MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Truyện Hay Về Thánh Cả Giuse, Đức Tin Của Thánh Cả Giuse, # 5
Thứ Hai, Ngày 19 tháng 3-2018
Đức Tin Của Thánh Cả Giuse Thánh Giuse thành Nadarét đã tin vào Thiên Chúa. Ngài đã tin như tổ phụ Apraham đã tin. Ngài đã tin khi Thiên Chúa nói với Ngài qua lời thiên thần Chúa sai đến: “Giuse, con dòng Đavít, đừng sợ đón nhận Maria lương thê ông về nhà; vì Đấng thụ thai trong lòng Trinh Nữ ấy là do Chúa Thánh Thần tác tạo. Trinh Nữ sẽ sinh một Người Con Trai, mà ông sẽ đặt tên cho là Giêsu: vì chính Người Con ấy sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi nó” (Mt. 1: 20-22). Trước đó, vì không muốn công khai tố cáo Đức Maria, Thánh Giuse đã quyết định âm thầm lìa bỏ Đức Trinh Nữ (Mt. 1:19), nên ngài “đã thi hành như thiên thần Chúa nói với Ngài” (Mt. 1:24). Ngài đã đón nhận Đức Maria Lương Thê Ngài và “Đấng đã thụ thai trong lòng Trinh Nữ ấy về nhà mình”. Như vậy, Thánh Giuse chứng thực mình là miêu duệ đích thực của Apraham theo đức tin. Một miêu duệ ưu tuyển. Quả thật, ngài đã được Thiên Chúa ban cho ơn sẽ trở nên chứng nhân trực tiếp nhất, chứng nhân mục kích việc hoàn tất lời Chúa đã hứa với Apraham một ngày nó từ trước. “Mặc dầu không có lý do nào để cậy trông”, tổ phụ Apraham “đã tin”. Thánh Giuse cũng đã tin cùng một cách như vậy. Thiên Chúa đã gọi ngài, để niềm cậy trông cứu rỗi có thể được thể hiện trên thế giới… Vì thế, Thánh Giuse thành Nadarét đã thật sự trở nên một chứng nhân lạ lùng của Mầu Nhiệm Thần Linh. Ngài đã trở nên một người phân phát Nhà Tạm là Chúa Giêsu, một người phân phát mà Thiên Chúa đã tuyển chọn để hoàn tất công trình công cuộc cứu rỗi loài người. Hôm nay, nhìn lên gương mặt Thánh Giuse với niềm tôn kính mến yêu, chúng ta phải đổi mới lại đức tin của riêng chúng ta trong cái nhìn đó. Ta hãy nhìn xem Lời Thiên Chúa hằng sống đã thấm nhập sâu xa nhường nào trong linh hồn con người Giuse, con người công chính này… Chúng ta cần phải có đức tin biết bao! Đức Gioan Phaolô II, Trích bài giảng ngày 19-3-1982 ở Livourne
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kiếp Người Mong Manh (4/10/2020)
Tin/Bài khác
Rối Loạn Lưỡng Cực Là Gì? (1/23/2018)
Chia Tay Khó Hay Dễ ? (1/23/2018)
Bí Quyết Thư Giãn (1/23/2018)
Đời Đẹp Quá ! ! ! (1/23/2018)
Câu Chuyện Xúc Động Về “chuyến Đi Cuối Cùng” Của Một Tài Xế Taxi Ở New York (6/20/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768