MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5813: Đức Mẹ Chữa Lành Người Bị Tai Nạn Xe (2)
Chủ Nhật, Ngày 23 tháng 10-2022
CN 5813: ĐỨC MẸ CHỮA LÀNH NGƯỜI BỊ TAI NẠN XE (2)

https://www.spiritofmedjugorje.org/

Cảm nghiệm của cô Sabine Morson, Hoa Kỳ:

Khi cả nhóm của họ trở về nhà thương thì họ ngạc nhiên vì người bạn đang bị thương của họ đang nhẩy lên. Cô ta hoàn toàn được chữa lành. Khi cô ấy được chữa lành là vào đúng giờ mà cả nhóm đang cầu nguyện ở tượng Đức Mẹ tại Medjugorje.

Cô ấy viết và kể mọi chi tiết trong cuốn nhật ký mà cả nhóm để lại cho cô ấy.

Cô kể rằng cô ấy nằm trên giường bịnh mà khóc và hỏi Chúa tại sao Chúa lại cho phép tai nạn này xẩy ra chứ? Nhưng rồi cô ấy ngừng khóc và cầu nguyện rằng:

"Lạy Chúa, xin Chúa sử dụng con theo lối mà Chúa có thể làm, ngay cả khi con không bao giờ có thể bước đi được nữa."

Ngay lúc đó, cô cảm thấy dường như có những bàn tay ở dưới lưng của cô. Có một làn hơi nóng đi lên, đi xuống trong thân xác cô. Thế rồi cô cảm thấy những bàn tay này đưa cô ngồi dậy.

Một cô y tá nhìn thấy thế nên hỏi xem cô ấy đang làm gì vậy. Rồi cô cảm thấy dường như có ai đó ôm cô từ phía sau nhưng thực ra thì chẳng có ai cả. Cô y tá đề nghị cô ấy hãy đứng thử xem và hãy tập bước đi với sự giúp đỡ của cô y tá. Cô ấy liền đứng lên ngay mà không thấy đau.

Cô y tá liền lấy ra một mẫu ảnh vẩy Đức Mẹ Huyền Nhiệm (Miraculous Medal) và một mẫu ảnh vẩy Mẹ Medjugorje mà cô y tá đang đeo trong cổ, dưới lớp áo y tá. Rồi cô y tá tặng cho người bịnh. Cô y tá nói:

"Đức Mẹ sẽ chữa lành cho cô!"

Rồi cả hai người đến một góc phòng nhỏ và cùng nhau cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi.

Khi người bạn ấy được chữa lành xong thì cả nhóm cùng nhau lái xe đi hành hương Lộ Đức. Người bạn được chữa lành nhưng vẫn còn một khối u nơi lưng vì tai nạn xe hôm ấy. Sau khi cô ta tắm ở Lộ Đức thì cô được chữa lành. Khối u lập tức biến đi.

Họ đến London, nước Anh nơi mà họ gặp vị linh mục từ Scotland đến. Sau khi nghe câu chuyện của họ, cha liền đưa cô gái đã bị thương đi gặp một vị bác sĩ ở London để chụp X-rays. Bác sĩ cho biết rằng phim cho thấy là không có sự chữa lành. Vị linh mục bảo:

"Đúng là một phép lạ!"

Thế là vị linh mục và cả nhóm viết cảm nghiệm. Cha đem bản cảm nghiệm ấy đến Roma. Cha cầu nguyện để được gặp một ai đó giúp nộp đơn này làm chứng về phép lạ cho những cơ quan nào đang tìm hiểu về Medjugorje.

Chuyện lạ là cha gặp ngay Đức Hồng Y Ratzinger (là Đức GH Benedicto XVI). Cha trao tài liệu làm chứng vào tận tay của ngài.

"Đối với loài người thì không thể được nhưng với Chúa thì mọi sự đều có thể được." (Mt 19:26)

Trước đó, các cô gái tặng túi tiền mà cha Slavko cho từ Medjugorje cho vị linh mục đang làm về bảo vệ sự sống, bởi vì máy in ấn về báo chí của ngài bị hư hại. Cô Sabine ở lại Scotland một thời gian lâu hơn để làm công tác bảo vệ sự sống.

Khi đang làm việc với vị linh mục thì cô Sabine gặp một phụ nữ trẻ đang mang thai mà lại muốn phá thai. Vị linh mục bảo cô Sabine rằng cô cần phải giúp đỡ cho người phụ nữ ấy.

Thế rồi cha tặng cho hai người hai cái vé máy bay đi hành hương Medjugorje. Người phụ nữ mang thai không phải là tín hữu nhưng rồi cô ta được ơn hoán cải ở Medjugorje. Sáu tháng sau, cô ấy trở nên một người Công Giáo. Rồi con của cô ấy được rửa tội theo đạo.

Khi ở Medjugorje, cô Sabine đi gặp cha Slavko. Cô ấy nhớ rằng cha nói sẽ gặp lại cô ấy sớm thôi. Cô Sabine không nghĩ rằng cha còn nhớ mình bởi vì cha gặp rất nhiều người ở Medjugorje. Chỉ trong ba tháng mà cô trở lại Medjugorje. Cô nói với cha rằng:

"Thưa cha, con đến đây vào tháng 7 vừa rồi với các bạn của con."

Cha đáp: "Đúng, bạn của con được ơn chữa lành rồi."

Cô hỏi: "Ủa, tại sao cha biết chuyện chữa lành chứ?"

Cha đáp: "Đức Mẹ đã báo tin cho cha biết rồi."

Cảm nghiệm của Kim Hà:

Cha Slavko đã qua đời trên Núi Thánh vào ngày 24/11/2000 khi cha đưa một nhóm leo núi Thánh. Nhóm chúng tôi đã gặp cha được 4 lần: Hai lần vào năm 1999 và hai lần vào năm 2000, trước khi cha chết.

LM Slavko Barbaric là một linh mục rất thông thái, tài giỏi và thánh thiện. Sau khi cha chết thì chỉ một ngày hôm sau, đó là ngày 25/11/2000, Đức Mẹ ban thông điệp nói rằng cha đang ở Thiên Đàng với Mẹ rồi. Tuyệt vời quá!

Xin cha Slavko cầu bầu cho thế giới, nước Mỹ, nước Việt Nam và mỗi gia đình của chúng con. Amen.

Xin cha Slavko giúp chúng con sống lành thánh và chết lẹ và chết lành như cha ạ. Amen.

Kim Hà, 23/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 5818: Giúp Xây Nhà Ở Phi Châu (10/24/2022)
Cn 5817: Tổ Chức Hành Hương Medjugorje (10/24/2022)
Cn 5816: Ơn Phúc Của Medjugorje (10/24/2022)
Cn 5315: Tôi Ở Nhà Của Thị Nhân Mirjana (10/24/2022)
Cn 5314: Nhờ Ơn Chúa, Cuộc Mổ Thành Công (10/24/2022)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 5812: Đức Mẹ Chữa Lành Người Bị Tai Nạn Xe (1) (10/23/2022)
Cn 5811: Hãy Cầu Cho Kẻ Thù (10/23/2022)
Cn 5810: Mẹ Và Con Có Mối Liên Hệ Mật Thiết (10/23/2022)
Cn 5809: Mẹ Maria Và Chúa Giêsu (10/23/2022)
Cn 5808: Chúa Giêsu Hiện Ra Trên Trời (10/23/2022)
Tin/Bài khác
Cn 5807: Bỏ Đạo Rồi Trở Lại Đạo (10/22/2022)
Cn 5806: Xin Lễ Cầu Cho Các Ý Chỉ Của Đức Mẹ (10/22/2022)
Cn 5805: Cầu Cho Các Ý Chỉ Của Đức Mẹ (10/22/2022)
Cn 5804: Linh Địa Medjugorje Biến Đổi Tôi (10/22/2022)
Cn 5803: Xưng Tội Được Chữa Lành Và Giải Thoát (10/22/2022)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768