MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3850: Tín Hữu Tin Lành Được Thấy Đức Mẹ
Thứ Sáu, Ngày 3 tháng 2-2017

CN 3850: TÍN HỮU TIN LÀNH ĐƯỢC THẤY ĐỨC MẸ

Nguồn: Spiritdaily.com

Trong những cảm nghiệm chết đi sống lại, người ta thường mô tả cảm nghiệm của họ là được thấy Chúa Giêsu hoặc những người thân yêu quá cố hoặc các Thiên Thần và các Thánh trong đó có cả Đức Mẹ Maria.

Có một điều kỳ lạ đã xẩy ra với một phụ nữ người đạo Tin Lành tên là Gladys Hargis, cư dân của tiểu bang Kansas. Bà đã viết một tác phẩm tên You Live Forever, tạm dịch là Ngài Sống Mãi.

Câu chuyện xẩy ra vào ngày 5 tháng 8 năm 2006, tác giả thú nhận rằng:

"Tôi đã không kể trong cuốn sách đầu tay của tôi bởi vì tôi nghĩ đó là bí mật của riêng tôi. Tôi thật sự không muốn chia sẻ cảm nghiệm ấy với ai cả. Tuy nhiên tôi cảm thấy có sự thúc giục thiêng liêng nào đó. Ý tưởng đó cử gắn chặt trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể giữ riêng cho một mình tôi. Bí mật đó là Đức Trinh Nữ Maria."

Bà Gladys, nay được 86 tuổi và đang đau bịnh, bà kể:

“Có một luồng ánh sáng chói lòa tiến đến gần tôi, tôi nhìn sang phía bên trái và thấy một phụ nữ rất đẹp. Bà ấy mặc phẩm phục sang trọng như một Nữ Hoàng. Bà ngồi trên một chiếc ghế. Bà có nét duyên dáng và thảnh thơi.

"Bà đúng là một vị Nữ Hoàng, trên đầu Bà có một triều thiên. Tóc của Bà quăn và được chải cách khéo léo để có thể giữ khít khao chiếc triều thiên. Trên cổ Bà dương như có kim cương và ngọc trai. Khăn voan của bà che phía sau của đầu, dài tới đôi vai của bà và che đôi cánh tay của bà. Ngày lập tức, tôi biết bà là ai, và tôi dường như ngừng thở. Đức Trinh Nữ, Mẹ Maria ở gần Ngai Tòa, ở trên tầng trời của Thiên Đàng.

"Tôi còn được trông thấy Thánh Nữ Teresa, Bà Thánh ngồi ở một chiếc giường có đầy hoa hồng với nhiều mầu sắc huy hoàng, mủi hương hoa hồng tỏa hương thơm ngát. Những đóa hoa hồng sống động như thể chúng đang hát hò với nhau.

“Trước khi tôi trở về nhà ở trần gian, tôi thấy Đức Mẹ Maria và Thánh Teresa ở trong khu vườn và cả hai ban cho tôi đầy ắp tình yêu. Khi tôi kể về Thánh Teresa trong tác phẩm của tôi thì thật sự tôi chưa biết bà Thánh này là ai. Tôi vốn là người đạo Tin Lành, nhánh Baptist, và chúng tôi không học về các thánh. Thật là buồn cười vì chúng ta đều thờ phượng cùng một Thiên Chúa, vậy mà chúng tôi lại không biết tên của các vị thánh.

"Về sau tôi rất vui mừng khi học biết bà Thánh ấy là ai. Tôi cảm thấy mình thật có phúc khi được gặp gỡ Mẹ Maria và Thánh Teresa. Tôi cũng được nhìn thấy các Thiên Thần. Tôi thấy có bốn vị Thiên Thần ở chúng quanh Đức Mẹ Maria. Tôi không muốn thị kiến chấm dứt vì tôi đã được thấy Đức Mẹ Maria là Mẹ của tôi, Thánh Teresa là chị của tôi và các Thiên Thần là bạn của tôi. Tôi hân hạnh được gặp rất nhiều vị Thánh trong cùng một lúc.”

Kim Hà, 3/2/2017

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lạy Chúa Con Tin Rồi (2/7/2017)
Dự Tính Hòa Bình Từ Thiên Đàng Qua Đức Mẹ Fatima (3) (2/7/2017)
Dự Tính Hòa Bình Từ Thiên Đàng Qua Đức Mẹ Fatima (2) (2/7/2017)
Thơ Kính Mừng Đức Mẹ La Vang 2017 (2/6/2017)
Dự Tính Hòa Bình Từ Thiên Đàng Qua Đức Mẹ Fatima (1) (2/6/2017)
Tin/Bài khác
Nhân Loại Mới – Đtgm Giuse Ngô Quang Kiệt (1/11/2023)
Kinh Dâng Việt Nam Cho Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (1/23/2017)
Cn 3841: Kẻ Thù Tấn Công Nhưng Chúa Cứu (1) (1/22/2017)
Thông Điệp Đức Mẹ Ban Cho Lm Stefano Gobbi (1/18/2017)
Thơ Tạ Ơn Đức Mẹ (1/13/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768