Tôi đã nghe thấy tiếng gọi Medugorje …
Medugorje một cái tên khó đọc và khó nhớ, vây mà tôi đã được nghe nói tới hơn 20 năm về trước khi một người bạn đã trải qua bao cực nhọc để tới với Mẹ khi đi tham dự lễ phong thánh cho 112 vị thánh tử đạo Việt nam tại Rôma. Trong một vài phút ngắn ngủi anh chỉ cho biết là Ðức Mẹ đang hiện ra tại đó, nhưng anh không được diễm phúc ngửi thấy mùi hoa hồng như vợ mình. Chỉ có bấy nhiêu thôi… và chữ Medugorje cũng đã bị quên lãng và qua đi trong tâm trí tôi. Phải chăng vì mải lo lắng “miếng cơm manh áo cho gia đinh?” hoặc “chưa có lòng yêu mến Ðức Mẹ đủ?” để tìm hiểu thêm hoặc “ma quỷ cố tìm cách che dấu những thông điệp của Mẹ?” Bất kể vì lý do gi đi nữa danh từ Medugorje không hề trở lại trong ký ức tôi cho tới năm 2007 khi môt người bạn khác đã lâu không liên lac, nay bỗng gọi và kể cho nghe chuyến hành hương đầy diễm phúc và an bình tại Medugorje. Nhưng cô không dùng danh từ Medugorje nữa nhưng là Mễ-Du. Một cái tên hay hay va dễ nhớ. Phải chăng đây là lúc Ðức Mẹ làm cho mọi sự đơn giản và dễ nhớ hơn cho các con của Mẹ. Tôi say mê nghe những cảm nhận của cô nhân được khi leo lên đồi hiện ra vào lúc 3 giờ sáng với 5 người bạn khác. Một hồng ân khi được nhìn thấy bóng Mẹ và ánh sáng thắp lên gân nơi tượng Mẹ khi trời con tối, trong khi những người khác thì không thấy chi cả. Mùi hoa hồng phảng phất trong giây lát rồi qua đi và nhiều sự lạ khác nữa…
Phải chăng đây là thời giờ đã điểm mà Mẹ muốn tôi biết đến những thông điệp của Mẹ? Tôi tin như vậy, vì sau cuộc hành hương Lộ Ðức và Fatima cùng năm đó tôi đã được nhiều cảm nhận tri ân tới Ðức Mẹ và đã thốt lên:
Fatimá ngày xưa, một lần Mẹ đã đến Thương đoàn con, trong tội lỗi xiết rên Ban mệnh lệnh, dậy con mau thống hối Hãy cải thiện, tôn sùng, chuỗi Mân côi
Fatimá hôm nay, con hân hoan bước tới Cùng với Mẹ, tán tạ Chúa Ba Ngôi Luôn phù trợ, những khi con yếu đuối Ban ơn lành, trong khúc rẽ cuộc đời Bước hành trình, Mẹ luôn cùng đi với Nguồn ủi an, khi lệ đắng trên môi Ðỉnh danh vọng, Mẹ ban cho một lối Cuộc tình đầy, con tới uống thảnh thơi
Ðến bên Me, vui thoả sức nhiệm mầu Ngàn lời kinh, xin trọn suốt đêm thâu Maria Mẹ ơi!, trời cao Mẹ đã thấu Tấm lòng con, cảm ta biết bao sâu
“Tấu lậy Bà” , cùng phẩm trật thiên thần Dâng về Mẹ, Thiên Mẫu Ðấng từ nhân Lòng cảm mến, trường tấu khúc tri ân Trọn tình con, yêu Mẹ đến muôn ngàn ************ Một đoá hồng, con dâng lời cảm tạ Mối ân tình, xin trọn khúc huyền-ca Bỏ sau lưng, cả thanh-ái nhạt nhoà Cùng với Mẹ, tri ân khối tình Cha (Kẻ tri ân, May 2007)
Rồi từ đó tôi bắt đầu có những tò mò và muốn biết về các nơi Ðức Mẹ đã và đang hiện ra qua nhiều thế kỷ và trên toàn thế giới. Mễ-Du là nơi tôi sưu tầm và nghiên cứu đầu tiên . Càng đi sâu vào Mễ-Du tôi càng tỏ ra hiếu kỳ hơn nên đã đào sâu nhiều qua các sách vở và trang các trang Web. Tôi bắt đầu dịch các bài về Mễ-Du qua Việt ngữ va chia sẻ với các trang Web. Tôi đã không ngừng ở đó, vì khối óc tò mò của mình mà đã dẫn tôi tới chỗ tạo lập một trang Web để thu thâp các tài liệu về Ðức Mẹ hầu chia sẻ với những người muốn biết thêm về Ðức Me. Mặc dù chưa bao giờ làm hoặc học về cách quản trị một trang Web, nhưng vì sự thôi thúc quá mạnh liệt mà tôi đã bắt đầu trang Web www.KinhMungMaria.com với một sự tin tưởng và phó thác trong tay của Mẹ. Tôi tin chắc một điều là Mẹ sẽ dẫn dắt là hướng dẫn tôi để lo cho trang Web của Mẹ … và tôi đã làm. Nhưng thử thách cũng đã đến, sau môt tháng trời ngày đêm dầy công tạo dựng trang Web, tôi đã sơ ý xóa đi trọn bộ bài vở và không thể lấy lại được. Phải chăng ma quỷ không muốn các thông điệp của Mẹ được truyền bá? Với một tấm lòng phó thác và tin tưởng, tôi đã làm lại từ đầu và Mẹ đã hướng dẫn tôi. Xin tạ ơn Mẹ.
Mễ-Du luôn là một nơi tôi theo dõi mỗi ngày đặc biệt là ngày mùng 2 va 25 mỗi tháng khi Ðức Mẹ hiện ra với thị nhân Mirjana và Marija để ban thông điệp. Một cách mau mắn tôi đã dich thông điệp qua Việt ngữ và đăng trên trang Web để mọi người cùng suy niệm thông điệp mới của Mẹ. Hai tiếng Mễ-du nay đã trở lên quen thuộc với tôi. Phát âm tiếng Medugorje (Me-du-gô-ri) không còn là vấn đề nữa.
Thật là huyền diệu, chỉ có hơn môt năm thôi Ðức Mẹ đã dậy tôi nói và hiểu được danh từ Medugojre qua các thông điệp của Mẹ. Giờ đây không chút hồ nghi, tôi có thể nói lên rằng:
“Thưa Mẹ, con đã nghe thấy tiếng gọi Mễ-Du”
Hồng-Việt & Hà-Huyền
(Còn Tiếp)
Tôi đã thấy Mễ-Du
Tôi đã cảm nhận Mễ-Du
|