MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 962: Cơn Bão Lửa Tại Miền Nam California.
Thứ Ba, Ngày 18 tháng 11-2008

CN 962: CƠN BÃO LỬA TẠI MIỀN NAM CALIFORNIA.

Kể từ ngày 13/11/2008, những cơn bão lửa đã liên tiếp cháy bùng một cách khủng khiếp từ vùng Santa Barbara, sang vùng Corona, thuộc Riverside, đến Chino Hills, Diamond Bar thuộc Los Angeles County, đến Yorba Linda, thuộc Orange County. Chính quyến nói rằng có đến 5 counties bị cháy trong đợt này.

Một người bạn của chúng tôi ở vùng Yorba Linda, ngay trung tâm điểm của cuộc hỏa hoạn đã kể rằng:

“Sáng thứ bảy 15/11/2008, gia đình tôi được lệnh phải di tản ra khỏi nhà vì các ngọn đồi chung quanh đã bị cháy cả rồi. Vậy mà trong lòng tôi cảm thấy bình an mà không lo lắng. Đến ngày Chúa Nhật 16/11/2008, gia đình tôi trở về nhà. Tôi cảm tạ Chúa vì khu phố của nhà tôi an toàn. Trong khi ấy, những căn nhà khác bị cháy ruị.

Tôi nghĩ rằng Chúa đã bảo vệ nhà của tôi, dù nhà tôi ở rất gần những nhà bị cháy, nhưng vì gió thổi đi hướng khác nên không bị cháy nhà. Trong lòng tôi dấy lên niềm vui nhưng cũng có nỗi buồn vì thấy những nhà ở gần đó bị cháy rụi.”

Các cơn gió tên là Santa Ana winds thổi rất mạnh, làm cho lửa bùng lên. Nhìn cảnh cháy rừng và cháy nhà, lòng ai cũng đau xót cho các nạn nhân. Chúng tôi phải tắt TV đi để đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa. Chưa bao giờ mà tôi thấy gió mang lửa đi xa va nhanh như thế. Có những căn nhà đắt tiền chỉ trong một giây phút là thành đống tro tàn. Tôi có cảm tưởng mình đang đối diện với lửa hỏa ngục.

Tội nghiệp nhất là các người lính cứu hỏa. Họ trực diện chiến đấu với lửa để mong cứu các ngôi nhà của dân chúng. Có một số lính cứu hỏa đã bị thương. Họ luôn là những anh hùng chiến đấu với bão lửa để bảo vệ mạng sống và tài sản của người khác.

Chiều 17/11/08, các đài truyền hình phỏng vấn các nạn nhân. Có nhiều người không cầm được nước mắt vì căn nhà là mái ấm của họ mà nay chỉ trơ trụi là đống tro bụi. Có rất nhiều những cảnh đời đau thương:

1. Trong lúc người ông nội đi tha thẩn để nhìn đống tro tàn thì người cháu nội nghẹn ngào nói rằng:

“Gia đình ông bà tôi đã ở ngôi nhà này trên 35 năm. Tôi ra đời sau khi gia đình ông bà tôi đã dọn về đây. Hàng năm, đại gia đình tôi tổ chức mừng lễ Giáng Sinh. Giáng Sinh năm nay, không biết đại gia đình chúng tôi sẽ ở đâu? “

2. Một bà mẹ vừa đi ngoại quốc về thì thấy các con bà ra đón ở phi trường và báo tin nhà cháy. Bà ứa nước mắt khi trả lời cuộc phỏng vấn. Bà xót xa nuối tiếc vì tất cả những kỷ niệm và kỷ vật đều đã bị thiêu rụi, kể cả giấy tờ quan trọng và hình ảnh của gia đình.

3. Có một hãng bảo hiểm( State Farm) đã dựng lều và đến tận nơi để cấp ngân phiếu (check ) bồi hoàn cho các gia đình đã mua bảo hiểm của họ. Trong khi ấy, có những gia đình nạn nhân mua bảo hiểm của hãng khác (AIG) thì không được may mắn như vậy. Khi họ gọi điện thoại thì chỉ được nói rằng:

”Hãy kêu số điện thoại này hay số điện thoại kia."
(Theo bản tin lúc 6 giờ chiều ngày 17/11/2008, giờ California, trên đài truyền hinh ABC, số 7)

4. Có người chủ gia đình bỏ công xây nhà trong hơn 20 năm mới hoàn thành nhưng chỉ cần một vài phút thì nhà của ông đã trở nên tro tàn. Ông ngậm ngùi chia sẻ như thế.

Năm 2007, cơn bão lửa lớn lao xẩy ra ở San Diego và Los Angeles và những nơi khác ở California.

Khoảng tháng 5, tháng 6 năm 2008, đã có những trận bão lửa dữ dội xẩy ra liên tiếp ở miền Bắc California. Mãi đến hơn hai tháng sau, lính cứu hỏa mới dập tắt lửa.

Gần đây, lửa lại cháy khắp nơi. Nhưng từ ngày 13/11/08 đến nay, lửa cháy ở nhiều nơi ở Nam California và gây tổn thất nặng nề cho các nạn nhân.

Vùng California bị hạn hán vì trời không mưa. Vì thế, khí hậu khô, cỏ cháy rụi. Khi gặp gió, cỏ cây cọ sát với nhau gây nên lửa. Cũng có trường hợp bị những người xấu đốt cháy.

Khi nhìn những ngọn lửa, tôi có cảm tưởng như nơi chốn mình ở đang là một thành Sodoma mà Chúa đã thiêu rụi ngày trước vì tội lỗi của người dân. Ngày nay, việc đồng tính luyến ái có tên gọi là Sodome.

Xin quý vị cầu nguyện cho các nạn nhân và cho tiểu bang California được bình an. Cơn hoạn nạn có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Cầu nguyện cho người khác tức là cầu nguyện cho chính mình.

Thánh hiến bản thân và gia đình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria là sự khôn ngoan và bảo đảm nhất.

Kim Hà
18/11/08
.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 967: Lời Mẹ Vẫn Vang Vọng: (12/3/2008)
Cn 966: Cánh Hoa Hông Có Hình Chúa Và Các Thánh. (12/2/2008)
Cn 965: Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Tình Huống. (11/27/2008)
Cn 964: Tạ Ơn Thiên Chúa Dù Vui Hay Dù Buồn. (11/27/2008)
Cn 963: Con Chỉ Còn Một Mình Chúa. (11/24/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Hãy Tạ Ơn Thiên Chúa Mãi Mãi (11/18/2008)
Tin/Bài khác
Cn 961: Bị Ma Nhập Và Hành Hạ Vì Thiền Định Và Thờ Thần Lạ. (11/15/2008)
Cn 960: Quyền Năng Chữa Lành Của Chúa. (11/14/2008)
Cn 959: Chúa Làm Được Mọi Sự. (11/12/2008)
Cn 958: Tri Ân Lòng Tử Tế. (11/11/2008)
Cn309: Những Suy Niệm Về Lá Thư Từ Hỏa Ngục (9/25/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768