MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Dự Tính Hòa Bình Từ Thiên Đàng Qua Đức Mẹ Fatima (1)
Thứ Hai, Ngày 6 tháng 2-2017

DỰ TÍNH HÒA BÌNH TỪ THIÊN ĐÀNG QUA ĐỨC MẸ FATIMA (1)

Chúc mừng năm mới cùng quý cô chú ông bà và các bạn! Xin Chúa Xuân ban cho chúng ta dồi dào sức sống mới, ban ơn thánh hóa và phù hộ cho chúng ta trong năm mới 2017 này!       

Cúc mới dịch xong tập sách này, tập sách được viết sau khi chị Lucia qua đời. Có nhiều chi tiết quan trọng chúng ta đã bỏ qua không thực hiện ĐÚNG lời Mẹ dạy trong quá khứ. Xin quý cô chú và các bạn đọc kỹ, chậm rãi, suy gẫm đừng bỏ qua chi tiết nào.

Trên thế giới tội lỗi sa đọa hầu như không thể kiềm chế được nữa... Chúng ta vẫn còn rất nhiều hy vọng để được cứu rỗi, được bình an và giảm bớt nhiều hiểm họa… Xin đọc kỹ phần thực hành Mẹ Fatima dạy cho chị Lucia trong thời gian chị ở nhà dòng (Áo Đức Bà, 5 ngày Thứ Bảy đầu tháng, đền tạ và tận hiến cho Trái Tim VNNT Mẹ…)

Cúc cũng xin gởi kèm theo đây tập sách Tận Hiến cho Chúa Giêsu qua Đức Mẹ của Thánh Louis de Monfort. Xin quý cô chú và các bạn hưởng ứng và phổ biến rộng rãi tập sách về Fatima này.

Thân mến, Cúc Nguyễn

Chúng ta có thể download E-book PDF file online ở link sau đây:

http://www.catholicpamphlets.net/pamphlets/OUR%20LADY%20OF%20FATIMA--Peace%20Plan%20From%20Heaven.pdf

Chúng ta có thể order sách tiếng Anh ở link:

Our Lady of Fatima's Peace Plan from Heaven

Phần I: CÂU CHUYỆN FATIMA

Một ngày mùa xuân năm 1916, Lucy dos Santos, 9 tuổi, và hai em họ, Francisco và Jacinta Marto, 8 và 6 tuổi, đem đàn cừu của cha Mẹ đi ăn ở một nơi gần nhà trong vùng núi làng Fatima, Bồ Đào Nha, cách Lisbon khoảng 90 dặm. Mưa phùn bắt đầu rơi, ba trẻ tìm được nơi trú ẩn trong một hang động gần đó. Thình lình, một hình cầu ánh sáng trắng hiện ra phía bên kia cánh đồng, di chuyển trên khoảng trống về hướng hang động. Ba trẻ sợ hãi nhìn chằm chằm vào đó thì thấy một thanh niên đẹp mặc y phục trắng ở trung tâm khối cầu ánh sáng.

Thanh niên phán: “Đừng sợ, tôi là Thiên Thần Hòa Bình. Hãy cầu nguyện với tôi.” Ngài quỳ gối trên nên đất, cúi sâu và đọc lời nguyện sau đây ba lần, trong khi ba trẻ lập lại: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những kẻ đã không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa.”

Vào giữa mùa hè, khi ba trẻ đang ở với nhau, thiên thần lại đến một lần nữa, và phán: “Hãy cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều. Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Mẹ Maria đã dành cho chúng con đầy lòng thương xót. Hãy liên lĩ dâng lên Đấng Tối Cao những lời nguyện và những việc làm hy sinh. Hãy làm mọi việc như của lễ hy sinh dâng dâng lên Thiên Chúa để đền tạ tội lỗi đã xúc phạm đến Chúa, và cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Bằng phương thế này, hòa bình sẽ đến với quê hương các con... Ta là Thiên Thần Bản Mệnh của nước Bồ Ðào Nha. Hãy đón nhận và vui lòng chịu đựng mọi đau khổ Chúa sẽ gửi đến cho các con.”

Thiên Thần đến một lần nữa vào mùa thu năm ấy, lần này một tay ngài cầm chén thánh bằng vàng và tay kia cầm Mình Thánh Chúa bên trên chén thánh. Ba trẻ kinh ngạc nhìn máu rơi từ Mình Thánh Chúa xuống chén thánh. Thiên Thần nâng chén thánh và Bánh Thánh lên không trung phủ phục trên nền đất đọc lời kinh tuyệt vời này: “Lạy Ba Ngôi Cực Thánh - Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần - con cung kính thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình và Máu thánh cực trọng, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang ngự trong các nhà chầu trên khắp hoàn cầu, để đền tạ vì những tội phạm thượng, thờ ơ, lãnh đạm xúc phạm đến Người. Cậy nhờ công nghiệp vô cùng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa cho kẻ có tội ăn năn trở lại.”

Đó là dạo khúc của những thông điệp ấn tượng chưa từng có của Thiên Đàng cho Trái đất – “Dự Tính Hoà Bình” của Đức Mẹ Fatima.

NGƯỜI PHỤ NỮ “SÁNG HƠN MẶT TRỜI”

Chúa Nhật ngày 13 tháng 5 năm 1917, hơn một năm sau lần Thiên Thần viếng thăm lần thứ nhất, như thường lệ ba trẻ chăn nuôi đàn vật. Lần này chúng ở một nơi trủng sâu và cằn cỗi hơn, được biết đến như Cova da Iria (Hollow of Irene), cách xa nhà khoảng một dặm. Hôm đó là một buổi trưa chủ nhật trời nắng không có mây, thình lình có ánh chớp cắt ngang bầu trời rồi một ánh chớp nữa. Sợ mưa giông, ba trẻ dồn đàn vật lại để đem chúng về nhà.

Đoạn ánh mắt chúng dừng lại trên một cây sồi xanh nhỏ trên hướng đi. Một ánh sáng chói lòa lơ lững trên ngọn cây, trong khi tự hỏi mình sẽ nhìn thấy gì thì đó là một bà đẹp tuyệt vời đứng trên ngọn cây, trong ánh sáng, đôi bàn chân bà giấu dưới đám mây sáng lung linh. Bà giống như một thiên thần, chỉ đẹp hơn nhiều lắm. Bà mặt áo dài trắng, áo choàng phủ trên đầu và vai dài xuống đến gót chân viền vàng óng ánh. Đôi bàn tay bà chắp trước ngực, và bàn tay phải đeo một cỗ tràng hạt mân côi màu hạt trai thanh tú màu trắng. Sau đó, Lucia mô tả bà sáng hơn mặt trời.”

Sau khi bảo ba trẻ đừng sợ, người ấy phán: “Tôi từ trời đến. Tôi muốn các con đến đây vào giờ này ngày 13 mỗi tháng cho đến tháng Mười. Khi đó Tôi sẽ cho các em biết tôi là ai và muốn gì.” Bà bảo chúng hãy đọc Kinh Mân Côi hằng ngày, và chịu đựng tất cả những đau khổ mà Chúa sẽ gởi tới cho chúng.

Thánh Sáu bà lại hiện ra một lần nữa. Có khoảng 70 người hiện diện, chỉ có ba trẻ thấy cuộc hiện ra.  Bà nói với ba trẻ rằng nhiều linh hồn xuống hỏa ngục vì không có ai cầu nguyện và làm việc hy sinh cho họ. Bà nói Franciso và Jacinta sẽ sớm lìa cõi thế về trời. Cầm trái tim có gai bao bọc mọi phía xung quanh, bà nói với Lucy: “Chúa muốn con ở lại trần gian ít lâu vì Chúa muốn dùng con để cũng cố việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới. Mẹ hứa ban ơn cứu rỗi cho những ai ấp ủ Trái Tim Mẹ, và linh hồn của họ sẽ được Chúa yêu thương như những đóa hoa mà Mẹ đặt trước ngai tòa Chúa để thờ lạy.” 

BA TRẺ THẤY HỎA NGỤC

Trong lần hiện ra vào tháng Bảy, đáp lại lời cầu xin của Lucia, Đức Mẹ hứa vào thánh Mười, Mẹ sẽ làm một phép lạ lớn lao cho công chúng để họ tin và biết Mẹ là ai. Một lần nữa Mẹ Thiên Chúa kêu gọi ba trẻ hy sinh cho tội nhân và đọc kinh này nhiều lần, đặc biệt là khi làm việc hy sinh: “Lạy Chúa Giêsu Chúa của con, con xin dâng việc này lên vì lòng yêu mến Chúa, để hoán cải các tội nhân khốn khổ, và để đền tạ cho tất cả tội lỗi chống lại Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.”

Khi nói những lời này, Đức Mẹ giang tay ra, luồng ánh sáng chiếu ra dường như xuyên thủng trái đất. Nền đất biến mất, và ba trẻ thấy mình đứng bên bờ biển lửa. Khi chăm chú nhìn vào nơi khủng khiếp đó, ba trẻ kinh hãi thấy một số lớn ma quỷ và các linh hồn chịu án phạt. Ma quỷ trông giống như những con thú lớn, đen và ghê tởm, mỗi tên làm đầy không gian bằng tiếng kêu tuyệt vọng. Những linh hồn chịu án phạt mang thân xác loài người và dường như là có màu nâu, lộn nhào liên tục trong ngọn lửa và kêu la khiếp sợ. Tất cả đang chịu thiêu đốt bên trong và bên ngoài thân thể, và dường như cả các linh hồn và ma quỷ đều không điều khiển được những cử động của mình. Chúng bị tung lên trên ngọn lửa như than bốc cháy ở trong lò. Không có một khoảng thời gian nào được bình yên hay thoát khỏi nỗi đau.

Khi nhìn thấy ba trẻ xanh xao và run rẩy, Mẹ nói với chúng: “Các con đã thấy Hỏa Ngục, nơi mà các linh hồn tội nhân khốn khổ đến. Để cứu họ, Chúa hứa sẽ cũng cố trên thế giới việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nếu người ta làm những gì Mẹ bảo, nhiều linh hồn sẽ được cứu và sẽ có hoà bình.

TIÊN BÁO VỀ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI VÀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

“Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất nỗi lên nhưng sẽ đến lúc kết thúc. Nhưng nếu người ta không ngưng xúc phạm đến Chúa, một trận chiến khác tệ hơn sẽ bắt đầu dưới thời Đức Giáo Hoàng Piô XI. Khi các con có thể thấy màng đêm được thắp sáng bởi thứ ánh sáng không ai biết được [ngày 25 tháng 1 năm 1938], hãy biết rằng đó là dấu chỉ lớn lao Chúa ban cho các con để biết rằng Chúa sẽ phạt thế giới nhiều tội lỗi bằng biện pháp chiến tranh, đói kém, bách hại Giáo Hội và Đức Thánh Cha.”

“Để tránh điều này, Mẹ sẽ đến để đòi hỏi các con tận hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và xưng tội rước lễ năm ngày Thứ Bảy đầu tháng để đền tạ. Nếu đòi hỏi của Mẹ được nhượng lại, thì nước Nga sẽ hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu không nước Nga sẽ gieo rắc sai lầm trên khắp thế giới, kích động chiến tranh và bách hại Giáo Hội. Người tốt sẽ chịu tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ đau khổ nhiều, và nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt…”

“…Nhưng cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng, Đức Thánh Cha sẽ tận hiến nước Nga cho Mẹ, Nước Nga sẽ hoán cải, và một thời kỳ hòa bình sẽ được ban cho thế giới.” Đức Mẹ đòi hỏi thông điệp này được giữ kín cho tới khi Mẹ cho phép mặc khải nó.

BA TRẺ Ở TÙ

Những cuộc hiện ra nhanh chóng tạo nên rất nhiều kích động nên những người có thẩm quyền vô tín ngưỡng hoảng sợ. Lần Đức Mẹ hiện ra kế tiếp theo hẹn, ngày 13 tháng 8, có hơn 15,000 người chờ đợi ở Cova, thị trưởng vô thần ở Ourem, có thẩm quyền trong khu vực trực thuộc Fatima, đã bắt cóc ba trẻ và bỏ vào tù. Mặc dù bị hăm dọa sẽ cho các em còn sống vào dầu sôi, nhưng ba trẻ vẫn không tiết lội bí mật cho họ.

Vì sợ dân chúng bạo động, ông thị trưởng phải thả Lucia và hai người em họ ngày hôm sau. Gần làng Valinhos ngày 19 tháng 8, Đức Mẹ hiện ra với ba em một lần nữa. Mẹ nói với ba trẻ là Mẹ rất bất bình với hành động của ông thị trưởng. Kết quả là lời hứa về phép lạ vào Tháng Mười như đã hứa sẽ không ấn tượng như dự định ban đầu.

Hơn 30,000 người hiện diện vào tháng 9, và đã chứng kiến một cơn mưa cánh hoa trắng mầu nhiệm rơi xuống cách mặt đất khoảng 10 bộ (3 thước) trên mặt đất trước khi tan biến vào không khí. Nhiều người cũng thấy quả cầu ánh sáng mang Đức Mẹ đến ngự trên ngọn cây, và những cành cây cong xuống như thể có ai đứng trên đó. Sau đó, họ thấy mây đi về hướng đông, nơi mây đã đến.

70,000 NGƯỜI TỤ TẬP CHỨNG KIẾN PHÉP LẠ NHƯ ĐÃ HỨA

Bấy giờ tất cả mọi người Bồ Đào Nha bị khuấy động bởi biến cố xảy ra ở Fatima, nơi thình lình bỗng trở nên vùng đất quan trọng nhất. Cách riêng là báo giới rất thích thú, đặc biệt là lời tuyên bố rằng sẽ có một phép lạ lớn xảy ra. Nhiều phóng viên với máy ảnh trên tay để thu lại những biến cố, hay chứng minh rằng lời tuyên bố đó chẳng là gì cả ngoài sự giả dối.

Hôm trước ngày 13 tháng 10, trên mọi con đường đến Fatima, người ta đến từ mọi miền đất nước bằng bất cứ phương tiện nào có thể tìm được. Nhiều người đi bộ nhiều dặm trên những cánh đồng gồ ghề. Mưa cả đêm 12 và sáng 13 tháng 10. Lúc trưa, hơn 70,000 người tụ tập ở Cova. Đứng trong bùn ngập tới mắt cá, họ túm lại dưới những chiếc dù, tìm sự che chở khỏi cơn mưa không ngớt trong khi đọc những chuỗi kinh Mân Côi.

Một thời gian ngắn sau mười hai giờ trưa, Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng. Mẹ nói với các con: “Mẹ là Mẹ mân Côi. Mẹ đến đề cảnh cáo các tín hữu hãy cải thiện đời sống và xin Chúa tha thứ tội lỗi. Các con không được xúc phạm đến Chúa nữa, vì Chúa đã quá bị xúc phạm ghê gớm bởi tội lỗi nhân loại. Người ta phải đọc kinh Mân Côi. Hãy đọc kinh Mân Côi hằng ngày.

MẶT TRỜI QUAY TRÊN BẦU TRỜI

Khi sắp đi, Đức Mẹ chỉ lên mặt trời. Lucy lập lại cử chỉ đó cách thích thú, và người ta nhìn lên trời. Mưa đã ngớt, mây dời đi, và mặt trời chiếu sang, nhưng không chói như thường lệ. Thay vào đó, nó hiện ra như chiếc dĩa bạc, lu mờ như mặt trăng nên mọi người có thể nhìn vào mà không bị chói mắt. Thình lình, dưới áp lực của một sức mạnh mầu nhiệm, chiếc dĩa bắt đầu quay trong bầu trời, ném ra những tia sang màu sắc đủ màu tuyệt đẹp. Đỏ, xanh lá cây, xanh, vàng, tím  những tia sang lớn chiếu trên bầu trời theo mọi hướng, chiếu sáng cả vùng quê nhiều dặm xung quanh đó, nhưng cách riêng là những tia sáng đó chiếu lên gương mặt say mê của 70,000 người. Sau ba phút điều kỳ diệu chấm dứt, nhưng trở lại một lần nữa một giây và lần thứ ba-ba lần tất cả trong vòng 12 phút. Dường như cả thế giới đang ở trong lửa, với mặt trời quay ở tốc độ cao mỗi lần như vậy.

Đoạn sự kinh sợ vì nỗi lên làm đám đông há hốc miệng, vì mặt trời dường như xé ra khỏi bầu trời và đâm sầm xuống trên đám đông kinh hoàng. “Tận thế rồi,” một bà la lên. “Lạy Chúa, xin đừng để con chết trong tội lỗi!” một người khác van xin. “Thánh Nữ Đồng Trinh, xin bảo vệ chúng con!” một người thứ ba kêu lên. Tất cả mọi người kinh sợ quỳ gối xuống, xin tha thứ tội lỗi họ. Khi quả cầu lửa dường như rơi xuống trên họ vả hủy diệt họ, phép lạ dừng lại và mặt trời trở lại vị trí bình thường trên bầu trời, chiếu sáng bình an như bao giờ. Khi người ta ở dưới đất chổi dậy, tiếng kêu la kinh ngạc vẫn còn được nghe thấy từ mọi phía. Quần áo, sủng ướt và vấy bùn, bấy giờ đều khô và sạch. Nhiều người bệnh và tàn tật đã được chữa khỏi đau đớn.

BA TRẺ CHIÊM NGẮM THỊ KIẾN ĐẶC BIỆT

Trong khi phép lạ mặt trời xảy ra, ba trẻ được đặc ân chứng kiến nhiều thị kiến ấn tượng trên thiên đàng. Như Đức Mẹ đã hứa, thánh Giuse đã đến với Thánh Gia và ngài đã chúc lành cho thế giới. Đoạn, Đức Mẹ hiện ra như Mẹ Sầu Bi, đi với Người Con Chí Thánh Mẹ, Ngài cũng chúc lành cho thế giới. Cuối cùng, Lucy thấy Đức Mẹ mặc áo nâu như Đức Mẹ núi Carmel, đội vương miện Nữ Vương Trên Trời Dưới Đất, cầm một áo Đức Bà trong tay, với hài nhi Giêsu trên đầu gối. Mặc dầu vậy, không có thị kiến nào mà những hình tượng nói chuyện với ba trẻ.

Thật vậy, đó là một ngày lớn lao cho nước Bồ Đào Nha. Những nhà tường trình, nhiều người đến để chế giễu, đã ghi lại những bài viết dài và chi tiết về những gì đã xảy ra, trong khi các nhật báo phát hành nhiều bức ảnh về đám đông và ba trẻ. Mặc dù đã được phát hành cho cả thế giới (những ấn bản còn lưu trữ trong Thư Viện Quốc Hội Mỹ), nhiều người ở ngoài nước Bồ Đào Nha vẫn không chú ý tới những biến cố này, và báo chí ở hầu hết các quốc gia khác hoàn toàn thờ ơ với câu chuyện này.

(Hết phần 1)


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đến Với Chúa Nhờ Mẹ Maria (2/10/2017)
Thơ Thánh Mẫu Lộ-đức (2/8/2017)
Lạy Chúa Con Tin Rồi (2/7/2017)
Dự Tính Hòa Bình Từ Thiên Đàng Qua Đức Mẹ Fatima (3) (2/7/2017)
Dự Tính Hòa Bình Từ Thiên Đàng Qua Đức Mẹ Fatima (2) (2/7/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Thơ Kính Mừng Đức Mẹ La Vang 2017 (2/6/2017)
Tin/Bài khác
Nhân Loại Mới – Đtgm Giuse Ngô Quang Kiệt (1/11/2023)
Cn 3850: Tín Hữu Tin Lành Được Thấy Đức Mẹ (2/3/2017)
Kinh Dâng Việt Nam Cho Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (1/23/2017)
Cn 3841: Kẻ Thù Tấn Công Nhưng Chúa Cứu (1) (1/22/2017)
Thông Điệp Đức Mẹ Ban Cho Lm Stefano Gobbi (1/18/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768