MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6105: Lời Của Mẹ Hiền Tại Medjugorje
Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 2-2023
CN 6105: LỜI CỦA MẸ HIỀN TẠI MEDJUGORJE

Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com

3. CÁC KHÁCH HÀNH HƯƠNG ĐẾN TỪ UKRAINE:

Có rất nhiều khách hành hương từ nước Ukraine đến thăm Medjugorje, đặc biệt là các bà mẹ và các con của họ. Chúng tôi cảm thấy xúc động vì sự can đảm và ý chí kiên cường của họ. Họ sống một cách trọn vẹn trong thời kỳ hồng ân với Nữ Vương Hoà Bình. Một trong các bà mẹ người Ukraine đã chia sẻ chứng từ về tinh thần của gia đình họ khi họ đi hành hương:

“Vâng ạ, chúng tôi đi hành hương Medjugorje để cầu nguyện và xin ơn trợ giúp của Thiên Đàng dành cho đất nước của chúng tôi. Dĩ nhiên, chúng tôi đang xin ơn hoà bình, nhưng trên tất cả, chúng tôi đến đây để xin trở lại với Thiên Chúa. Đó là mục đích ưu tiên nhất trong cuộc hành trình của chúng tôi."

"Trước khi xin Chúa bảo vệ đất nước của chúng tôi, chúng tôi phải xin Chúa tha thứ cho chúng tôi bởi vì những người con trai của chúng tôi đang chiến đấu. Họ có các anh chị em nhưng chúng tôi đã phá thai. Đặc biệt trong thập niên 1990, dân tộc chúng tôi đã phá thai rất nhiều ở nước Ukraine. Đó là lý do mà chúng tôi đến đây để xin ơn lành trở về với Chúa và sống tốt đối với những Điều Răn của Ngài."

Thật sự thì Đức Mẹ Maria đã lập đi lập lại thông điệp này:

“Các con thân mến, hãy trở lại với Chúa!"

“…Hỡi các con nhỏ bé, với tình yêu, Mẹ đang kêu gọi các con: Hãy trở lại với Chúa bởi vì Chúa là tình yêu và niềm hy vọng của các con. Các con không có tương lai nếu các con không quyết định đến với Chúa." (TĐ ngày 25/11/2022)

“…Hỡi các con nhỏ bé, đừng quên rằng các con rất quan trọng trong chương trình cứu độ nhân loại của Mẹ. Hãy trở về với Chúa và lời cầu nguyện để rồi Chúa Thánh Thần có thể làm việc trong các con và qua các con...” (TĐ ngày 25/6/2022)

4. Mẹ Maria nói với chúng ta rằng: “Mẹ ở với các con!"

Nếu Satan gây ảnh hưởng trên con người thì con người có thể phá hoại, nhưng Mẹ Maria không từ bỏ chúng ta để ta bị thua cuộc. Mẹ bảo vệ chúng ta và ban cho chúng ta những dấu hiệu của sự hiện diện Từ Mẫu.

Trong 42 năm qua, Mẹ từng nói với chúng ta về những cách thức để ngăn ngừa chiến tranh, làm ngừng chiến tranh và làm dừng lại luật tự nhiên như động đất, nủi lửa, lụt lội, gió cuồng phong, và sóng thần...

Mẹ nói rằng:

“Chỉ có qua cách ăn chay và cầu nguyện."

Mẹ chưa bao giờ ngừng chỉ dẫn cho chúng ta về con đường tiến đến với nền hoà bình chân thật. Mẹ cầu bầu cho chúng ta một cách kiên trì, chưa bao giờ mệt mỏi. Mẹ tôn trọng sự tự do của chúng ta.

Ở ngã tư đường, con người chọn đi với Chúa để yêu mến và thờ phượng Ngài. Hay là họ chọn sống không có Ngài, sống cách ngột ngạt vì không bao giờ cầu nguyện. Đó cũng là nơi mà Mẹ Maria của chúng ta đã khóc với nước mắt bằng máu, bởi vì Mẹ nhìn thấy nếu chúng ta lìa xa Chúa thì chúng ta sẽ không có tương lai.

"Lạy Đức Mẹ thương yêu, Mẹ là người dẫn đường và soi sáng cho chúng con trong đêm tối và Mẹ thống thiết và dứt khoát kêu gọi chúng con trở lại.

Mẹ bảo chúng con rằng chúng con là niềm hy vọng của Mẹ. Xin Mẹ giúp đỡ chúng con để chúng con không làm cho Mẹ thất vọng. Bởi vì Mẹ chưa bao giờ làm cho chúng con cảm thấy thất vọng! Amen."

Thật là khó khăn cho chúng con khi đi đến nước Thổ Nhĩ Kỳ và nước Syria để tham gia cuộc cứu trợ nạn nhân động đất. Nhưng chúng con có thể gửi Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con đến nơi ấy.

"Chúng con cầu xin các Thiên Thần Bản Mệnh của gia đình chúng con, xin hãy đến các nơi ấy để cứu giúp các nạn nhân. Nhân Danh Chúa, xin các ngài làm tốt công cuộc cứu trợ này. Xin hãy giúp đỡ những người bị thương, cấp cứu những người hấp hối, an ủi người đau buồn, gây cảm hứng cho những ai đang cứu giúp nạn nhân và đề phòng những kẻ thừa nước đục thả câu để hôi của và ăn trộm của cải của những người khác. Amen.

Đó cũng là bổn phận của mỗi người trong chúng ta phải cầu nguyện cho nền hoà bình thế giới. Amen.

Kim Hà, 24/2/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 6110: Lời Đức Mẹ Dạy (4) (2/27/2023)
Cn 6109: Lời Đức Mẹ Dạy (3) (2/27/2023)
Cn 6108: Lời Đức Mẹ Dạy (2) (2/27/2023)
Cn 6107: Lời Đức Mẹ Dạy Trong Tháng 2 Năm 2023 (1) (2/27/2023)
Cn 6106: Những Ơn Gọi Đặc Biệt (2/25/2023)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 6104: Thông Điệp Mới Từ Medjugorje (2/24/2023)
Tin/Bài khác
Cn 6103: Thị Kiến Chúa Ban Cho Thị Nhân Evans (2) (2/23/2023)
Cn 6102: Thị Nhân Mỹ, Bà Cora Evans Thấy Ánh Sáng (1) (2/23/2023)
Cn 6101: Chuyện Của Linh Mục Truyền Giáo (2/21/2023)
Cn 6100: Ma Quỷ Sử Dụng Hệ Thống Trí Tuệ Nhân Tạo (2/21/2023)
Cn 6099: Ma Quỷ Và Người Chết Có Thể Gửi Tin Nhắn (2/21/2023)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768