MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hãy Thương Yêu Nhau
Thứ Hai, Ngày 14 tháng 5-2012

HÃY THƯƠNG YÊU NHAU

Có một câu truyện được truyền tụng qua nhiều năm kể về một vị chức sắc chính trị đến dự cuộc lễ đăng quang của Vua Edward VII tại Anh Quốc năm 1901.

Vị chức sắc này chứng kiến một giây phút lịch sử khi chiếc triều thiên được đặt trên đầu vua. Ông đã nhảy múa tại cuộc dạ vũ đăng quang vĩ đại này. Sau cùng, ông đã hòa nhập với các vương tôn và tiếp chuyện với những nhân vật nổi tiếng.

Khi ông trở về nhà, có người hỏi ông có một giây phút hay một dữ kiện nào trong cuộc hành trình thăm viếng của ông tại Anh Quốc đặc biệt nổi bật hơn hết không.
"Có," ông nói, "thật sự có giây phút đó."

Ông tiếp tục nói rằng chuyện đó xảy ra vào một đêm nọ khi ông trở về khách sạn của ông.

Ngoài trời thì lạnh rét. Và trong khi ông đi qua một căn nhà bỏ hoang, ông đã thấy hai đứa bé nhỏ tội nghiệp đang nằm co với nhau tại cửa nhà.

Một trong hai đứa là cậu bé khoảng 12 tuổi; còn đứa kia là bé gái khoảng 4 tuổi, rõ ràng là em gái của cậu bé.

Cậu bé đã cởi áo choàng của mình ra và quàng quanh bờ vai bé bỏng của người em gái. Và cậu lấy chiếc mũ len của cậu mà bọc quanh chân của cô em.

Nhà chức sắc nói rằng hình ảnh của hai đứa trẻ, đang nằm co bên cửa nhà, nổi bật hơn hết. Nó hoàn toàn làm lu mờ vẻ tráng lệ và nghi thức đăng quang, sự nhộn nhịp của cuộc dạ vũ đăng quang, cũng như những cuộcđối thoại với các nhân vật nổi danh.

Đó chính là hình ảnh mà ông không bao giờ quên được bao lâu ông còn sống."

Trong câu chuyện minh họa xưa, hình ảnh cậu bé biết yêu thương săn sóc cô em gái bé nhỏ đã gây ấn tượng mạnh đến nỗi vị chức sắc quên hết những hào nhoáng xa hoa của cuộc đăng quang mà ông vừa tham dự. Còn hiện nay, những cảnh thương yêu và quan tăm chăm sóc lẫn nhau ngày càng ít đi cả trong gia đình và ngoài xã hội. Nếu cuộc sống văn minh và giàu sang hơn chỉ mang lại cho con người một chút vật chất chóng qua và một tâm hồn thì chai đá thì thật buồn biết bao!

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, như lời Thánh Vịnh:

"Con người có là chi mà Chúa để mắt đến.
Con người có là gì mà Chúa phải quan tâm."

Chúng con thật hạnh phúc được Chúa yêu thương từ thuở đờiđời. Chúa còn hiến thân trên thập giá để dạy chúng con biết thương yêu nhau và hy sinh cho nhau. Nhưng chúng con lại quên đi những điều Chúa dạy khi chỉ biết sống ích kỷ, vun quén cho bản thân. Xin giúp chúng con biết noi gương Chúa mà thực hành giới răn yêu thương với tha nhân. Amen.

Anh em hãy yêu thương nhau như Thầyđã yêu thương anh em (Ga 15,12).

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Thánh Cha Tiếp Đoàn Cuối Cùng Của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (5/19/2012)
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Bênêđictô Xvi Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 46 (5/18/2012)
Huấn Dụ Của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 Dành (5/17/2012)
Lời Cầu Nguyện Kết Hiệp Tín Hữu Với Thiên Chúa, (5/17/2012)
Các Sợ Hãi Và Chờ Mong Của Giáo Hội Công Giáo Pháp (5/17/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Hồng Ân Của Mẹ - Chứng Nhân Tình Yêu (5/14/2012)
Đức Thánh Cha Kêu Gọi Củng Cố Truyền Thống Kitô (5/14/2012)
Giáo Hội Công Giáo Anh Và Thế Vận Hội Olympic (5/14/2012)
Hạnh Phúc Đâu Xa? (5/14/2012)
Lịch Sử Và Nguồn Gốc Ngày Hiền Mẫu (5/14/2012)
Tin/Bài khác
Mẹ Bán Hàng Rong (5/13/2012)
Đức Thánh Cha Kêu Gọi Củng Cố Truyền Thống Kitô (5/13/2012)
Nước Mắt Mẹ (5/12/2012)
Thư Gửi Con (5/12/2012)
Giáo Hội Phải Cầu Nguyện Liên Lỉ Và Tin Tưởng (5/11/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768