MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: thông báo
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6439: Lời Chúa Ban Cho Bà Marie Julie Jahenny (mjj 8)
Thứ Bảy, Ngày 7 tháng 10-2023
CN 6439: LỜI CHÚA BAN CHO BÀ MARIE JULIE JAHENNY (MJJ 8)

https://marie-juliejahenny.blogspot.com/2020/02/178-be-instruments-of-christs-mercy.html

Chúa nói với bà Marie vào ngày 3/9/1925:

"Hỡi các linh hồn bé nhỏ, Ta hiệp thông với các con vì Ta yêu và chọn các con để làm những việc tốt lành. Ta gieo nhiều sự bình an trong các linh hồn. Ta ban tình yêu thương xót. (Chúa nói 2 lần như thế)

"Ta ban cho các con ơn lành này để trở nên kẻ chịu đau đớn, để trở nên những người mang lòng thương xót đến cho các linh hồn. Các con hãy cứu các linh hồn cho Ta bằng những ân sủng thiêng liêng mà Ta ban cho các con hôm nay trong sự thân thương của Ta. Ta yêu thương các con."

"Ta yêu thương các con nên Ta để lại cho các con sự tốt lành của Ta. Ta muốn các con, hỡi những tông đồ bé nhỏ của Thánh Tâm Ta, của Thánh Giá Ta, của Lòng Thương Xót Ta. Nhờ thế mà các linh hồn phạm tội sẽ biết Ta. Hỡi các người yêu bé nhỏ của Ta, các con thay mặt cho các linh mục của Ta vì đang thiếu sự hiện diện của các ngài ở nhiều nơi. Có nhiều sứ mệnh đẹp đẽ và sáng tạo bởi Tình Yêu Thánh và Lòng Thương Xót của Ta." (2 lần)

Chúa đang nhắc nhở những người bạn của Thánh Giá, đó là những giáo dân nghe lời của nhà Thần Bí Marie-Julie và các thông điệp của bà, đặc biệt là những ai ở trong thời đại sau cùng, rằng họ là những người đem lòng Thương Xót của Chúa trong thời đại bị thanh tẩy. Khi ấy đức tin bị bách hại. Có khi cần nhờ người giáo dân nếu không có đủ linh mục để giữ gìn đức tin cho sống động. Người ấy phải hy sinh và cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi.

Chúng ta có thể bắt đầu giúp đỡ Chúa để cứu các linh hồn NGAY BÂY GIỜ khi chúng ta còn có Bí Tích Thánh Thể trước khi cuộc thanh trừng xẩy ra.

HOÁN CẢI 1,000 NGƯỜI TỘI LỖI VỚI 5 PHÚT CHẦU THÁNH THỂ

Thánh Tâm Chúa Giêsu nói:

“Ta dùng những gia đình tốt nhất để họ trở thành những nạn nhân nhỏ bé của Ta. Như thế để họ cứu các linh hồn mà Ta muốn cứu. Ở mọi nơi Ta đều có gia đình của các linh hồn bé nhỏ để họ cứu những kẻ tội lỗi."

Thiên Chúa biết những gia đình và Ngài chọn những nạn nhân sẵn sàng chịu đau khổ để cứu những người tội lỗi. Ngài nói rằng họ là những gia đình tốt nhất. Ngài muốn nói rằng đó là những người ngoan đạo và ở gần Ngài. Những người này hiểu rõ rằng các ân huệ luôn đi theo với sự đau khổ và vị tha của họ.

Thánh Tâm Chúa nói:

“Các con hãy đến với Ta trong Thánh Lễ. Ta yêu thương các con nhiều lầm, hỡi các linh hồn nhỏ bé đẹp đẽ của Ta. Ta được nghỉ ngơi. Ta đồng hoá với tình yêu của Ta."

"Ta thường lìa xa những tiếng ồn ào của thế giới. Tiếng ồn đó không đồng cảm trong các linh hồn bé nhỏ của Ta. Ta sẽ ban cho con lời đề nghị sau khi con rước Lễ. Con hãy nói cho các linh hồn khác biết."

"Hãy bảo họ nghỉ ngơi chừng 5 phút trong Thánh Tâm đang rung động vì tình yêu của Ta. Hãy chỉ nghĩ đến Ta bằng lời cầu nguyện đơn sơ này:

"Con cám tạ Chúa là Tình Yêu của con. Chúa sống trong con và con sống trong Chúa."

"Con thấy không? Con sẽ nếm thử sự ngọt ngào và con sẽ cho Ta sự an ủi. Con hãy cầu xin Ta trong giây phút thứ 5 để xin ơn hoán cải cho hàng ngàn linh hồn tội lỗi."

"Đó sẽ là một niềm vui lớn lao cho Đức Chúa Cha ở Thiên Đàng. Ta sẽ xin con một ân huệ như thế. Ta sẽ ở trong con với lòng thiện hảo vô biên của Ta, với sự huy hoàng của tất cả những vẻ đẹp. Chỉ cần có 5 phút thôi khi con nghĩ đến Ta và cầu xin Ta vào phút thứ 5 để cứu các linh hồn tội lỗi. Thánh Tâm Ta sẽ tràn ngập niềm vui. Hãy xin ơn huệ này và Ta sẽ ban cho con."

(Hãy làm việc sùng kính này: Khi bạn rước Lễ, hãy bắt đầu suy niệm về Thánh Tâm Chúa và Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Và cũng làm một hành động yêu mến dành cho Chúa bằng cách cầu nguyện như sau:

"Con cám tạ Chúa là Tình Yêu của con. Chúa sống trong con và con sống trong Chúa."

Bạn hãy suy nghĩ về Chúa trong 4 phút, đến phút thứ 5 thì tiếp tục suy niệm để cầu xin ơn hoán cải cho 1,000 linh hồn tội lỗi. Chúa Giêsu đã hứa rằng Ngài sẽ ban ơn ấy cho chúng ta. Cần nhất là bạn phải ở trong tình trạng ân sủng trước khi rước Lễ. Hãy thử nghĩ xem có bao nhiêu tội nhân được cứu nếu như mỗi người Công Giáo đều ở trong tình trạng ân sủng và cùng thực hành điều này trong mỗi Thánh Lễ.

Thiên Chúa muốn cho chúng ta trở nên thông mình và nhạy cảm với những ân sủng thiêng liêng. Nếu trong gia đình của bạn có những người tội lỗi mà bạn muốn họ được ơn hoán cải thì hãy xin Chúa cho họ ở trong số những người được ơn hoán cải. Hãy bền tâm vững chí với lòng sùng kính này. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho các thân nhân nguội lạnh được ơn hoán cải. Amen.

Kim Hà, 7/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chúc Mừng Giáng Sinh Và Năm Mới (1/21/2024)
Một Vị Thánh Vừa Từ Giã Chúng Ta - Đức Giáo Hoàng Bênêđictô Xvi Đã Về Nhà Cha (1/3/2023)
Tin/Bài khác
Bài Đọc Cho Thánh Lễ Mỗi Ngày (12/31/2022)
Xin Cứu Giúp Bà Con Bị Lũ Lụt Ở Nghệ An (10/31/2022)
Bầu Cử Giữa Kỳ Và Trận Chiến Phá Thai --- Trần Mỹ Duyệt (10/25/2022)
Cn 5739: Cùng Tham Dự Buổi Đọc Kinh Mân Côi Ở Toà Nhà Quốc Hội Ngày 9/10/2022 (10/8/2022)
Nghi Thức Tái Thánh Hiến Đất Nước Hoa Kỳ Cho Đức Mẹ (5/1/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768