MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: suy niệm về chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thiên Chúa Ở Với Tôi ... Tôi Đẩy Chúa Lên Mây…
Thứ Tư, Ngày 24 tháng 4-2013
Thiên Chúa ở với tôi

Tôi đẩy Chúa lên mây…

 

Lung Linh

 

Bài Ðọc II:    

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Kh 21, 1-5a

Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa: Tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai vàng phán ra:

"Ðây là Thiên Chúa ở với loài người,

chính Thiên Chúa ở với họ.

Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi".

Và Ðấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: "Này đây, Ta đổi mới mọi sự"…….

Trong bài này, có 2 ý chính gắn chặt với nhau:

Nguyên nhân: Chính Thiên Chúa ở với họ

Hiệu quả: Này đây, Ta đổi mới mọi sự.

Người ta thường nói: xem quả biết cây

Đúng vậy, sau bao nhiêu năm miệt mài giữ đạo, tôi chẳng thấy đổi mới gì cả.

Vẫn đi lễ như người máy.

Vẫn đọc kinh như người máy.

Vẫn  hát lễ như người máy.

Vẫn lên rước lễ như người máy.

Tại sao vậy????

Bởi vì: Chính Thiên Chúa hằng ở với tôi…

Mà tôi không nhận ra Chúa hằng ở với tôi…Chúa vẫn ở trên mây

 

Tại sao lại không nhận ra????

Thường thường do nguyên nhân sau đây

Ngay từ nhỏ tôi đã được dạy rằng: Chúa là Đấng cao sang quyền phép trên trời.

Thôi thì cứ tạm chấp nhận như vậy đi..

Nhưng khi tôi lên 20, 30, 40 …thậm chí 70…

Mà tôi vẫn tin Chúa theo kiểu bổn đồng ấu như thế…. thì rõ ràng là:

Thiên Chúa ở với tôi…nhưng tôi vẫn đẩy Chúa lên mây..

Ngài chẳng dính dáng gì tới cuộc sống thường ngày của tôi.

Hậu quả là sau bao nhiêu năm miệt mài giữ đạo,

Reng…đi lễ; Reng…đọc kinh; Reng...hát lễ;  Reng…chịu lễ….

Thế mà tôi vẫn vỗ ngực xưng danh mình là dân đạo gốc cổ thụ !!!

Đây chính là phong cách giử đạo kiểu người máy…Chúa vẫn ở trên mây

 

Làm sao để nhận ra Chúa hằng ở với tôi????????

Có nhiều cách…

Nhưng điều kiện tiên quyết là: Phải quyết tâm tìm hiểu..

Chúng ta quen gọi là kiếm tìm. Mỗi người kiếm tìm cách khác nhau

Kiếm tìm bằng cách tham vấn những người có kinh nghiệm sống

Kiếm tìm bằng cách chia sẻ Lời Chúa với những người có kinh nghiệm sống

Kiếm tìm bằng cách ngồi hàng giờ trước thánh thể

Kiếm tìm bằng cách ngồi yên lặng 15 tới 30 phút cho tâm lắng xuống…

Cuối cùng, cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.

Và Cha trên trời chắc chắn sẽ  ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người

(Lc 11: 9, 13).

Phụ thêm:

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý thứ hai của ĐTC Phanxicô về Năm Đức Tin trong buổi Triều Yết Chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, hôm thứ tư ngày mùng 10 tháng 4 năm 2013. Hôm nay Ngài tiếp tục loạt bài về Kinh Tin Kính mà ĐTC Bênêđictô XVI đã bắt đầu.

 

 Mỗi ngày chúng ta phải để cho Đức Kitô biến đổi mình

thành hình ảnh của Người;

điều ấy có nghĩa là cố gắng sống như những Kitô hữu,

cố gắng theo Người,

ngay cả khi chúng ta thấy những giới hạn và những yếu điểm của mình.

Cám dỗ gạt Thiên Chúa ra một bên để đặt mình ở tâm điểm luôn luôn rình rập chúng ta,

và kinh nghiệm về tội lỗi

làm tổn thương đời sống Kitô hữu của chúng ta,

làm tổn thương Thiên-chức-con-cái-Thiên-Chúa của chúng ta.

Vì thế chúng ta phải có lòng can đảm của đức tin

và không được để cho mình bị dẫn dắt bởi một não trạng luôn nói với chúng ta:

“Thiên Chúa không cần thiết, Ngài không quan trọng đối với bạn”, vv…

Chính điều ngược lại mới đúng:

chỉ qua việc hành xử như con cái Thiên Chúa,

không nản lòng vì những sa ngã của mình, vì tội lỗi của mình,

cảm thấy được Ngài yêu thương,

mà cuộc đời của chúng ta sẽ được đổi mới,

được sinh động hóa bởi sự thanh thản và niềm vui.

Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta!

Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta!

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Điều Răn Mới (2) (4/26/2013)
Điều Răn Mới (trích Trong ‘manna’) (4/26/2013)
Điều Mà Yêu Thương Làm Được (trích Trong ‘phụng Vụ Chúa Nhật Và Lễ Trọng’) (4/25/2013)
Ai Yêu Thương Đều Là Kitô Hữu (trích Trong ‘niềm Vui Chia Sẻ’) (4/25/2013)
Ai Là Gương Mẫu Của Chúng Ta? - Achille Degeest (trích Trong ‘lương Thực Ngày Chúa Nhật’) (4/25/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Yêu Thương Nhau (tđcv 14, 20b-26; Kh 21, 1-5a; Ga 13, 31-33a. 34-35). (4/24/2013)
Tin/Bài khác
Vị Chủ Chăn Nhân Lành – R. Veritas (4/23/2013)
Tôi Là… Chú Giải Của Noel Quesson (4/23/2013)
Theo Chúa (4/23/2013)
Ngải Cứu Và Ơn Gọi (4/22/2013)
Tận Hiến Cho Đàn Chiên. (4/22/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768