MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Mẹ Dâng Con Trong Đền Thờ
Thứ Bảy, Ngày 2 tháng 2-2019

345-Dongo 2-2-1987

Lễ Mẹ Dâng Con trong Đền thờ  
Đường tới mặc khải Thiên Chúa

Các con yêu dấu,

Nếu các con đồng hành với Mẹ và thánh Giuse bạn rất thanh sạch của Mẹ,

khi lên Đền thánh Giêrusalem, yêu thương khôn tả ,

ẵm Chúa Giêsu Hài Nhi trong tay mới 40 ngày, 

các con mới hiểu phận sự của Mẹ như một người Mẹ,

trước hết là đường Chúa đến với các con.
 

Từ khi Xin Vâng lúc Truyền Tin cho đến khi sinh Ngài tại Be lem,

từ khi dâng Ngài trong Đền thánh tới lúc trốn sang Ai cập,

từ những ngày niên thiếu cho đến những năm

trưởng thành ở Nazaret, từ lúc bắt đầu đời công khai cho đến khi

hiến tế trên Thập giá, sự hiện diện của Mẹ luôn luôn là một biểu lộ mới và bao quát hơn về đời sống và sứ mệnh của Chúa Giêsu Con Mẹ.


Quả thật, lời "Xin vâng" của Mẹ đã cho Ngôi Lời của Chúa Cha

nhận tính loài người trong lòng Mẹ, nhờ sự cộng tác của Mẹ đồng trinh,

Người đã có thể sinh vào trần gian.

Trong Đền thờ vinh quang rực rỡ, Mẹ  dâng Người lên cao,

như giới thiệu cho mọi dân tộc.
 

Đồng công cứu chuộc:

*Tình yêu từ mẫu của Mẹ là sự trợ giúp quí báu khi Người còn thơ ấu, có nhiều cạm bẫy đe dọa.

*Được bồng trên tay Mẹ, Chúa Giêsu tỏ mình cho cho muôn dân; được

Mẹ nâng lên cao, Người chu toàn sứ mệnh thiêng liêng của Người;

*Trên con đường Mẹ đã chuẩn bị, Chúa Giêsu đã thực hiện công cuộc và tỏ

mình là Đấng Cứu Tinh của thế giới.

*Sự hiện diện hàng ngày của Mẹ là một nâng đỡ khi Người đã lớn.

Tình yêu nồng ấm của Mẹ là những giây phút nghỉ ngơi ngọt ngào khi Người mệt nhọc. 

*Sự yên lặng của Mẹ là vườn để lời nói của Người trổ bông. Đức tin của Mẹ

đã khuyến khích Người can thiệp, thi hành sứ mệnh trước thời hạn. 

*TTVSM như dầu xoa vào những vết thương mỗi lần Người bị các viên chức từ chối.

*Có Mẹ sầu bi bên cạnh, Người được mạnh sức leo lên đồi Calvariô

bằng niềm phó thác hoàn toàn, Mẹ chia sẻ nỗi đau khổ lênh láng của Người;

*Sự hiện diện của Mẹ dưới chân Thập giá là một cộng tác mật thiết vào

chương trình Cứu Chuộc của Người.


1. Linh mục:

Các con yêu dấu, Mẹ đang thực hiện cùng một chương trình từ mẫu

đối với mỗi người các con, những người đã được kêu gọi sống lại chương

trình và sứ mệnh của Chúa Giêsu Con Mẹ trong đời Linh mục.

Như thế, các con mới hiểu tại sao Mẹ lại xin các con hãy hoàn toàn tin cậy và tận hiến cho TTVSM.

Nhờ việc tận hiến, Mẹ mới có thể can thiệp vào đời sống của các con, hướng dẫn các con

hoàn thành Thánh ý Chúa Cha.

Bởi vậy, mỗi lúc trong một ngày Mẹ luôn luôn ở bên các con :

-bằng sự yên lặng, Mẹ giúp các con nói;

-với lời nói của Mẹ, Mẹ dậy các con cầu nguyện;

-đôi tay Mẹ dẫn dắt các con trên đường ngay nẻo chính:

-Mẹ có mặt để bổ sức khi các con mệt nhọc;

-bằng tình mẫu tử, Mẹ yên ủi khi các con đau khổ;

-Mẹ can thiệp mạnh mẽ để công cuộc tông đồ của các con sinh hoa kết quả;

-những lúc thất vọng và khó khăn, TTVSM ban vui mừng và bình an cho các con.

-Nhất là Mẹ luôn luôn ở gần các con khi các con tiến lên đồi Calvariô.

Mẹ hấng mọi giọt đau khổ của các con, giúp các con thưa Vâng theo

Thánh ý Cha. Ngài đang chuẩn bị các con để các con trở nên những của

lễ hiến tế hoàn toàn vì phần rỗi thế gian.
 

Mẹ cũng luôn luôn có mặt trong cuộc hành hương trần thế của Giáo

Hội là nhiệm thể của Chúa Giêsu. Người đã trao phó Giáo Hội cho Mẹ

săn sóc đặc biệt. Trong mỗi giai đoạn lịch sử của Giáo Hội, Mẹ đã giúp

đỡ Giáo Hội để Giáo Hội làm chứng cho Con Mẹ một cách sáng ngời,

để trong Giáo Hội và nhờ Giáo Hội, Chúa Giêsu càng ngày càng tỏ mình

ra cho muôn dân.

 
2. Giáo dân:

Mẹ là đường dẫn tới Mạc khải thiêng liêng.

Nhất là Mẹ ở gần Giáo Hội trong Thời gian thử thách và thanh tẩy đau

thương đẫm máu này. Vì thế, các con mới hiểu tại sao nhiều lần Mẹ đã

hiện ra để can thiệp. Ngày nay, Mẹ đang can thiệp một cách mới mẻ,

khác thường và mạnh mẽ, như chưa từng có. Như một người Mẹ và một

nữ tiên tri từ trời xuống, Mẹ muốn cứu giúp tất cả con cái Mẹ. Ánh sáng

Mẹ càng ngày càng soi sáng nơi con tim cũng như các linh hồn - tựa

bình minh ló hiện trong đêm tối mịt mù - để loan báo cho các con ngày

lớn lao của Chúa đã gần đến.

Vì thế, các con hãy ngước nhìn lên Mẹ, người Mẹ đang tiến về Đền

thánh Jerusalem, bồng Chúa Giêsu Hài Đồng để Người được tỏ mình

ra.

Vì thế, hôm nay Mẹ lại xin các con hãy ngước nhìn lên Mẹ, người Nữ

mặc áo mặt trời, đang rảo khắp các nơi trên thế giới để trở nên đường lối

giới thiệu Người trong vinh quang sáng láng."


(Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 345

ngày lễ Mẹ Dâng Con trong đền thánh 2-2- 1987)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768