹ
ở với các con và Mẹ mời
gọi tất cả các con trước hết
hãy tha thứ cho người trong gia
đình và rồi các con sẽ có thể
tha thứ cho những người khác.
Cám ơn các con đã đáp lại
lời kêu gọi của Mẹ."
MỜI ANH CHỊ EM SUY NIỆM
Trong sứ điệp hôm nay,
chủ đề nổi bật là BÌNH AN VÀ THA THỨ. Tuy
sứ điệp này đã được trao ban cho chúng ta
hơn hai chục năm rồi, mà sao nó lại hợp
thời một cách lạ lùng: Ý muốn nói rằng: Nếu
ace theo dõi tin tức thế giới, không thể nào không
biết rằng hiện nay, không kể những chiến
tranh lẻ lẻ ở một số nơi khác, thì
cuộc chiến khủng khiếp ở Ukraine gây nhiều
lo lắng nhất cho cả nhân loại, vì cường
quốc Nga xâm lăng Ukraine đang lâm vào thế bí, chính vì
vậy nên Nga luôn luôn đưa ra lời hăm dọa
sẽ dùng khí giới hạt nhân, bom nguyên tử …
Và theo nhận
định của nhiều nhà lãnh đạo quốc
tế thì chuyện đe dọa này rất nghiêm trọng,
không nên coi thường, nó có thể xảy ra và sẽ đưa
tất cả thế giới này biến mất, xóa
sạch nền văn minh nhân loại, chứ không phải
chỉ tiêu diệt một vài nước bên Tây
phương, mà cả nước Việt Nam của chúng ta
cũng bị tiêu diệt…
Nếu tình hình không vô cùng nghiêm
trọng thì đã không làm cho Đức Mẹ phải lên
tiếng trong sứ điệp mới đây nhất
của Người, ngày 25 tháng 10 năm 2022:
“Hỡi
các con thân yêu ! Đấng Tối Cao cho phép Mẹ được
ở cùng các con, là niềm vui cho các con và là con
đường cho hy vọng, bởi vì loài người
đã quyết chọn cái chết.”
Nghe mà sởn gai ốc! Chưa bao
giờ Mẹ nói một điều trầm trọng đáng
sợ như vậy.
Nhưng sứ điệp không
bỏ mặc chúng ta trong sự khủng hoảng,
Đức Mẹ đưa ra một tia sáng hy vọng:
“Chính vì thế mà Thiên Chúa đã phái Mẹ
đến để tiếp tục dạy các con biết
là không có Thiên Chúa, các con không có tương lai.”
Đây là một nhắc nhở
nhẹ nhàng khéo léo bảo chúng ta cũng như toàn thế
giới muốn sống và bình an, hãy trở lại
với Thiên Chúa.
Và cuối sứ điệp đó,
Mẹ xoa dịu tâm hồn lo lắng của chúng ta và
hơn thế, đưa ra một niềm hy vọng: Dù
ở trong tình hình đen tối, các con “Hãy cứ là khí
cụ của tình yêu cho tất cả những người
chưa được biết tình yêu của Thiên Chúa và hãy
hân hoan làm chứng cho đức tin của các con và
đừng mất niềm hy vọng vào sự có thể thay
đổi của tâm hồn nhân loại.”
Tóm lại, sự trùng hợp chúng
ta muốn nói đến hôm nay là nếu tình hình nghiêm
trọng của ngày nay biểu lộ cái quyết tâm
của nhân loại “chọn cái chết” thì trọng tâm
sứ điệp của Mẹ tuy đã gửi
đến chúng ta hai chục năm trước, lại là Mẹ
dạy các con cái chống lại cái quyết tâm quỉ quái
kia bằng một “quyết tâm chọn bình an”: “Hôm nay,
Mẹ mời gọi các con hãy quyết tâm
chọn bình an.” Chọn bình an là chọn sự
sống.
Không chỉ quyết tâm suông, song Mẹ
dạy phải tỏ ra bằng việc làm: Trước
tiên là cầu nguyện:
“Hãy
nguyện xin Thiên Chúa ban cho các con bình an
thực sự.”
Sau đến việc tập
sống bình an :
“Các con yêu dấu, hãy sống bình an
trong tâm hồn mình và các con sẽ hiểu
rằng bình an là quà tặng của
Thiên Chúa.”
Nếu chúng ta sống bình an trong
tâm hồn, thì từ tâm hồn, sự bình an sẽ lan ra
trong gia đình, các gia đình bình an sẽ làm lan ra cho cả
xã hội, và cuối cùng cả thiên hạ được
bình an. Cái mầm chiến tranh cũng tiến hành giống
vậy, nó khởi động từ trong tâm hồn mình,
rồi lan ra trong gia đình, trong xã hội….Thánh thư
Giacôbê đã phân tích rành mạch:
“Bởi
đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột
giữa anh em ? Chẳng phải là bởi chính những
dục vọng của anh em đang gây chiến trong con
người anh em đó sao ? 2 Thật
vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết ; anh
em ganh ghét mà chẳng được gì, nên anh em xung
đột với nhau, gây chiến với nhau.” (Gc 4.1-2)
Bây giờ đề cập
đến việc thứ ba Mẹ dạy làm là: Lấy
tình yêu mà sống với nhau, thì sẽ có bình an :
“Các con yêu
dấu, không có tình yêu các con không thể
sống bình an. Hoa trái của bình an là
tình yêu và hoa trái của tình yêu là
sự tha thứ.”
Đức Mẹ nói đúng, vì
người có tình yêu thì…
“4 …Nhẫn
nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang,
không tự đắc, 5 … không tìm
tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, … 7 Tình yêu tha thứ tất cả, tin
tưởng tất cả, hy vọng tất cả,
chịu đựng tất cả.”(1 Cor 13.4-7)
Một người có
tình yêu như thế thì đi đến đâu, sống
với ai, đương nhiên sẽ gây ra bình an ở
đó. Anh chị em có đồng ý không?
Đành rằng con
người sống chung với nhau cũng có lúc gây khổ
cho nhau không thể tránh được…Khi đó Kinh Thánh lại
dạy: “Tình yêu tha thứ
tất cả”, Đức Mẹ cũng nói, nếu các
con có lòng yêu thương, tất nhiên “tình yêu sẽ sinh hoa trái là sự tha thứ…
Mẹ mời gọi tất cả các con
trước hết hãy tha thứ cho
người trong gia đình và rồi các
con sẽ có thể tha thứ cho những
người khác.”
CÙNG CHUNG LỜI CẦU
Mẹ Maria yêu dấu ơi!/ Xin
hết lòng tạ ơn Mẹ vì Sứ điệp của
Mẹ hôm nay rất hợp thời/ dạy chúng con
quyết tâm chọn bình an là chọn sự sống / chống
lại cái quyết tâm quỉ quái của loài người chọn
cái chết / bởi sử dụng mọi hình thức tội
ác, bạo lực, hận thù, chiến tranh, giết
người…/ Phải chống lại, vì Thiên Chúa của
chúng con “không phải là Thiên Chúa của kẻ
chết,/ nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.” (Lc
20.38)./ “Tại sao các ngươi lại
muốn chết ?/ 32 Quả
thật, Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ
phải chết - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA./
Vậy hãy trở lại và hãy sống.” (Ed 18.31-32)./
Như thế, chúng con
đứng về phe Thiên Chúa/ và nắm chắc phần
thắng tương lai là sự sống,/ bởi vậy trong
sứ điệp mới nhất ấy,/ Mẹ bảo rằng
– trong tình hình đen tối hiện nay – chúng con cứ bình
tĩnh thi hành bổn phận mình/ là gieo rắc tình yêu và làm
chứng cho đức tin của các con/ “và đừng mất niềm hy
vọng vào sự có thể thay đổi của tâm
hồn nhân loại.”
THỰC HÀNH: 1/ Cầu
xin Thiên Chúa ban bình an
2/ tập sống bình an trong tâm
hồn mình. 3/ Hãy có tình yêu trong lòng để có
thể sống bình an với mọi người. 4/ Có
tình yêu sẽ dễ dàng tha thứ.
Lm. Phêrô Hoàng
Minh Tuấn, CSsR
|