MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5941: Làm Dấu Thánh Giá Và Xin Máu Chúa Bảo Vệ
Thứ Hai, Ngày 28 tháng 11-2022
CN 5941: LÀM DẤU THÁNH GIÁ VÀ XIN MÁU CHÚA BẢO VỆ

Hãy luôn làm dấu Thánh Giá ở khắp mọi nơi và khắp mọi lúc. Khi bạn đi một cuộc hành trình, khi bạn bắt đầu một công việc, khi bạn học hành, khi bạn ở một mình, khi bạn ở với một nhóm bạn, thì bạn nên dán kính mình với Dấu Thánh Giá trên trán, trên thân xác, trên lồng ngực, trên môi miệng, trên mắt và trên tai.

Như thế bạn sẽ được Chúa dán kính với Dấu Thánh Giá Chiến Thắng Vinh Hiển của Chúa Kitô trước cửa Hoả ngục. Như thế bạn không còn sợ những lời nguyền rủa, phù thủy và ma quỷ.

Cây Thánh Giá của Chúa có muôn vạn quyền năng và rất mạnh thế.

Chúa sẽ gìn giữ bạn trước tai nạn, thiên tai, nạn lửa cháy, bụi bậm thế gian, gió lớn và giông bão.

Vợ chồng tôi có thói quen là trước khi đi vào nghĩa địa thăm mộ cha mẹ, chúng tôi luôn cầu nguyện, làm Dấu Thánh Giá rồi nài xin Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu che chở và bảo vệ chúng tôi khỏi mọi sự dữ và kẻ dữ.

Thật sự trong nghĩa địa, không phải linh hồn người chết nào cũng là thánh. Cũng có những lình hồn đã là thánh, có những linh hồn đang được thanh luyện trong luyện ngục, nhưng cũng có linh hồn đã bị phạt trong hoả ngục.

Làm Dấu Thánh Giá, xức nước phép và cầu xin Máu Thánh Chúa Giêsu che chở và bảo vệ cho mình là điều quan trọng cần phải làm để được sự bình an.

Có một lần, vợ chồng tôi vào nghĩa địa để dự buổi an táng của một người quen. Tôi cũng đã cẩn thận cầu nguyện. Thế mà đêm hôm ấy, tôi mơ bị ma quỷ rượt đuổi. Trong giấc mơ, tôi la hét đến nỗi khi thức dậy mà vẫn còn bị cơn ác mộng ám ánh.

Có một người phụ nữ đi thăm mộ một người thân. Thế mà bà đi quanh quẩn và bị lạc trong nghĩa địa suốt 2 tiếng đồng hồ dù rằng các con đường của nghĩa địa rất rõ ràng và không có gì khúc mắc.

Cha Sỹ kể rằng cha và một cha người Mỹ thường đi bộ trong nghĩa địa ở bên cạnh nhà thờ vào mỗi buổi tối để cùng đọc kinh chung. Các cha còn dắt theo một con chó.

Một buổi tối kia, con chó cứ gầm gừ suốt một buổi tối. Hai cha bèn nói với nhau là có lẽ nó thấy hồn ma. Thế là hai cha vội vã đi ra khỏi nghĩa địa ngay.

Lạy Chúa, xin Chúa giải thoát cho các linh hồn. Amen.

Kim Hà, 28/11/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 5951: Chúa Chúc Phúc Thiên Đàng (11/30/2022)
Cn 5950: Hồng Ân Thiên Đàng (11/30/2022)
Cn 5949: Bác Sĩ Chữa Trị Không Có Lương Tâm (11/30/2022)
Cn 5948: Lời Của Thị Nhân Fatima, Sr. Lucia (11/29/2022)
Cn 5947: Những Cái Chết Đột Ngột (11/29/2022)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 5946: Lời Nguyện Ngắn Vẫn Có Tác Dụng (11/28/2022)
Cn 5945: Chúa Chữa Lành Tôi (11/28/2022)
Cn 5944: Chúa An Ủi Tôi (11/28/2022)
Cn 5943: Dấu Chân Và Con Bươm Bướm (11/28/2022)
Cn 5942: Tha Thứ Cho Sự Phản Bội (11/28/2022)
Tin/Bài khác
Cn 5939: Tạ Ơn Chúa (11/27/2022)
Cn 5938: Đưa Người Đi Hành Hương Medjugorje (11/27/2022)
Cn 5937: Sung Sướng Vì Được Sạch Tội (11/27/2022)
Cn 5936: Cuộc Đời Bầm Dập (11/26/2022)
Cn 5935: Cố Linh Mục Peterson Chúc Lành (11/26/2022)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768