MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6433: Đức Bà Hoa Lily (mjj 2)
Thứ Bảy, Ngày 7 tháng 10-2023
CN 6433: ĐỨC BÀ HOA LILY (MJJ 2)

https://www.traditionallaycarmelites.com/talks/marie-julie-jahenny-a-victim-soul-for-the-church-and-these-times

LỜI KỂ CỦA THỊ NHÂN MARIE-JULIE JAHENNY:

"Vào ngày 23/6/1936, một thiếu nữ từ vùng Blain đã đem một đoá hoa Lily tặng cho thị nhân Marie-Julie. Đoá hoa này đã được đặt trước Nhà Tạm Thánh Thể Chúa Giêsu tại nhà thờ giáo xứ trong ngày lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kito. Đoá hoa Lily này được đặt trong tay của tượng Đức Mẹ Lộ Đức rất lớn. Vì thế đoá hoa Lily được đặt bên cạnh giường của bà Marie-Julie và ở đó trong suốt thời gian mà bà Maria ở trong tình trạng ngất trí."

Trong thời gian bị ngất trí, bà Marie-Julie đã dâng mọi sự hy sinh của chính bà và mọi hy sinh của các người bạn của bà lên Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ đã nói:

"Như một phần thưởng, Mẹ có trong tay của Mẹ một đoá hoa trắng Lily tinh tuyền để tưởng niệm những đức tính đẹp đẽ của Mẹ. Mỗi người trong các con hãy lấy một phần của đoá hoa này mà đem về nhà. Như thế là các con đã đưa Mẹ về nhà các con. Mẹ là Nữ Vương Hoa Lily, Nữ Vương Hoà Bình, Nữ Vương Các Thần Đồng, và Nữ Vương Các Phép Lạ."

HÌNH ẢNH THÁNH

Trước khi chấm dứt cơn ngất trí, ở cuối phần chúc phúc thì Đức Mẹ nói với bà Marie-Julie rằng:

"Con hãy đem phân chia đoá hoa Lily này cho tất cả các con cái bé nhỏ của Mẹ. Đó là đoá hoa của Chúa Giêsu. Hoa này có mùi thơm và Chúa chúc phúc cho toàn trái đất. Các con cần dâng nhiều hoa Lily lên Chúa Giêsu."

Những người đã hiện diện lúc ấy có cảm tưởng rằng đoá Hoa Lily được đặt trong đôi tay của Đức Mẹ Lộ Đức trong lúc thị nhân đang ngất trí thì có mùi thơm giống như vừa mới được cắt khỏi vườn hoa.

Vào ngày Thứ Ba, mùng 2 tháng 2 năm 1937, ngày lễ thanh tẩy Đức Mẹ, trong buổi sáng khi bà thị nhân đang lên cơn ngất trí thì bà Marie-Julie cảm tạ Đức Mẹ vì những hồng ân Mẹ đã bảo vệ mọi người khỏi các tai nạn. Đức Mẹ đã chữa lành nhiều người nhờ những cánh hoa Lily này.

Lúc đó, Đức Mẹ xác nhận những lời của Mẹ vào ngày 23/6/1937. Khi ấy Chúa Giêsu ngắt lời Mẹ và nói rằng:

"Xin Mẹ nhớ rằng Con đã ban ơn lành trước Mẹ đó."

Đức Mẹ tiếp tục nói:

"Mẹ chúc phúc cho đoá Hoa Lily này sau khi Con Chí Thánh Mẹ chúc phúc. Sẽ có nhiều sự lạ xẩy ra."

Rồi Mẹ bảo bà Marie-Julie hãy cầu xin Mẹ dưới tước hiệu Đức Mẹ Hoa Lily. Hai ngày sau đó, vào ngày 4/2/1937, trong một cuộc ngất trí Đức Mẹ ban những lời sau:

"Hỡi các bạn nhỏ ơi, xin các con dâng lên Mẹ với tước hiệu này:

"Đức Mẹ Tinh Tuyền, Hoa Lily Thanh Khiết không vướng bợn nhơ. Các con hãy loan truyền tình yêu của Mẹ trên trái đất và hãy thờ lạy Chúa Giêsu trong Nhà Tạm Thánh Thể. Bằng đoá Hoa Lily đẹp đẽ này mà Chúa Giêsu ban những ơn lành tinh tuyền nhất, trong sáng nhất với tình yêu của Ngài."

"Mẹ sẽ ban nhiều ơn sủng, Mẹ sẽ làm nhiều việc phi thường, Mẹ sẽ ban lại sức khoẻ cho những người bị bịnh khi mà họ đụng chạm đến vẻ đẹp của Hoa Lily tinh tuyền và đẹp đẽ này."

"Ôi, hỡi con cái nhỏ bé của Mẹ trên trái đất, hãy đến với Mẫu Tâm Mẹ, hãy cầu xin Mẹ với tước hiệu Nữ Vương Hoa Lily, Mẹ của Quyền Năng, Mẹ của các điều thần kỳ..."

Kim Hà, 7/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 6445: Liệu Lời Tiên Tri Có Ứng Nghiệm? (10/9/2023)
Cn 6444: Đức Mẹ Hiện Ra Với Bà Gisella Cardia, Người Ý (4) (10/8/2023)
Cn 6443: Đức Mẹ Hiện Ra Với Bà Gisella Cardia, Người Ý (3) (10/8/2023)
Cn 6442: Đức Mẹ Hiện Ra Với Bà Gisella Cardia, Người Ý (2) (10/8/2023)
Cn 6441: Đức Mẹ Hiện Ra Với Bà Gisella Cardia, Người Ý (1) (10/8/2023)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 6440: Chúa Nói Với Bà Marie Julie Jahenny (mjj 9) (10/7/2023)
Cn 6439: Lời Chúa Ban Cho Bà Marie Julie Jahenny (mjj 8) (10/7/2023)
Cn 6438: Cha Oliveira Là Ai? (mjj 7) (10/7/2023)
Cn 6437: Ơn Tiên Tri Của Thị Nhân Marie (mjj 6) (10/7/2023)
Cn 6436: Ơn Tiên Tri Của Thị Nhân Marie (mjj 5) (10/7/2023)
Tin/Bài khác
Cn 6431: Thị Nhân Nói Về Ba Ngày Đen Tối (mjj1) (10/6/2023)
Cn 6430: Về Ba Ngày Đen Tối (10/6/2023)
Cn 6429: Thông Điệp Của Đức Mẹ Về Tháng 10 Năm 2023 (3) (10/6/2023)
Cn 6428: Thông Điệp Của Đức Mẹ Về Tháng 10 Năm 2023 (2) (10/6/2023)
Cn 6427: Thông Điệp Của Đức Mẹ Về Tháng 10 Năm 2023 (1) (10/6/2023)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768