MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1448: Buổi Chia Sẻ Của Lm Svetozar Tại Medjugorje (24)
Thứ Ba, Ngày 1 tháng 5-2012

CN 1448: BUỔI CHIA SẺ CỦA LM SVETOZAR TẠI MEDJUGORJE (24)

Trong những chuyến hành hương đi Medjugorje, nhóm chúng tôi luôn được nghe các cha Dòng Phanxico nói chuyện và chia sẻ. Điển hình là Lm Jozo Zovko, cựu cha chính xứ của giáo xứ Medjugorje, một linh mục thị nhân thánh thiện. Nay thì cha Jozo đổi đi thủ đô Zagreb của nước Croatia. Rồi có một vị linh mục già hưu vốn là tác giả của nhiều tác phẩm đến nói chuyện mà nay ngài đã qua đời. Vị linh mục thứ ba là cha Svetozar, cũng là tác giả của một số tác phẩm. Ngài thường hay nói chuyện với nhóm hành hương chúng tôi.

Cha Svetozar rất có thiện cảm với người hành hương Việt Nam. Cha kể rằng năm 1975, khi cha đang du học ở Hoa Kỳ thì cha đã quan tâm theo dõi tình hình chính trị biến động của Việt Nam. Cha rất thương người Việt Nam vì họ là nạn nhân của chế độ Cộng Sản mà lúc ấy, nước Nam Tư cũng ở dưới chế độ Cộng Sản.

Năm 1982, cha được gọi về Nam Tư và ngay hôm sau, chính quyền Cộng Sản tịch thu giấy thông hành(passport) của cha. Từ đấy, cha ở lại nước Nam Tư và được chứng kiến toàn bộ biến cố Đức Mẹ Maria hiện ra tại nơi này. Tưởng cũng nên nhắc là Đức Mẹ Maria hiện ra với 6 thị nhân vào ngày 24/6/1981, tức là trước khi cha Svet về nước chừng mấy tháng.

Cha Svet nói rằng khi ta đi hành hương là ta đến với các phép Bí tích. Khi ta đến với các phép Bí Tích thì ta trở thành Lời của Chúa. Khi ta leo lên núi, lên đồi là ta đem Lời Chúa cho mọi người. Leo đồi leo núi là lúc ta thể hiện một giáo hội sống động, không cần lời nói. Leo núi là lời cầu nguyện bằng thể xác.

Đức Mẹ Maria khi được truyền tin thì Mẹ vội vã đi khắp nơi để dem Chúa cho mọi người. Mẹ đến thăm bà thánh Elizabeth để đem Chúa đển cho gia đình Thánh Elizabeth và thánh Gioan Tiền Hô. Mẹ và Thánh Giuse đến ghi danh ở Bêlem là đem Chúa đến nơi ấy.

Khi ta hành hương từ Medjugorje về thì ta cũng đem Lời Chúa cho mọi người bằng cách sống hàng ngày của mình.

Ta sống trong một xã hội dịch vụ mà ai ai cũng muốn được người khác phục vụ cách mau lẹ nhưng hãy tập sống vâng lời, hãy thưa với Chúa rằng:

“Lạy Chúa, con không biết Chúa sẽ làm gì trong cuộc đời con nhưng con xin vâng và sẵn sàng đáp lời Chúa.”

Khi những bậc cha mẹ trong nhóm hành hương hỏi cha Svet rằng:

"Nếu các bậc cha mẹ đã làm mọi sự tốt lành cho con cái nhưng con cái vẫn bỏ Chúa, ly dị, phá thai, và làm những việc xấu xa thì liệu cha mẹ có phải trả lời trước mặt Chúa không?"

Thì cha Svet cho một ví dụ:

“Giữa cha mẹ và con cái có gần gũi với nhau bằng Chúa Giêsu và các thánh tông đồ không? Thế mà liệu Chúa Giêsu có chịu trách nhiệm về việc bán Chúa của Giuda không hay việc chối Chúa của Phêrô không? Chúa đã làm hết mọi sự nhưng không tránh được việc làm sai của các tông đồ.”

Một phụ nữ người Mỹ hỏi cha Svet:

“Ngưòi Công Giáo cần làm gì khi Tổng Thống Obama ra những đạo luật cho phá thai và ngừa thai? “

Cha trả lời: “Không cần phải làm gì. Hãy cầu nguyện để Chúa làm việc.”

Cha Svet còn là người phụ trách một Viện Mồ Côi nuôi những trẻ mồ côi và đồng thời là một Trung Tâm nuôi những người cai nghiện ma tuý và cai rượu. Cha nói rằng những người bị nghiện ma tuỳ thì có thể sinh sống ở trung tâm của cha, nhưng có những người vừa bị bịnh tâm thần vừa nghiện ma túy thì cần phải chữa trị bịnh tâm thần trước khi có thể cai thuốc.

Trong câu chuyện trao đổi trong nhóm, chúng tôi nhận thấy một thảm trạng lớn lao đang diễn ra cho giới trẻ trên toàn thế giới mà hậu quả rất nghiêm trọng và nguy hiểm:

Đó là việc giới trẻ sử dụng nhiều thời giờ trong ngày đêm để lục lạo trên internet, chơi games, xem những phim bậy bạ trên youtube. Mức độ báo động là có nhiều người trẻ đã bị bịnh mất ngủ, không còn tỉnh táo để học hành hay làm việc. Họ trở thành những người nghiện cái thế giới ảo. Dần dần họ trở thành những người mắc bịnh tâm thần, trình độ học tập sa sút thấy rõ.

LM Nguyễn Trung Tây đã từng viết rằng bây giờ không còn là nạn Tứ Đổ Tường mà là nạn Ngũ Đổ Tường, mà cái Ngũ Đổ tường đó là cái computer ở trong phòng con cái.

Riêng tôi nghĩ thì gần đây hơn điều nguy hiểm hơn còn là cái IPad, IPhone ở ngay trong bàn tay của con cháu chúng ta.

Những IPad, IPhone ấy có dấu hiệu của Apple, một Trái Táo bị cắn, dấu hiệu của Trái Cấm do bà Eva cắn và chia cho chồng. Đó có phải là sự tinh vi của con Rắn Già thời Cựu Ước không? Và hai người ăn trái táo ấy đã bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng. Đó là một dấu hiệu đáng sợ của thời đại của chúng ta!

Kim Hà
1/5/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Dâng Hiến Cuộc Đời Cho Thiên Chúa (5/4/2012)
Cn 1452: Mẹ Elvira, Nữ Tu Cứu Các Thanh Niên Nam Nữ Bị Nghiện Ngập (28) (5/2/2012)
Cn 1451: Lm Peter Mary Rookey Chữa Lành Hồn Xác (27) (5/2/2012)
Cn 1450: Linh Mục Chữa Lành, Cha Peter Mary Rookey (26) (5/2/2012)
Cn 1449: Lm Peter Mary Rookey, Một Linh Mục Chữa Lành (25) (5/2/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1447: Cảm Nghiệm Của Lm Jozo Zovko, Medjugorje (23) (5/1/2012)
Tin/Bài khác
Cn1446: Ý Kiến Về Cảm Nghiệm Lòng Chúa Thương Xót Của Anh Stanley (6) (4/29/2012)
Cn1445: Phỏng Vấn Anh Stanley Về Lòng Chúa Thương Xót (5) (4/28/2012)
Cn 1444: Phỏng Vấn Anh Stanley Về Lòng Chúa Thương Xót(4) (4/27/2012)
Cn 1443:thị Nhân Ivan Của Medjugorje Nói Rằng Truyền Thông Làm Cho Giới Trẻ Mù Lòa (22) (4/26/2012)
Cn1442: Cảm Nghiệm Medjugorje Của Một Linh Mục Anh Giáo (21) (4/26/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768