MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 960: Quyền Năng Chữa Lành Của Chúa.
Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 11-2008

CN 960: QUYỀN NĂNG CHỮA LÀNH CỦA CHÚA.

LTS: Đây là lời chia sẻ của một phụ nữ trẻ, 40 tuổi về ơn chữa lành Chúa đã ban cho cô. Ngày 12/11/08, Cô Maria chia sẻ trước một nhóm cầu nguyện như sau:

“1. CHÚA CHỮA LÀNH CON MẮT TÔI:

Cách đây khoảng 10 năm, tôi vừa đi làm, lại phải phụ với chồng lo một cơ sở thương mãi, lại còn phải lo cho hai con nhỏ nên đêm nào tôi cũng thức khuya đến 2, 3 giờ sáng để căm cụi làm việc bằng computer.

Dần dần một con mắt trái của tôi bị hư, coi như mù một mắt. Tôi nghĩ vì mình đã quá lợi dụng con mắt và vận dụng thị lực của mình quá sức trong khi sử dụng computer nên tôi cảm thấy buồn và hối hận.

Cách đây 2 tuần, tôi đưa các con đi khám mắt ở khu Costco. Trong lúc chờ đợi, tôi xin bác sĩ khám mắt cho mình để đo kiếng cận khác. Đang khám thì vị bác sĩ bảo tôi rằng:

“Bà phải đi vào bịnh viện cấp cứu ngay vì con mắt còn lại của bà đang chảy máu!”

Tôi hốt hoảng gọi chồng tôi về để giữ 4 đứa con, còn tôi thì vào ngay bịnh viện. Sau khi khám mắt, vị bác sĩ nói rằng:

“Phần sau võng mô của bà đã bị rách ra và chảy máu nhiều. Bà phải cẩn thận. Đừng làm cho con mắt mình bị mệt mỏi nữa!”

Tôi nghe xong thì lại lo sợ hơn vì nếu lỡ bị mù thì còn làm ăn gì được nữa. Tôi vội vàng xin mọi người cầu nguyện cho mình và bản thân tôi cũng cầu nguyện sốt sắng hơn nữa.

Sau khi khám nghiệm và chữa trị, khoảng 1 tuần lễ sau, tôi đi tái khám và bác sĩ hân hoan nói rằng:

“Tôi không hiểu tại sao mà vết rách sau mắt của bà đã được chữa lành rồi. Chúc mừng bà!”

Tôi biết ngay rằng Chúa đã thương chữa lành cho con mắt còn lại của tôi. Tạ ơn Chúa!

2. LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA:

Một hôm, tôi có chị bạn gọi điện thoại và xin tôi cùng chị ấy thức dậy lúc 3 giờ sáng để cùng đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa mà cầu nguyện cho các ý chỉ của chị ấy. Chị bạn bảo rằng:

“Em hãy để đồng hồ báo thức lúc 3 giờ sáng, rồi khi thức dậy, xin em gọi điện thoại cho chị để chúng ta cùng cầu nguyện chung!”

Toi nể lời chị nên để điện thoại báo thức lúc 3 giờ sáng. Được ít hôm, tôi cảm thấy lười và mệt vì đang ngủ say mà bị điện thoại đánh thức. Đến lúc 3 giờ sáng, khi điện thoại Di Động của tôi reo lên thì tôi đưa tay tắt đi để có thể ngủ tiếp.

Tưởng được yên lặng để ngủ thì bỗng dưng, cái điện thoại thứ hai của tôi lại reo lên. Trong điện thoai thứ hai này, tôi có sưu tầm và lưu trữ được hơn 500 bài giảng và chỉ có một chuỗi kinh Lòng Thuơng Xót trong số ấy mà thôi. Thế mà điện thoại này lại đánh thức tôi và phát ra tiếng kinh Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ sáng, khi mà tôi không hề bật nó lên.

Đang say ngủ mà nghe tiếng đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa, tôi giật mình vùng dậy và gọi điện thoại cho chị bạn để cùng đọc kinh.

Bây giờ khi nói lên điều này, tôi vẫn còn nổi gai ốc vì: Tại sao trong hơn 500 bài giảng mà lại phát ra  một chuỗi kinh Lòng Thương Xót, tức là phải quay hơn 500 lần thì mới đến bài kinh ấy.

Điều lạ thứ hai nữa là tôi không bật chiếc điện thoại này lên, tại sao nó lại reo lên để đánh thức tôi bằng lời kinh ấy?

Tôi chỉ biết kể ra đây để cảm tạ Chúa vì Ngài luôn hiện diện và hướng dẫn tôi. Ngài nhắc nhở tôi khi tôi lơ là và Ngài dạy dỗ tôi khi tôi lười đọc kinh cầu nguyện. “

Kim Hà
14/11/2008

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 964: Tạ Ơn Thiên Chúa Dù Vui Hay Dù Buồn. (11/27/2008)
Cn 963: Con Chỉ Còn Một Mình Chúa. (11/24/2008)
Hãy Tạ Ơn Thiên Chúa Mãi Mãi (11/18/2008)
Cn 962: Cơn Bão Lửa Tại Miền Nam California. (11/18/2008)
Cn 961: Bị Ma Nhập Và Hành Hạ Vì Thiền Định Và Thờ Thần Lạ. (11/15/2008)
Tin/Bài khác
Cn 959: Chúa Làm Được Mọi Sự. (11/12/2008)
Cn 958: Tri Ân Lòng Tử Tế. (11/11/2008)
Cn309: Những Suy Niệm Về Lá Thư Từ Hỏa Ngục (9/25/2008)
Cn308: Lá Thư Từ Hỏa Ngục, Phần 3 (9/25/2008)
Cn307: Lá Thư Từ Hỏa Ngục, Phần 2 (9/25/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768