CN 1671: THIêN THẦN AN ỦI KHI SẦU KHỔ
Nguồn: Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
Hôm nay là ngày lễ của Ba Tổng Lãnh Thiên Thần: TLTT Micae, TLTT Gabriel và TLTT Rafael. Chúng tôi xin gửi đến qúy vị những cảm nghiệm của đọc giả nói về sự hiện diện và giúp đỡ cuả các Thiên Thần.
Một phụ nữ tên Belinda ở vùng Flint, Michigan kể lại cảm nghiệm của bà khi bà đang chịu sự thử thách và thất vọng như sau:
"Một hôm người chồng 10 năm của tôi bỏ gia đình ra đi không trở lại. Tôi quá buồn bã, không biết làm gì để nuôi các con và lo chi phí ăn ở. Tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa cho chồng tôi hối hận mà trở về với gia đình.
Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối, vừa đau khổ và lo âu, vừa sợ hãi và lúng túng vì không biết tương lai mình và các con sẽ ra sao. Tôi có ý định tự tử nhưng lại sợ khi tự tử thì sẽ vào hỏa ngục.
Một hôm khi tôi đi lễ ngày Chúa Nhật tôi tha thiết cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ tôi vì tôi quá đau khổ và sợ hãi. Tôi xin Chúa ban cho tôi một dấu hiệu để biết rằng Chúa không bỏ rơi tôi như người chồng của mình.
"Sau khi rước lễ thì tự nhiên có một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc tươm tất đến hàng ghế nơi chỗ tôi đang ngồi, vòng tay qua người tôi, hôn lên má tôi, rồi ông ta nói:
“Yên tâm nhé, mọi sự sẽ tốt đẹp thôi!”
Tôi vô cùng ngạc nhiên và lòng cảm thấy vui sướng vì Chúa đã ban cho tôi một dấu chỉ. Sau đó, tôi quay lại tìm người đàn ông lạ ấy nhưng không còn thấy dấu vết của ông ta dù trong nhà thờ lúc ấy chỉ có khoảng 50 người hiện diện.
Vào những ngày Chúa Nhật sau đó, tôi có ý tìm kiếm nhưng không bao giờ gặp được ông ta nữa. Tôi nghĩ rằng có lẽ Chúa gửi một thiên thần đến trấn an để tôi an tâm biết rằng Chúa luôn ở với tôi trong những lúc vui buồn, sầu khổ.
Từ đó trở đi, tôi cảm thấy bình an và không còn muốn tự tử nữa.”
Kim Hà 29/9/2012
|