MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1128: Mẹ Medjugorje Biến Đổi Gia Đình Em
Thứ Hai, Ngày 26 tháng 4-2010

CN 1128: MẸ MEDJUGORJE BIẾN ĐỔI GIA ĐÌNH EM

LTS: Thư của cô Nam Phương, một đọc giả từ Đức Quốc, Châu Âu.

Ngày 26/4/2010

Em xin chúc các anh chị và gia đình được nhiều ơn Chúa và ơn lành của Đức Mẹ Maria trong mùa Phục Sinh. Cầu xin Mẹ Maria ban cho các anh chị thật nhiều sức khỏe để phục vụ trang Memaria.org. Cầu chúc thật nhiều người biết đến trang web Memaria.org.

Một lần nữa em xin cám ơn các anh chị rất nhiều về trang memaria.org.  Em đã giới thiệu trang memaria.org cho nhiều người trong gia đình và bạn bè của em. Nhiều người đọc xong thì thay đổi, ăn năn hối cải như ba mẹ chồng và chị chồng của em. Bây giờ họ rất siêng năng đọc kinh, cố gắng sống theo lời dạy dỗ của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria.

Vợ chồng em mới đi hành hương Đức Mẹ Medjugorje về. Chúng em nhận được rất nhiều ân sủng. Trước khi qua Mẹ Medjugorje thì chồng em chẳng tin gì vào chuyện Đức Mẹ Maria hiện ra tại đó. Chồng em lớn lên từ nhỏ tại nước Đức(Germany) nên mặc dù rất tin vào Chúa nhưng lại không tin vào sự hiện diện mỗi ngày của Mẹ Maria. Sau khi đi hành hương Mẹ Medjugorje về thì chồng em thay đổi hẳn. Hiện nay chúng em đang cố gắng sống theo 5 sứ điệp của Đức Mẹ Maria.

Em muốn hỏi chị là:

Đức Mẹ  Medjugorje kêu gọi các con Mẹ hãy ăn chay bằng bánh mì và uống nước lã trong hai ngày thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Vợ chồng em muốn thực hiện điều này nhưng ăn bánh mì đối với chúng em thì khó quá. Hơn nữa, em thấy việc ăn chay bằng bánh mì cũng mắc tiền vì nếu muốn ăn bánh mì thì chúng em phải cần tổng cộng là  6 Euro cho hai vợ chồng để ăn cả ngày. Do đó, chúng em ăn cơm trắng với xì dầu vào buổi tối. Em nghĩ ăn cơm với xì dầu thì rẻ hơn bánh mì rất nhiều.

Nhưng mặt khác thì em lại nghĩ rằng ĐỨC VÂNG LỜI đối với Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria là điều rất quan trọng, mà nếu chúng em ăn cơm trắng có nghiã là không vâng lời Mẹ. Em cảm thấy bối rối về điều này.

Chị có quen một thị nhân nào ở Medjugorje không? Xin chị hỏi giùm em về điều ăn chay này được không ạ? Em nghĩ vì Đức Mẹ Maria hiện ra ở Châu Âu nên Mẹ kêu gọi ăn bánh mì, vì Châu  Âu người ta ăn bánh mì vào buổi tối thường xuyên chứ đâu có ăn cơm? Nhưng nếu Đức Mẹ Maria hiện ra ở Châu Á, ví dụ như ở Việt Nam  thì chắc Đức Mẹ kêu gọi họ ăn chay bằng cơm trắng.  Chị có nghĩ như vậy không chị?”

Đáp:  Ăn chay cách nào cũng tốt vì đó là một trong những cách từ bỏ chính mình và ghép mình vào một kỷ luật để xác thịt phải tuân theo ý chí. Ăn chay là lời cầu nguyện của thân xác. Đi hành hương cực khổ cũng là lời cầu nguyện của thân xác.

Theo lời Đức Mẹ Medjugorje thì ta có thể ăn chay bằng nhiều cách khác nhau như:

Tránh phạm các tội, hãy hãm mình không xem TV, không nghe radio đời, không tiệc tùng, không tiêu sắm, không nói xấu, không xét đoán, không kết án cho người khác khi chưa tìm hiểu ngọn ngành…

Mẹ Medjugorje nói rằng:

“Ăn chay bằng bánh mì và nước lã là phương cách tốt nhất.”

Bánh mì tượng trưng cho Bí Tích Thánh Thể của Chúa Giêsu. Giáo hội dùng loại bánh làm bằng bột mì để linh mục truyền phép trong Thánh lễ. Nước lã tượng trưng cho Bí tích rửa tội là nước rửa sạch mọi tội lỗi do nguyên tổ để lại cho con cháu.

Vì ý nghĩa cao sâu của việc ăn chay bằng bánh mì và nước lã nên Đức Mẹ Maria dặn dò các con của Mẹ thực hành ăn chay bánh mì và nước lã. Còn nếu chúng ta cảm thấy khó thực hành việc ăn chay bằng bánh mì và nước lã thì có thể dùng những phương cách ăn chay khác. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta!

Kim Hà
26/4/2010

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Của Tác Giả Bài Mẹ Maria Mạc Khải Đường Về Thiên Đàng (1) (5/13/2010)
Thư Đọc Giả Về Thông Điệp Của Chúa Giêsu Ban (5/9/2010)
Cn 1130: Bài Giảng Của Lm Svetozar: Không Đi Lễ Chúa Nhật Là Tự Phá Thai (5/7/2010)
Thư Đọc Giả Về Tập Kinh Chúa Thánh Thần (5/5/2010)
Cn 1129: Ngày 27 Tháng 4: Lễ Đức Bà Là Đấng Chỉ Bảo Đàng Lành (4/27/2010)
Tin/Bài khác
Cn 1127: Thống Hối Trong Cơn Gió (4/21/2010)
Cn 1126: Biến Cố Khói Mù Của Núi Lửa Iceland Nhắc Nhở Về Lời Tiên Tri (4/21/2010)
Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa Tại Giáo Xứ Túc Trưng Đồng Nai (4/12/2010)
Cn 1125: Hồng Y Schonborn Nói: Medjugorje Là Tòa Thương Xót (4/11/2010)
Cn1124: Lm O'malley Nói: Hành Hương Medjugorje Với Tâm Tình Cởi Mở (4/10/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768