MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Maria Và Cha Padre Piô
Thứ Hai, Ngày 17 tháng 1-2011

ĐỨC MARIA VÀ CHA PADRE PIÔ                                            
      

Cha Thánh Padre Piô đã nói :”Một số người điên rồ đến mức họ cho rằng mình có thể đi trọn cuộc đời mà không cần sự giúp đỡ của Đức Mẹ”

“Khi một người thừa nhận tầm quan trọng của Đức Mẹ Rất Thánh trong sự Vô Nhiễm Thai của Mẹ, thì đó là bước đầu tiên trên con đường cứu rỗi”

“ Hãy yêu mến Đức Bà và lần chuỗi mân côi, vì Chuỗi Hạt Mân Côi của Mẹ là vũ khí chống lại các sự dữ của thế giới ngày nay”

“Tất cả mọi ân sủng Thiên Chúa ban đều qua Đức Mẹ Maria Rất Thánh”

Mary Pyle cho tôi biết rằng bên cạnh tất cả mọi nhiệm vụ linh mục hằng ngày, Cha Thánh Padre Piô lần chuỗi 30 hạt, 35 lần hoặc hơn nữa mỗi ngày.

Nhiều bức hình chụp cho thấy Cha Thánh padre Piô cười tươi và mỉm cườ với bàn tay phải dấu trong túi ở ngực trên. Ngài làm hai điều cùng một trật : Ngài cười tươi, kể những chuyệm hài hước và đọc kinh mân côi.

Đây là một hồng ân  nữa mà Thiên Chúa khấng ban cho người con Người đặc biệt tuyền chọn.

Với sự dịu dàng lớn lao, Cha Thánh luôn nói về Đức Mẹ Rất Thánh như là “ Mẹ bé nhỏ yêu dấu của con”

Ngài luôn nói :” Mẹ Maria Rất Thánh là Mẹ của tất cả mọi bà mẹ”

Trên giường hấp hối của Cha Thánh Padre Piô, những lời cuối cùng mà Ngài không ngừng lập đi lập lại, là “ Giêsu Maria – Giêsu Maria – Giêsu Maria”.

Cha Padre Piô thường nói với các linh mục bạn,khi họ hỏi Ngài về Đức Mẹ và liệu Đức Mẹ có ở với Ngài khi Ngài dâng Thánh Lễ chăng :” Đức Mẹ đi theo tôi tới bàn thờ và ở lại bên cạnh tôi khi tôi dâng Thánh Lễ”.

Cha Thánh Padre Piô thường dâng Thánh Lễ ở bàn thờ “Vô Nhiễm Thai” để tôn vinh Mẹ.

Một linh mục nọ, thành viên của tu viện, hỏi Padre Piô :” Đức Mẹ có khi nào tới phòng của Cha không?” Và ngài trả lời :”Tại sao thay vào đó Cha lại không hỏi tôi : có khi nào Mẹ rời phòng tôi không?”

Bạn thân của Cha Padre Piô, Padre Eusebio, hỏi ngài :” Đức Mẹ có khi nào giện ra với Bạn và bạn có nhìn thấy Mẹ chăng”. Cha Padre Piô trả lời :” Đức Mẹ đến với tôi bất cứ khi nào toi cần đến Mẹ”

Giuseppa Forgione, thân mẫu của Cha Padre Piô, yên mến Đức Mẹ không khác gì con trai Bà. Khi Francesco rời Bà để vào chủng viện vào năm 1902, món quà thân mẫu Ngài tặng ngài là một bức họa Đức Mẹ rất lớn, đóng khung và rất đẹp, có ghi là “Đức Mẹ Cực Tinh Cực Sạch”. Món qùa nầy luôn ở với Ngài. Ngài luôn treo bức hình nầy ở chân giường, sao để có thể nhìn thấy Đức Bà Xinh Đẹp của Ngài khi ngài lần chuỗi mân côi trước khi ngủ. Những người hành hương đến tu viện nầy ngaỳ nay sẽ thấy trong gường ngủ của Cha Thánh Padre Piô, căn phòng nhỏ # 1, bức hình nầy,vẫn còn treo ở chân giường ngủ của Ngài.

VỚI NHỮNG AI ĐẾN VỚI CHA THÁNH PADRE PIÔ ĐỂ CÁM ƠN NGÀI VÌ NHỮNG ÂN HUỆ ĐƯỢC KHẤNG BAN CHO, NGÀI NÓI : TẤT CẢ MỌI LỜI CẢM TẠ PHẢI TRAO CHO ĐỨC MẸ, VÌ MẸ LÀ ĐẤNG TRUNG GIAN MỌI ÂN PHÚC”.

Joe Peluso
Nguyễn Thế Bài chuyển ngữ

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ðức Mẹ Lộ Ðức (1) (2/9/2011)
Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lộ Đức ( Lourdes). (2/9/2011)
Bà Anna Santaniello, 94 Tuổi Bị Chứng Bệnh Tim Khó Thở Từ Nhỏ Đã Được Chữa Lành Bệnh Vào Năm 1952 (2/9/2011)
Đức Maria Người Nữ “y Tá” Tuyệt Hảo (2/7/2011)
Xin Mẹ Ôm Con Vào Vòng Tay Che Chở Vạn Năng Của Mẹ (2/6/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Việc Đọc Ba Kinh Kính Mừng (1/17/2011)
Tin/Bài khác
Đức Maria Và Niềm Hy Vọng Của Ít-ra-en (2/2/2020)
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Lm.jos Tạ Duy Tuyền (1/1/2016)
Chính Đức Mẹ Maria Hướng Dẫn Con (1/5/2011)
Lòng Nhân Hậu Bao La Của Mẹ :chân Trắng, Chân Đen (1/1/2011)
Tiến Trình Tín Điều Mẹ Thiên Chúa (12/31/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768