MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3593: Đức Mẹ Nói: Hai Phần Ba Nhân Loại Sẽ Mất (11)
Thứ Hai, Ngày 20 tháng 6-2016

CN 3593: ĐỨC MẸ NÓI: HAI PHẦN BA NHÂN LOẠI SẼ MẤT (11)

Nguồn: Spiritdaily.com

Tại vùng Nicolas, nước Argentina, nơi đã được giáo hội công nhận thì Đức Mẹ Maria lập đi, lập lại trong các thông điệp rằng:

“Một trong những vấn đề hiện tại mà nhiều người mắc phải là tình kiêu căng. Đó là một sự dữ lớn lao nhất trên thế giới hiện nay. Hoàng tử của kiêu ngạo luôn là Satan. Để chống lại tội kiêu căng này, mọi người cần phải đọc Chuỗi Kinh Mân Côi và làm các Tuần Cửu Nhật, đặc biệt là Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Các con cần đọc kinh không ngừng nghỉ."

"Các con phải biết là thế giới đang ở trong cơn nguy hiểm. Ma quỷ muốn hoàn toàn thống trị thế giới. Hắn muốn phá hủy mọi sự. Khi các con cầu nguyện thì các con đuổi ma quỷ đi ngay."

Lời tiên tri và cảnh báo lạ thường và nghiêm trọng của Đức Mẹ Maria như sau:

“Hai phần ba của thế giới sẽ mất và phần còn lại phải làm việc đền tội. “

Ngày 28/9/1986, Đức Mẹ Maria nói với thị nhân Gladys:

“Hỡi con gái, có nhiều con cái của Mẹ đang nghe theo kẻ dữ. Sự gian ác thao túng, nhưng Mẹ sẽ chấm dứt hành động của chúng. Thiên Chúa ban cho Mẹ quyền năng để làm điều này.”

"Mẹ nói cho mọi người trên thế giới biết: Hãy khiêm nhường trông cậy nơi Chúa, hãy nhớ rằng không ai có thể đi vào con đường tốt nếu họ không đi theo và bám sát Thiên Chúa.”

"Một linh hồn cô độc giống như một sa mạc, nơi đó nạn hạn hán sẽ làm khô héo tất cả. Sự hạn hán sẽ đốt cháy và phá hủy."

“Hỡi con gái thân yêu của Mẹ, hãy cầu nguyện cho thế giới được biết Thiên Chúa.  Bởi vì dù sao đi nữa thì trong nhiều thế kỷ, nhiều kẻ đã không biết đến Thiên Chúa và nếu tình trạng này tiếp tục thì nhân loại sẽ chịu đau khổ. Số phận của họ thật đáng buồn. Trong lúc ấy thì Chúa để dành cho những người Kitô hữu một sự tỉnh thức đáng yêu và một cuộc sống mới với Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Giêsu Kitô và qua Chúa Giêsu Kitô. Mong Thiên Chúa được mọi người ngợi khen đến muôn đời.”

Kim Hà
20/6/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3615: Làm Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Hoa Kỳ (4/7-12/7/2016) (7/4/2016)
Cn 3614: Ơn Lành Đức Mẹ Fatima (7/4/2016)
Hiền Mẫu La Vang (7/3/2016)
Cn 3611: Lý Do Con Sống Là Để Thờ Lạy Chúa (7/2/2016)
Cn 3609: Cầu Nguyện Cho Tổ Quốc (7/1/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3592: Mẹ Maria Nhắn Nhủ Từ Argentina (10) (6/20/2016)
Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Trà Kiệu (6/20/2016)
Cn 3591: Quyền Phép Mạnh Thế Của Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/20/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3572: Đức Mẹ Nói Về Thánh Tâm Chúa Tại Argentina (9) (6/18/2016)
Cn 3584: Bức Tranh Đặc Biệt Vẽ Trong Nhà Tù (6/17/2016)
Cn 3580: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (4) (6/16/2016)
Cn 3579: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (3) (6/16/2016)
Cn 3578: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (2) (6/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768