MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1446: Ý Kiến Về Cảm Nghiệm Lòng Chúa Thương Xót Của Anh Stanley (6)
Chủ Nhật, Ngày 29 tháng 4-2012

CN1446: Ý KIẾN VỀ CẢM NGHIỆM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT CỦA ANH STANLEY (6)

Nguồn: Spiritdaily.com

*Kim Hà, www.memaria.org

1. Chào anh Stanley, tôi đã nhận được cuốn sách lòng Chúa Thương Xót nên bắt đầu cầu nguyện chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót ngay. Tôi luôn cầu nguyện cho anh mỗi ngày. Đến nỗi đêm nào không cầu nguyện chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót thì tôi không thể ngủ ngon. Tôi nghĩ mình cần cầu nguyện chuỗi kinh này vì Chúa Giêsu đã chịu bao nhiêu đau khổ để cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu làm mọi sự chúng ta chỉ biết cầu nguyện mà thôi.

2. Cảm tạ Chúa! Đêm hôm trước vào lúc đi bộ về nhà, tôi có cảm tưởng là mình không biết hiệu quả của những lời cầu nguyện của mình nhưng tôi tin rằng lời cầu nguyện không bao giờ uổng phí mà luôn có hiệu quả tâm linh tốt lành. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết những lời cầu nguyện của tôi đi đâu. Tuy nhiên đã có hai người có đời sống thân mật với Chúa dạy tôi rằng lời cầu nguyện có hiệu quả cho cuộc đời của mình và của những người mà mình cầu nguyện cho, ngay cả khi chúng ta không thấy. Chỉ có Chúa là có thể thay đổi cuộc sống của con người mà thôi. Lời cầu nguyện của chúng ta rất cần thiết cho chúng ta và những người mà chúng ta cầu nguyện cho.

3. Khi anh Stanley đến chia sẻ cảm nghiệm của anh thì anh có đem theo hình ảnh của Chúa Giêsu lòng Thương Xót và Đức Mẹ Maria. Lúc anh ấy nói chuyện thì hình của Đức Mẹ Maria mở mắt và tôi được chứng kiến. Ngay lúc ấy, chân của tôi bị tê lại dù tôi muốn qùy xuống Ánh sáng chạy chung quanh chân của Mẹ. Đó là một phép lạ đối với tôi. Tôi đã mất đức tin và là một kẻ tội lỗi nhưng sao Đức Mẹ Maria lại ban cho tôi nhũng dấu lạ như thế? Và tôi lắng nghe toàn bộ câu chuyện của anh Stanley. Sau đó, anh Stanley muốn chúng tôi cầu nguyện chung và ăn năn thống hối. Tôi nhìn hình ảnh Đức Mẹ Maria một lần nữa và tôi tự hỏi:

"Không biết bức hình này có khác bức hình tôi vừa thấy không?”

Anh Stanley nói rằng khi anh đến Nhật Bản thì có một số người trong cử tọa thấy mắt Đức Mẹ Maria mở ra và Mẹ cười với họ. Có những người đã chụp được hình Đức Mẹ Maria mở to đôi mắt.

Cuối cùng, tôi học được bài học là không bao giờ từ bỏ đức tin của mình, không bao giờ bỏ Chúa. Tôi cảm nghiệm rằng Chúa thật sự yêu thương chúng ta dù chúng tôi là kẻ tội lỗi. Cám ơn anh Stanley đã đến nói chuyện với mọi người trong thành phố của chúng tôi. Nếu không có anh nói thì tôi vẫn còn xa lạc Chúa. Xin Chúa chúc lành cho gia đình anh!

4. Chúa có lý do khi không nhậm lời cầu nguyện của ai đó. Nếu Ngài không nhận lời thì có nghĩa là Ngài đang thử thách đức tin của  ta. Nếu Ngài không thể nhận lời thì có nghĩa là Ngài biết ta có thể giải quyết vấn đề được hay có thể đấy không phải là thời điểm chin mùi để ta nhận những ơn gì ta muốn xin.

5. Tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót và chuỗi kinh Mân Côi cùng với các con của tôi và các bạn tôi. Tôi sẽ chia sẻ cảm nghiệm ngày với các bạn tôi. Xin cám ơn.

6.  Ngừa thai là một tội vì bạn dám ngăn chận cuộc sống và không cho Thánh ý cùa Chúa được thực hiện. Trẻ thơ là quà tặng của Chúa ban. Phá thai là một tội vì giết một người vô tội, thai nhi có linh hồn ngay từ khi được thụ thai. Điều răn thứ năm nói rằng:” Chớ giết người”.

7.  Phép lạ xẩy ra cho anh Stanley Villavicencio được Tòa Thánh Vatican chấp nhận. Tại Washington DC, khi anh nói tiếng thổ ngữ Visayan thì lời từ miệng Anh lại là tiếng Anh. Ở Trung Quốc, người Hoa hiểu những gì anh nói dù cho anh dùng tiếng Anh. Tại Roma, khi anh nói chuyện trước các Hồng Y và giám mục của toàn thế giới bằng tiếng Anh thì người ta hiểu bằng tiếng Ý.

Trong lịch sử của giáo hội công giáo đã có nhiều tín hữu được Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria kêu gọi để truyền rao các thông điệp cho toàn thế giới và anh Stanley là một trong những người ấy. Các thông điệp đều có kèm theo một dấu chứng để mọi người biết rằng điều ấy đến từ Thiên Chúa. Sẽ luôn có một thời điểm cụ thể, có ngày tháng và nơi chốn đi kèm theo các thông điệp. Thiên Chúa ban cho chúng ta chứng cớ để biết rằng các thông điệp là sự thật. Ngay cả Tòa Thánh Vatican thường ít khi chấp nhận các hiện tượng siêu nhiên thì nay đã chấp nhận các thông điệp của anh Stanley rao truyền. Đây thật sự là ơn đặc biệt của Chúa ban cho nên chúng ta mới biết được các thông điệp ấy.

Kim Hà
29/4/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1451: Lm Peter Mary Rookey Chữa Lành Hồn Xác (27) (5/2/2012)
Cn 1450: Linh Mục Chữa Lành, Cha Peter Mary Rookey (26) (5/2/2012)
Cn 1449: Lm Peter Mary Rookey, Một Linh Mục Chữa Lành (25) (5/2/2012)
Cn 1448: Buổi Chia Sẻ Của Lm Svetozar Tại Medjugorje (24) (5/1/2012)
Cn 1447: Cảm Nghiệm Của Lm Jozo Zovko, Medjugorje (23) (5/1/2012)
Tin/Bài khác
Cn1445: Phỏng Vấn Anh Stanley Về Lòng Chúa Thương Xót (5) (4/28/2012)
Cn 1444: Phỏng Vấn Anh Stanley Về Lòng Chúa Thương Xót(4) (4/27/2012)
Cn 1443:thị Nhân Ivan Của Medjugorje Nói Rằng Truyền Thông Làm Cho Giới Trẻ Mù Lòa (22) (4/26/2012)
Cn1442: Cảm Nghiệm Medjugorje Của Một Linh Mục Anh Giáo (21) (4/26/2012)
Cn1441: Cảm Nghiệm Chết Đi Sống Lại Của Anh Stanley Là Một Phép Lạ (3) (4/26/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768