MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 958: Tri Ân Lòng Tử Tế.
Thứ Ba, Ngày 11 tháng 11-2008

CN 958: TRI ÂN LÒNG TỬ TẾ.

Lời kể của ông Gioan:

“Chú tôi đã già và bịnh tật mà con cái cụ phải đi làm vất vả nên không thể săn sóc cụ. Cuối cùng con cháu phải đưa ông cụ vào viện dưỡng lão.

May mắn một điều là chú tôi được ở trong một viện dưỡng lão có đông người già Việt Nam. Vì thế họ luôn quây quần bên nhau trên các chiếc xe lăn để cầu nguyện, đọc kinh, nói chuyện và an ủi lẫn nhau.

Một điều an ủi lớn lao là mỗi tuần thường có rất nhiều hội đoàn Công giáo và các thiện nguyện viên đến thăm viếng, nói chuyện, cho các cụ rước Mình Thánh Chúa, đút cơm cho các cụ già liệt, và săn sóc cho các cụ. Mỗi tuần có các linh mục đến dâng lễ cho các cụ, hoặc các vị tu sĩ Phật giáo đến tụng kinh với các cụ. Vì thế các cụ cũng được an ủi nhiều.

Ngoài ra, các con cháu của các cụ vẫn thường xuyên vào ra thăm viếng các cụ nên các nhân viên trong viện dưỡng lão đối xử tốt hơn với các cụ. Riêng ông chú tôi thì may mắn được một nhân viên người Mỹ đen chăm sóc cho. Cô này rất lịch sự và có lòng thương người. Cô tỏ ra dịu dàng và thương mến cụ.

Trong nhiều năm tháng dài, cô Mỹ đen chăm nom cho ông chú tôi một cách chu đáo và tử tế, xem ra còn hơn con cái của cụ. Vì thế, một lần kia, chú tôi bảo người con của ông cụ hãy đem bộ đồ veston của cụ vào viện dưỡng lão cho cụ. Mới đầu, người con hơi ngạc nhiên vì nghĩ rằng ba mình suốt ngày ở trong viện dưỡng lão thì có đi đến đâu mà cần bộ quần áo đẹp như vậy.

Về sau, con ông mới hiểu rằng ông cụ dấu 6 ngàn đô la trong bộ quần áo veston. Ông cụ đưa tặng cô nhân viên Mỹ đen 6 ngàn để thưởng công cô ta đã có lòng nhân hậu mà chăm sóc cho cụ. Nhưng cô ấy không dám nhận số tiền lớn như thế vì sợ mất việc. Cô ta đã trình lên cấp trên để xin ý kiến và được khuyên là không được nhận số tiền thưởng lớn như thế. 

Sau đó, trước khi qua đời, chú tôi dặn dò con cháu rằng sau khi ông cụ qua đời thì con cháu nhớ tìm cho được cô nhân viên người Mỹ đen ấy mà thưởng tiền cho cô vì cô ta đã có lòng tốt và đối xử với ông cụ với tâm tình của một người thân. Cô biết tôn trọng ông cụ như một con người có nhân phẩm đúng nghĩa.”

"Phúc thay ai xót thương người,

Vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương." (Mt 5:7)

Kim Hà
11/11/08

  

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hãy Tạ Ơn Thiên Chúa Mãi Mãi (11/18/2008)
Cn 962: Cơn Bão Lửa Tại Miền Nam California. (11/18/2008)
Cn 961: Bị Ma Nhập Và Hành Hạ Vì Thiền Định Và Thờ Thần Lạ. (11/15/2008)
Cn 960: Quyền Năng Chữa Lành Của Chúa. (11/14/2008)
Cn 959: Chúa Làm Được Mọi Sự. (11/12/2008)
Tin/Bài khác
Cn309: Những Suy Niệm Về Lá Thư Từ Hỏa Ngục (9/25/2008)
Cn308: Lá Thư Từ Hỏa Ngục, Phần 3 (9/25/2008)
Cn307: Lá Thư Từ Hỏa Ngục, Phần 2 (9/25/2008)
Cn306: Lá Thư Từ Hỏa Ngục, Phần 1 (9/25/2008)
Cn 957: Nạn Khủng Bố, Sóng Thần, Và Thiên Tai. (9/10/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768