MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6347: Sr. Mary Ephrem Neuzil Thị Kiến Hoả Ngục (2)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 9-2023
CN 6347: SR. MARY EPHREM NEUZIL THỊ KIẾN HOẢ NGỤC (2)

https://torchbearerforthequeen.blogspot.com/?m=1

LỜI DỊCH GIẢ: Sr. Mary Ephrem (1916-2000) là một nữ tu thị nhân tại Ohio, Hoa Kỳ. Đức Mẹ hiện ra với Sr. Mary với tước hiệu là Our Lady of America.

Sr. Mary đã viết ra những cảm nghiệm về cuộc hiện ra của Mẹ và in thành sách. Chúng tôi đã từng dịch rất nhiều bài về cuộc hiện ra của Đức Mẹ Mỹ Quốc với Sr. Mary. Sr Mary qua đời năm 2000.

Sau đây là bài viết của Sr. Mary về thị kiến hoả ngục:

"Khi chúng tôi bước đi thì tôi thấy có một hồ nước lớn giống như cái hồ bơi. Nước của cái hồ này toàn là mầu đen. Dường như chất lỏng ấy lại không phải là nước. Tôi quá sợ hãi nên không dám nhìn nó. Có những vật thể chết chóc gì đó mà vì chúng tôi không đến gần nên tôi không rõ đó là những cái gì.

Tôi không thể tưởng tượng những điều gì còn kinh khiếp hơn cảnh tượng ấy.

Tôi cảm nhận được những gì được gọi là sự trừng phạt muôn đời. Không ai có thể cảm nhận được toàn bộ sự kinh khủng của hoả ngục mà còn sống sót được. Khi chúng tôi rời nơi ấy thì đi đến một chỗ khác cũng là một phần của sự trừng phạt đời đời.

Trên một ngọn đồi, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người đi đi, lại lại. Dường như họ đang đi tìm kiếm một điều gì quý báu. Chung quanh người của họ thì toàn là lửa cháy. Dường như họ là một phần của đám cháy lớn. Lửa dường như toát ra từ trong linh hồn của họ.

Lúc đó, người đồng hành với tôi giải thích cho tôi rằng:

"Đó là hình phạt dành cho những kẻ đã không dành thì giờ cho Chúa khi mà họ còn sống ở thế gian. Đây là lúc mà họ bị kết án để mà phải dành sự vĩnh cửu để đi tìm kiếm Chúa, Đấng mà họ sẽ không bao giờ tìm được."

Họ sẽ mãi mãi đi tìm mà không có hy vọng, không có niềm vui để tìm thấy và thụ hưởng!

Ôi! Đó là một cảnh tượng bị tra tấm đời đời. Ôi đáng sợ thay Công Lý của Chúa!

Vào buối sáng ngày 20 tháng 2 năm 1958, trong thánh lễ, tôi cứ đau buồn mà nghĩ mãi về số phận của những linh hồn bị mất đời đời, đặc biệt là những linh hồn đã được tuyển chọn mà vẫn bị mất. Thế rồi Chúa hiện ra với tôi trong lúc đó. Ngài nói với tôi như sau:

"Hỡi con yêu dấu, Ta không kết án ai cả. Chính các linh hồn tự kết án chính mình."

Và tôi biết trong trải tim mình đúng là như thế. Dù đôi mắt tôi chứa đầy lệ rơi.

Kim Hà, 13/9/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Khi Tha Thứ Là Tự Tha Cho Chính Mình --- Trần Mỹ Duyệt (9/25/2023)
[ Man-na] Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A Mt 18,21-35 --- Mắc Nợ Và Trả Nợ (9/22/2023)
Tha Thứ, Bài Học Cả Đời --- Chúa Nhật Xxiv Thường Niên Năm - A (9/20/2023)
Tha Thứ Như Đã Được Thứ Tha (lm. Xuân Hy Vọng) (9/19/2023)
[ Man-na] Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A Mt 18,15-20 --- Người Anh Em Của Anh (9/14/2023)
Tin/Bài cùng ngày
Món Nợ Tình Thương --- Suy Niệm Chúa Nhật Xxiii Thường Niên – A (mt 18, 15-20) (9/13/2023)
Nợ Yêu Thương -- Lm. Xuân Hy Vọng (9/13/2023)
Tin/Bài khác
[ Man-na] Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A Mt 16,21-27 --- Tư Tưởng Của Thiên Chúa (9/8/2023)
Thánh Ý Chúa -- Suy Niệm Chúa Nhật Xxii Thường Niên – A (mt 16, 21-27) (9/6/2023)
Năm Trinh Nữ Khờ Dại -- Trần Mỹ Duyệt (9/5/2023)
Chúng Ta Được Sinh Ra Bằng Lời Chân Thật (thơ Thánh Giacôbê 1: 16-27) (8/31/2023)
[ Man-na] Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A Mt 16,13-20 --- Kê-pha, Anh Là Tảng Đá (8/31/2023)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768