MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2865: Thánh Tâm Chúa Giêsu Ban Ơn
Thứ Ba, Ngày 14 tháng 4-2015

CN 2865: THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU BAN ƠN

Nguồn: Spiritdaily.com

Bà Fran Cichon từ thành phố Chicago, Hoa Kỳ kể:

"Mẹ tôi vừa qua đời ngày 20/2/2015 khi bà được 98 tuổi. Bà chết vì bị sưng phối. Suốt đời mẹ, mẹ tôi rất sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và bà luôn bảo vệ đức tin của bà. Đối với bà thì Thiên Chúa là nhất và trên hết mọi sự. Mẹ tôi là người đạo hạnh, nhân từ và thẳng thắn.

"Bà luôn dạy dỗ chúng tôi về những điều gì tốt và điều gì xấu. Bà luôn giữ lề luật Chúa và luôn giúp đỡ mọi người khi có thể được. Bà luôn làm mọi sự với ơn sủng của Chúa và với lòng nhân từ.

"Bà thường kể cho các con nghe về câu chuyện bà được cứu sống khi bà còn là một bé gái chừng 7, 8 tuổi. Một hôm, bà và hai người chị đang chơi bên cạnh một dòng suối gần nhà, khi mẹ tôi đang lội nước thì chân bà đụng vào một tảng đá và bà bị té ngã. Bà uống nhiều nước và bắt đầu chìm xuống, bà không thể thở được nữa.

Khi bà cố gắng trồi lên thì bà thấy trước mắt bà là Thánh Tâm Chúa Giêsu đang giang hai tay về phía bà. Rồi bà lại chìm thêm một lần nữa. Trong lúc đó thì người chị của bà đã nắm được vạt áo đầm của bà và kéo bà ra khỏi nước. 

"Khi trở thành một phụ nữ trẻ, trước khi kết hôn, mẹ tôi đã hoàn tất việc xưng tội và rước lễ trong 9 Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng liên tiếp để dâng lên Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

Trong nhà bếp của mẹ tôi luôn có một bức hình Thánh Tâm Chúa Giêsu mà bà tôn kính kể từ khi bà kết hôn. Bà rất yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tấm hình này tuy xưa cũ nhưng có những khi hình sáng lên với luồng ánh sáng thánh thiêng. Khuôn mặt Chúa Giêsu luôn giống như người thật, Chúa Giêsu nở nụ cười nồng ấm và tha thứ. Tôi thường cảm thấy Chúa hiện diện nơi tấm hình Thánh Tâm Chúa Giêsu ấy.

Tháng 2 năm 2015, khi chúng tôi đưa mẹ tôi vào bịnh viện vì bịnh sưng phổi thì  tự nhiên có một vị linh mục đến phòng cấp cứu và ban cho mẹ tôi những bí tích sau cùng. Ngài bảo chúng tôi hãy lần Chuỗi Kinh Mân Côi cầu nguyện cho mẹ tôi và chúng tôi đã làm.

Sau 10 ngày, mọi sự trở nên tồi tệ hơn. Hôm ấy lại có một vị linh mục khác đến, điều lạ là chúng tôi không gọi ngài, mà các y tá cũng không gọi mời ngài. Vị linh mục này lại xức dầu Thánh cho mẹ chúng tôi. 

Vào ngày thứ 11, lúc mà mẹ tôi sắp từ giã cõi đời thì lại có một vị linh mục khác nói rằng ngài biết rằng bà đã được xức dầu nên ngài chỉ đến để chào bà mà thôi. Ngài nhìn mẹ tôi và nói rằng:

'Tôi ở đây đã trên 10 năm và tôi đã thấy tình trạng này nhiều lần; bà đang hấp hối.’

Tôi đáp: ‘Vâng, thưa cha đúng như thế.’

Vị linh mục thấy Áo Đức Bà Mầu Nâu và các mẫu ảnh vẩy được đeo chung quanh cổ của mẹ tôi. Đó là ảnh vẩy Mề Đay Huyền Nhiệm và mề đay trừ quỷ của Thánh Benedicto. Ngài liền lấy sách kinh ra và bắt đầu đọc kinh phó linh hồn mẹ tôi cho Chúa. Ngài kết luận bằng lời chúc lành và nói:

'Với quyền năng được ban cho tôi bởi tòa thánh, tôi tha thứ các tội lỗi của bà, và tôi ban cho bà ơn toàn xá, nhàn danh Cha, và Con và Thánh Thần.'

Tôi rất ngạc nhiên vì thấy Chúa giữ trọn lời hứa, lời hứa  của Thánh Tâm Chúa Giêsu cho những ai giữ trọn 9 ngày thứ Sáu Đầu Tháng rằng:

“Ta hứa với các con rằng với Lòng Chúa Thương Xót từ Thánh Tâm Ta, với tất cả tình yêu đầy quyền năng của Ta, Ta sẽ ban cho tất cả những ai đã rước lễ vào 9 ngày thứ Sáu Đầu Tháng thì sẽ nhận được những ơn lành đặc biệt. Họ sẽ chết trong ơn sủng và sẽ lãnh nhận tất cả những bí tích. Thánh Tâm Ta sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho họ trong giờ phút cuối cùng."

Gia đình chúng tôi không gọi các linh mục đến và xin các ân huệ cho mẹ tôi nhưng chính Thiên Chúa gửi các linh mục đến với mẹ chúng tôi. Chúa Giêsu phán:

''Ta là Sự Phục Sinh và là Sự Sống, những ai tin vào Ta thì dù chết cũng sẽ được sống.”

Chúa Giêsu giữ lời hứa của Ngài. Con tạ ơn Chúa đến muôn muôn đời. Amen.”

Kim Hà
14/4/2015

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2870: Được Nghe Tiếng Đọc Kinh Và Tiếng Hát Của Các Thiên Thần (4/16/2015)
Gặp Một Nhân Chứng Sống Được Đức Mẹ Tà-pao Chữa Lành. (4/16/2015)
Cn 2869: Lời Nhắn Nhủ Của Thánh Giuse (4/15/2015)
Cn 2868: Tại Sao Hoa Kỳ Không Có Các Trung Tâm Hành Hương Lớn? (4/15/2015)
Cn 2867: Nhà Trừ Quỷ Nổi Tiếng Nói: Isis Là Satan (4/15/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2864: Nhớ Ngày 30 Tháng 4 Đen, 1975 (5/14/2015)
Cn 2866: Cảm Nghiệm Linh Thiêng Của Một Nghệ Nhân (4/14/2015)
Tin/Bài khác
Kinh Nghiệm Gặp Chúa (4/13/2015)
Cn 2863: Linh Mục Thành Thiện Đem Ơn Phúc Cho Tín Hữu (4/12/2015)
Cn 2862: Sứ Mệnh Lòng Thương Xót (4/12/2015)
Vì Sao Tôi Theo Đạo Công Giáo? (4/10/2015)
Cn 2861: Đức Giáo Hoàng Gặp Ký Giả Cổ Võ Cho Linh Địa Medjugorje (4/10/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768