MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 152: Chúa Chữa Lành Bịnh Ung Thư Phổi
Thứ Hai, Ngày 21 tháng 9-2009

CN 152: CHÚA CHỮA LÀNH BỊNH UNG THƯ PHỔI

Ngày Chúa Nhật 16/7/2006, ông Hoàng Nguyễn đã chia sẻ cảm nghiệm về việc Chúa chữa lành bịnh ung thư phổi của ông trước một nhóm cầu nguyện. Sau đây là lời chia sẻ của ông:

‘Tôi xin cảm tạ Chúa đã ban ơn chữa lành cho tôi thoát khỏi cơn bịnh hiểm nghèo. Tôi bị bịnh ung thư phổi từ tháng 3 năm 2006. Nếu một người bị ung thư ở một nơi trong cơ thể là đủ chết rồi. Thế mà tôi bị ung thư ở bốn nơi: nào là ung thư ở lá phổi bên trái, rồi lá phổi bên phải, ở gan và thận. Bác sĩ điều trị chụp hình quang tuyến cho tôi rồi ông nói rằng:

“Ông hãy chuẩn bị để sống được ngày nào thì  hay ngày ấy thôi. Bịnh của ông không còn có thể chữa trị  gì nữa.”

Lúc ấy bác sĩ đã làm thử nghiệm đủ mọi thứ .  Máu trong người tôi chảy ra như bình nước lạnh. Tôi bèn đi đến một vị bác sĩ  khác, ông này cũng nói rằng:

“Thôi, ông hãy về làm một điều gì trước khi chết đi. Tôi bó tay rồi.”

Nghe tin như thế, tôi rất buồn. Tôi suy nghĩ và quyết định gia nhập nhóm cầu nguyện Thánh Linh. Tôi đến nhóm để ca ngợi Chúa, học hỏi Lời Ngài và xin Chúa chữa lành cho tôi.

Sau đó, tôi đi về Việt Nam và thuê xe chạy thẳng xuống Cà Mâu để viếng mộ của Cha Trương Bửu Diệp và xin cha Diệp cầu bầu cho tôi. Lúc trên đường trở về lại Mỹ, máu trong phổi của tôi cứ rỉ ra. Tôi nghĩ chắc mình chết trên máy bay. Vậy mà Thiên Chúa quan phòng và chữa lành cho tôi.

Trước khi về Việt Nam thì tôi phải đi chữa trị bằng cách chạy điện, cứ một tuần một lần chạy điện. Nhưng từ khi tôi về Việt Nam để viếng mộ cha Diệp và xin ngài cầu bầu thì khi sang lại Hoa Kỳ, cứ 21 ngày thì tôi mới đi chạy điện một lần. Trong thời gian chạy điện, tôi không ngủ được, có khi trằn trọc mãi đến 2, 3 giờ khuya mà không chợp mắt. Nhiều khi tôi phải đọc sách cho mỏi mắt để buồn ngủ.

Về sau tôi nghe một chị bạn nói là hãy cầu nguyện xin Danh Thánh Chúa Giêsu che chở thì  sẽ ngủ được. Thế là tôi thực hành việc xin Danh Thánh Chúa Giêsu trừ khử sự dữ cho tôi, và tôi ngủ rất ngon mà không mộng mị. Tôi cảm tạ Chúa đã thương gíup tôi ngủ được.

Bây giờ tôi không còn đau nhức. Ngày trước hễ chống tay để ngồi lên là tôi đau đớn lắm, nhưng nay thì  hết đau. Tôi siêng năng cầu nguyện và đi dự Thánh lễ. Mỗi sáng, trước khi đi lễ thì tôi chạy bộ hơn 1 tiếng đồng hồ mà không biết mệt. Hai tay tôi đánh mạnh trong không khí mà hai lá phổi không đau. Các bạn tôi nói rằng:

“Thật đúng là ông Trời cứu anh đó!”

Khi còn đau, tôi chỉ cân nặng có 132 pounds, nay tôi lên cân được 142 pounds. Trong khi ai đi chạy điện cũng đều bị sụt cân, mỗi tuần họ mất 4, 5 pounds là chuyện thường.Vậy mà tôi lại lên cân. Bác sĩ nói máu của tôi tốt lắm. Lúc trước khi đi về thăm mộ cha Diệp, tôi thường hay ho sặc sụa, vậy mà giờ không còn ho về đêm nữa. Ban ngày, có khi 2, 3 tiếng mà tôi không ho. Tôi cảm tạ Chúa chữa lành cho tôi, xin quý vị cầu nguyện thêm cho tôi để Chúa chữa lành các bịnh tật của tôi và để tôi làm chứng nhân cho Chúa. Amen.”

Kim Hà
21/7/06

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 158: Những Cái Chết Thảm Khốc (9/27/2009)
Cn 157: Cầu Nguyện Sốt Sắng Cho Các Linh Hồn Hấp Hối (9/26/2009)
Cn 156: Thánh Nữ Rafca, Một Nhà Thần Bí Bị Liệt Và Mù. (9/26/2009)
Cn 155: Nạn Nhân Cuộc Khủng Bố 9/11 Được Thị Kiến Chúa Giêsu (9/24/2009)
Cn 154: “bỏ Thầy Con Ði Với Ai Vì Thầy Có Lời Ban Sự Sống.” (9/24/2009)
Tin/Bài khác
Cn 1031: Tội Xác Thịt Của Ta Làm Chúa Giêsu Đau Đớn Nhất (9/13/2009)
Cn 1030: Chọn Lựa Đời Này Ảnh Hưởng Đời Sau (9/12/2009)
Cn 1029: Kiên Nhẫn Và Khiêm Nhường (9/12/2009)
Kinh Nghiệm Của Một Bác Sĩ Quân Y Vnch (tên Đức) Về Bệnh Đau Tim (9/10/2009)
Cn 147: Chữa Lành Gia Tộc, Tà Khí Qua Các Thế Hệ Là Gốc Rễ Của Bịnh Tật (9/10/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768