MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6461: Cầu Nguyện Ráo Riết Ngay Lúc Này
Thứ Năm, Ngày 12 tháng 10-2023
CN 6461: CẦU NGUYỆN RÁO RIẾT NGAY LÚC NÀY

Nguồn: Spiritdaily.com

Liệu chúng ta có bao giờ biết cầu nguyện cho những nạn nhân của bão tổ hay của chiến tranh không? Hay là chúng ta chỉ biết ngồi nhìn cảnh tàn sát khủng khiếp ấy xẩy ra?

Điều quan trọng là xin hãy cầu nguyện nhiều cho mọi sự dữ không xẩy ra, cho các nạn nhân được cứu giúp hay các linh hồn nạn nhân sớm được siêu thoát.

Đã có nhiều người cha mẹ đang phải đối diện với việc con của họ bị giết hay bị bắt bớ, có những người trẻ bị chặt đầu, cũng có những người già bị bắt bớ và lôi kéo đi tới những nơi mà họ không muốn đến.

Những vụ việc xẩy ra giữa Hamas và Do Thái còn khủng khiếp hơn là những vụ khủng bố vì đó là vụ tàn sát nhắm vào người Do Thái.

Chúng ta cũng cần phải cầu nguyện cho lực lượng của bọn tấn công người Hồi Giáo. Đa số họ là những người này bị hướng dẫn sai lạc. Họ cần phải biết đến Chúa Giêsu.

Chúng tôi được biết rằng có một nhóm người Mỹ đang đi hành hương tại Do Thái nhưng lại không muốn được giải cứu. Họ vẫn muốn tiếp tục cuộc hành hương của họ trên Đất Thánh. Họ giống như những người lính chiến đấu. Họ đi qua nước Jordan. Họ được nhóm hành hương Công Giáo tốt lành là nhóm 206 Tours hướng dẫn.

Điều gì sẽ xẩy ra với những cuộc hành hương đã được dự định từ trước đây khoảng một năm, bây giờ sẽ ra sao?

Mọi người chỉ nên đi hành hương nếu như điều kiện an toàn ở nơi đó cho phép. Đừng liều lĩnh.

Xin cho tất cả các khách hành hương được giải cứu một cách an toàn.

Chúng tôi xin tất cả mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho sự an toàn và an ninh của nhóm hành hương 206 Tours.

Xin Chúa chúc lành cho các linh mục, các tu sĩ, các hướng dẫn viên, các thành viên hành hương, và các tài xế luôn được bình an.

Trái tim của chúng tôi luôn ở với những người đang gặp khó khăn tại Do Thái trong giờ phút chiến tranh này.

Xin Nữ Vương Hoà Bình và Đức Chúa Giêsu, Hoàng Tử Hoà Bình cứu giúp tất cả những ai đang gặp cơn thử thách vì những trận tấn công khủng khiếp này.

Chúng ta hãy luôn cầu nguyện và cầu nguyện ráo riết cho hoà bình được vãn hồi, nhất là cầu nguyện nhiều cho ngày 13 tháng 10 năm 2023 này. Amen.

Đức Mẹ đã nói rằng: "Lời cầu nguyện và việc ăn chay có thể hoãn lại chiến tranh và thiên tai."

Kim Hà, 12/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 6466 Phép Lạ Các Thánh Tượng Khóc (2) (10/14/2023)
Cn 6465: Phép Lạ Các Thánh Tượng Khóc (1) (10/14/2023)
Cn 6464: Phép Lạ Ở Đền Thánh Đức Mẹ Ở Tiểu Bang Wisconsin (10/14/2023)
Cn 6463: Nỗi Oan Khiên Của Vị Linh Mục (2) (10/13/2023)
Cn 6462: Nỗi Oan Khiên Của Vị Linh Mục (1) (10/13/2023)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 6460: Các Biến Cố Xẩy Ra (10/12/2023)
Cn 6459: Biến Cố Do Thái (10/12/2023)
Cn 6458: Ơn Hoán Cải Kỳ Diệu (2) (10/12/2023)
Cn 6457: Vị Linh Mục Kỳ Quái (1) (10/12/2023)
Tin/Bài khác
Cn 6456: Nhà Hàng Vn Cần Giảm Giá Nếu Không Muốn Đóng Cửa (10/11/2023)
Cn 6455: Hãy Giúp Đỡ Đức Mẹ (10/11/2023)
Cn 6454: Xin Cho Có Phép Lạ (10/11/2023)
Cn 6453: Cầu Cho Khách Hành Hương Bị Kẹt Ở Do Thái (10/11/2023)
Cn 6452: Ý Nghĩa Cao Cả Của Dây Stola (stole) (10/10/2023)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768