MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5820: Đức Mẹ Luôn Hiện Diện Với Padre Pio #196
Thứ Ba, Ngày 25 tháng 10-2022
CN 5820: ĐỨC MẸ LUÔN HIỆN DIỆN VỚI PADRE PIO #196

Nguồn: Spiritdaily.com

LM Tarcisio thành Cervinara kể về cha Padre Pio:

"Khi còn trẻ, Padre Pio có một thị kiến về cuộc đời của mình. Ngài thấy mình luôn phải chiến đấu bằng hết sức của mình với một con quỷ to lớn.

Khi mới bước vào tu viện vùng San Giovanni Rotundo, Padre Pio nói rằng ngài có một thị kiến là có một đám đông vây quanh công trường trước nhà thờ. Trong thị kiến ấy, ngài hỏi đám đông rằng:

“Các người là ai? Các người muốn gì?"

Cha Tarcisio viết tiếp:

"Bỗng dưng, đám đông cùng đồng thanh la hét lớn tiếng ồn ào như tiếng sấm sét:

“Padre Pio phải chết!”

Padre Pio nói với Padre Tarciscio:

“Tất cả chúng nó đều là ma quỷ!"

Thực tế trong cuộc sống, với sự giúp đỡ của Đức Mẹ Maria và sự hiện diện của Thiên Thần Bản Mệnh của ngài, mọi sự đều an toàn.

Và đám đông quy tụ ở vùng San Giovanni Retondo giờ đây lại là những người ái mộ, ủng hộ và yêu mến Padre Pio.

Các tu sĩ Dòng Capuchin thường nghe cha Padre Pio la hét và bị ném xuống đất khi ngài ở trong phòng riêng của ngài. Sau đó cả người của ngài bị nhiều vết thương và vết bầm tím.

Thì ra kẻ thù làm cho ngài bị thương. Chúng còn tạo ra nhưng cơn bịnh bí hiểm cho ngài. Nhưng vị Thánh không bao giờ chịu thua mưu mô của ma quỷ.

Trong tác phẩm The Devil in the Life of Padre Pio, tạm dịch là Ma Quỷ Trong Cuộc Đời Của Padre Pio, cha Tarcisio nhớ rằng vào ngày 11/2/1954, cha này đi cũng Padre Pio về phòng thì ngài thấy có một tượng Đức Mẹ Lộ Đức rất đẹp đang chiếu sáng.

Cha Tarcisio kể:

“Tôi hỏi cha Padre Pio với lòng đơn sơ và tin tưởng:

‘Thưa cha, xin cha nói cho con biết vì lòng yêu mến, có phải Đức Mẹ đang hiện diện trong phòng này với chúng ta không?'

Cha Padre Pio ngừng lại, mặt của ngài rực rỡ và toả sáng. Ngài nói:

“Con à, con nên hỏi cha cách khác. Hãy hỏi cha xem liệu Đức Mẹ có bao giờ rời khỏi phòng của cha không?"

Thánh Padre Pio thật là sung sướng và đầy ơn phúc!

Xin Cha Thánh Padre Pio cầu bầu cho chúng con để khi sống thì chúng con có được đầy ơn sủng.

Và khi qua đời thì chúng con được về Thiên Đàng hưởng vinh phúc muôn đời. Amen.

Kim Hà, 25/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 5829: Thiên Thần Cứu Người (10/27/2022)
Cn 5828: Đức Mẹ Hiện Ra Với Gia Đình Tôi (10/26/2022)
Cn 5827: Đức Mẹ Hiện Ra Với Tôi (10/26/2022)
Cn 5826: Ơn Chúa Dồi Dào (10/26/2022)
Cn 5825: Kẻ Theo Satan Muốn Tự Tử (10/26/2022)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 5824: Được Nhìn Thấy Đức Mẹ La Vang Tại Medjugoje (10/25/2022)
Cn 5823: Cảm Nghiệm Chữa Lành Tại Medjugoje (10/25/2022)
Cn 5922: Ơn Chúa Thánh Thần (10/25/2022)
Cn 5921: Cầu Nguyện Xin Ơn Chúa Thánh Thần (10/25/2022)
Cn 5819: Bài Học Của Padre Pio Quý Giá #195 (10/25/2022)
Tin/Bài khác
Cn 5818: Giúp Xây Nhà Ở Phi Châu (10/24/2022)
Cn 5817: Tổ Chức Hành Hương Medjugorje (10/24/2022)
Cn 5816: Ơn Phúc Của Medjugorje (10/24/2022)
Cn 5315: Tôi Ở Nhà Của Thị Nhân Mirjana (10/24/2022)
Cn 5314: Nhờ Ơn Chúa, Cuộc Mổ Thành Công (10/24/2022)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768