CHÚC MỪNG NĂM MỚI. GIỜ CỦA MẸ
TRÊN
VÙNG BIÊN GIỚI
Xin mọi
người ủng hộ chương trinh Giờ Của Mẹ.
Tin vui
cho cho người
nghèo, khuyết tật và neo đơn miền biên giới, GCM đã phát hành
tập Radio -TinMừng+GCM#2. Vào dip Giáng Sinh
2018.
Để cầu chúc
sự thành công lớn mạnh của việc rao giảng Lời Chúa. Ngày 01- 01-2019 tại giáo điểm Tin Mừng Phúc Yên sẽ
tổ chức Thánh Lễ Mẹ Thiên Chúa đầu năm Dương lịch. Cầu cho Anh chị
em trong gia đình Giờ
Của Mẹ cùng các ân
nhân, Mạnh Thường Quân, các nhà hảo
tâm, thường xuyên giúp chương
trình GCM.
Trước tiên kính chúc sức khỏe Anh Việt Bùi chị Kim Hà và cùng các
thành viên trong GCM.
Để tỏ niềm
biết ơn sâu xa và
vui sướng vì được lãnh nhận.
Chính Giờ Của
Mẹ là khơi điểm cho cuộc hành trình mới
này.
Trong Sứ Điệp
Truyền giáo năm nay Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi giới trẻ dấn thân trong sứ mạng mang Tin Mừng cho tất cả mọi người, cho đến “tận cùng trái đất”.
Ở vùng biên
giới này không chỉ là người trẻ nữa mà cả người
già, độ tuổi trung niên đều ý thức Truyền giảng Tin Mừng nhất là từ
khi có sự
hiện GCM như một cơn lốc, người giáo dân được
đào tạo để họ ý thức việc Truyền giáo là một sứ
mạng thiêng liêng cao cả,
mà Giáo Hội
đã trao phó cho họ
khi họ chịu phép Thêm sức, là lúc họ
nhận lấy Chúa Thánh Thần,
khởi nguồn từ Thiên Chúa. (x. Mc 3,13) Trước khi rời các Tông
đồ để
về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã trực
tiếp ban mệnh lệnh truyền giáo cho các
ông: “Như Cha đã sai Thầy,
Thầy cũng sai anh em”
(Ga 20,21), “Anh em hãy đi
dạy dỗ muôn dân, rửa
tội cho họ nhân danh
Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ
mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19).
Chính các Tông đồ và những cộng sự của các ngài đã
thừa hành mệnh lệnh này một cách
xuất sắc. Trải qua bao thế hệ dọc dài theo lịch sử, các ngài
đã đem Tin Mừng Phục Sinh tới nhiều miền, nhiều nước và cho nhiều
tâm hồn. Hơn hai ngàn năm
qua, dưới sự
dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, các thế hệ
tông đồ truyền giáo đã nối tiếp nhau mang Tin Mừng đi khắp địa cầu.
Thánh Thần hướng
dẫn Giáo Hội trên từng chặng đường. Thánh
Phaolô đã kêu lên: "Khốn cho tôi nếu tôi
không rao giảng Tin Mừng” (1Cr
9, 16)
Thực thi sứ mạng
truyền giáo trong thời đại mới là chia sẻ
cuộc sống như chính Chúa Giêsu đã
sống, là yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người không phân biệt
lương giáo. Truyền giáo là làm
chứng cho Chúa Kitô bằng
đời sống quảng đại, yêu thương. Sau thời kỳ củng cổ, chúng ta phải chuyển
tiếp sang thời kỳ tương quan, tương quan như Chúa
Giêsu đã ngồi bên bờ giếng Gia-cóp với cô gái có
một quá khứ lầm lỗi. “Ga 4:5-42”.
Hay trong
bữa nhà Gia-kêu. "Lc
19, 1-10"......
Chính trong phạm
trù này chúng
ta mới nghe Đức Thánh Cha nói trong
"Evangelii Gaudium".
Tông huấn Niềm vui của tin mừng : “Tôi muốn thấy một Giáo hội bị bầm dập, tổn thương và dơ bẩn
vì sống lê la trên các
đường phố,
chứ không phải là một
Giáo hội “xanh xao vàng
vọt” vì sống đóng khung và bám
víu vào chu
vi hàng rào an ninh của riêng nó.”
Giờ Của Mẹ
đã đi đúng hướng và tiên phong. Thực tế hiện nay người công giáo hiện
diện rất hiệu quả trong một xã hội xảo
trá, lừa lọc và tham
ô, con người chán
nản thất vọng về những lời hứa suông của quan quyền, chỉ có công giáo
nói lên sự
thật và sống sự thật, cho nên GCM đã đến với họ kịp thời và đúng
lúc như món ăn tinh
thần của họ.
Chúng ta giới
thiệu Chúa Giêsu cho những
anh chị em mà mình
gặp gỡ hàng ngày nơi
môi trường mình sống và làm việc. Đời sống của giáo dân là
phương tiện
truyền giáo hữu hiệu hàng đầu.
Tiếng nói Giờ Của
Mẹ giúp tẩy xóa hay giảm bớt những cách sống phản Tin Mừng nơi người đã có đức tin. Thực tế, chẳng ai tin theo một
cái Đạo mà ngay cả
tín đồ cũng không thực hành Đạo. Cũng chẳng ai
có thể cho người khác cái mà
mình không có.
Giờ Của Mẹ
đong đầy hành trang cho
người tông đồ những giá trị Tin Mừng cho cuộc sống. Muốn giới thiệu Chúa cho người chưa biết Chúa, người giáo dân phải
thấm nhuần Lời Chúa, sống đức bác ái và
sự công bằng, hiền hòa và yêu
thương, hòa điệu cuộc sống.
Công đồng Vaticanô
II nói: Giáo dân phải hợp tác vào
công cuộc truyền giáo của Hội Thánh; là những
chứng nhân và đồng thời là những
công cụ sống động, họ chia sẻ
sứ mạng cứu rỗi của Hội Thánh" (Ad Gentes, 41)”.
Nguyện xin Mẹ luôn
chúc lành cho mọi người
trong ân
tình sâu đậm. Qua đây
cha xin cảm ơn mọi người đã giúp cha bằng cách này hay cách
khác trong thời gian chữa bệnh và dưỡng bệnh.
Lm.
Raphael.
Chiến dịch
bánh chưng
cho người nghèo xin gửi
về.
Linh Mục
Raphael Trần Xuân Nhàn
rapxuannhan@gmail.com
Điện thoại:
0913092476
Giáo Xứ Phúc Yên - Thanh Yên
Thanh Chương
- Nghệ
An - Việt Nam
|